Mẹ đảm khoe mâm cơm mùa hè đủ món chỉ 40 nghìn, hội chị em được thể khoe tài nội trợ

BEE,
Chia sẻ

Dù rằng những món ăn này khá đơn giản, nhưng lại khá đủ chất và đặc biệt dễ ăn vào mùa hè khiến cho ai cũng thấy ngon mắt, ngon miệng.

Nội trợ gia đình không hề dễ như chúng ta thường nghĩ, đặc biệt là với cánh đàn ông. Với chị em, việc cân đối chi tiêu trong ăn uống hàng ngày sao cho hợp lý, đa dạng, đủ chất mà tiết kiệm luôn là chuyện rất đau đầu. Vậy nên, chẳng có gì khó hiểu khi mỗi ngày xách ví đi chợ, các chị em vẫn luôn thấy lăn tăn vì nghĩ mãi không ra món gì cho cả nhà đổi bữa giữa trăm nghìn loại rau củ thịt thà cá mú...

Mà đâu chỉ thế, vất vả nghĩ thực đơn rồi lại còn phải cân đối chi tiêu nữa, sao cho vừa tiết kiệm vừa đủ ăn cho cả gia đình. Thế nên lâu lâu lại có người đăng đàn than thở về chuyện "hôm nay ăn gì".

Mới đây, trên một diễn đàn mạng, bà nội trợ có nickname M.C.B đã đăng tải bữa cơm đơn giản nhà mình với giá chỉ 40 nghìn khiến hội chị em người trầm trồ tán thưởng, người gật đầu thích thú, cầm giấy note ngay vào danh sách ''Hôm nay ăn gì'' của gia đình mình.

Nguyên văn dòng caption ngắn đính kèm bức ảnh bữa ăn, bà nội trợ viết: ''Giờ cơm trưa nên em mạn phép khoe mâm cơm đạm bạc nhà em. Tất hết 40 nghìn thôi ạ. Thịt 18 nghìn, kim chi 10 nghìn, rau muống và sấu của nhà. Các mom khoe cùng cho vui''.

Mẹ đảm khoe mâm cơm ngon, đẹp, đủ món chỉ 40 nghìn, hội chị em được cùng nhau khoe tài nội trợ - Ảnh 1.

Mâm cơm ngày hè 40 nghìn của bà nội trợ M.C.B được nhiều chị em khen ngon mắt, ngon miệng.

Dù rằng những món ăn trong mâm cơm này khá đơn giản, nhưng lại khá đầy đủ chất, đặc biệt rất dễ ăn với những ngày tiết trời nắng nóng, khiến cho hầu hết mọi người ai cũng thấy ngon mắt, ngon miệng.

Tài khoản Hương Ly bình luận: "Mâm cơm rẻ mà ngon, lại hợp với thời tiết nắng nóng. Nhìn đĩa rau xanh mát mắt, đĩa thịt quay mà thèm quá đi mất".

Hoặc như bạn Thảo Bùi thì bình luận: "Đĩa thịt quay kia mà ăn với cơm nóng, sau ăn xong tráng miệng bát canh sấu chua chua thì quả là ngon hết nấc''.

''Đấy, đâu chỉ phải sơn hào hải vị mới là ngon nhất, ăn đơn giản thế này vừa tiết kiệm, vừa đỡ tốn thời gian lại ngon miệng, dễ nuốt trong trời nóng bức thế này. Mình cũng phải áp dụng như mom mới được'', bạn Phương Hào bày tỏ.

Dưới bài đăng cũng rất nhiều mẹ đảm tranh thủ khoe mâm cơm nhà với tiêu chí: Ngon - sạch - rẻ.

Mẹ đảm khoe mâm cơm ngon, đẹp, đủ món chỉ 40 nghìn, hội chị em được cùng nhau khoe tài nội trợ - Ảnh 2.

Bữa cơm giản dị với giá 34 nghìn đồng của mẹ đảm Dương Thúy Linh.

Mẹ đảm khoe mâm cơm ngon, đẹp, đủ món chỉ 40 nghìn, hội chị em được cùng nhau khoe tài nội trợ - Ảnh 3.

Bữa ăn cho 2 người của mẹ đảm Demi Trần với thực đơn gồm: Cá 35 nghìn, tôm 30 nghìn, rau 5 nghìn.

Mẹ đảm khoe mâm cơm ngon, đẹp, đủ món chỉ 40 nghìn, hội chị em được cùng nhau khoe tài nội trợ - Ảnh 4.

Bữa cơm gia đình 5 người ăn của bà nội trợ Mai Ngoc Linh Le với giá chỉ 40 nghìn đồng cùng thực đơn gồm: trứng luộc + đậu rán + bi đỏ luộc + lạc rim + mướp xào trứng + canh, mất 5k mua đậu thôi còn lại đều có sẵn ở vườn và chuồng nhà mẹ ấy.

Tuy nhiên, bàn mãi cũng đến lúc chán, dưới bình luận cũng có một số mẹ cảm thấy trào lưu khoe cơm giá rẻ, cơm tiết kiệm không còn phù hợp nữa, khó áp dụng với nhiều gia đình. Có nhiều lý do khá chuẩn được nêu ra như bữa cơm rẻ tiền thường không đủ chất, với mức 30 - 40 nghìn đồng thì lấy đâu ra tôm, cua, cá thức ăn ngon, chỉ rau dưa, thịt, trứng, đậu thôi.

Mẹ Lan Anh bình luận: ''Thời nào rồi còn khoe nhau cơm tiết kiệm hả mẹ nó ơi. Ăn thế này sao có chất mà làm việc chứ. Ăn thế này mình mình ăn thôi cũng không đủ huống hồ 2 người''.

Mẹ đảm khoe mâm cơm ngon, đẹp, đủ món chỉ 40 nghìn, hội chị em được cùng nhau khoe tài nội trợ - Ảnh 5.

''Mỗi mình em ăn đây các mẹ'', bạn Trang Hi khoe.

Mẹ đảm khoe mâm cơm ngon, đẹp, đủ món chỉ 40 nghìn, hội chị em được cùng nhau khoe tài nội trợ - Ảnh 6.

"Đơn giản vậy cũng 100 ngàn rồi đó'', mẹ Ngọc Quỳnh Chi thở dài.

''Cơm 2 người mà mình ngày nào cũng đi chợ trên dưới 100 nghìn, đấy là còn nghĩ nát óc ra rồi. Phục các mom quá. Nhưng cũng vì điều kiện kinh tế khó khăn thôi chứ mình mà đi làm ra tiền thì ăn uống chắc không phải nghĩ quá nhiều, mục đích kiếm tiền để phục vụ cuộc sống mà, khổ hạnh làm gì cơ chứ!'', nickname Hạnh Hồng nhận xét.

Nhiều chị em giải thích rằng ở quê có sẵn thịt cá rau quả nên không tốn kém chợ búa, song nếu so với ở phố thì chênh lệch quá lớn, khó để tham khảo. Hơn nữa, đề tài này đã khiến các bà nội trợ cãi nhau chan chát, lời qua tiếng lại chê bai, gạch đá, thậm chí mỉa mai nhau không tiếc lời, tốn thời gian, công sức vô cùng.

Bạn Lê Mi có phần gay gắt: ''Vì giá cả mỗi nơi mỗi khác nên khoe mâm cơm kèm theo giá tiền làm gì? Đồng ý là khoe mâm cơm không có gì to tát cũng là 1 cách để chị em học tập, nhưng cứ phải kèm giá tiền vào chi vậy? Khoe mình giỏi vén khéo chi tiêu à?''.

Có thể thấy, câu chuyện tuy cũ nhưng chưa bao giờ hết hot với chị em nội trợ, bởi lẽ vấn đề ăn gì bao nhiêu tiền đã là cố hữu trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày.

Vậy nhưng có lẽ, việc thi đua khoe mâm cơm rẻ tiền, lúc đầu thì bổ ích, nhưng giờ đã quá nhàm. Tiết kiệm chi tiêu trong gia đình là điều quan trọng, người phụ nữ nào cũng cần tính toán hợp lý khi đi chợ, song, không có nghĩa là phải vắt óc ra nghĩ ngợi, tham khảo 4 phương 8 hướng để lượm về bí kíp chuẩn bị bữa ăn "càng rẻ càng tốt". Cứ đảm bảo tiêu chí thực phẩm sạch, đủ dinh dưỡng trước đã, chị em ạ.


Chia sẻ