Mẹ của nghi can giết người ở chung cư: Sau khi gây án "nó vẫn gọi điện về cho tôi"

Hoàng Hải,
Chia sẻ

Sau khi ra tay giết người phụ nữ ở chung cư, Tùng vẫn gọi điện về cho mẹ nói chuyện bình thường không có biểu hiện gì.

Cả khu phố bất ngờ hay tin nghi phạm giết người

Vụ việc nam sinh Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại tổ dân phố Vạn Phúc, phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình) sát hại chị P.T.H. (SN 1981, trú tại Nam Định) khiến nhiều người dân sinh sống ở đây tỏ ra rất bất ngờ.

"Chiều tối qua, qua đọc báo mạng và nghe mọi người kể tôi mới biết cháu Tùng giết người, cướp của. Lúc đầu khi mới nghe tin, tôi không dám nghĩ cháu nó làm việc này. Nhưng sau đó về nhà đọc báo và xem ảnh thì tôi mới dám tin.

Ở địa phương, từ trước tới nay cháu là người cũng rất ngoan và được mọi người trong ngõ quý mến.

Kể từ khi đi học đại học cứ khoảng 2 - 3 tuần nó về quê thăm bố mẹ một lần...", bà Nguyễn T.H. (sinh sống ở gần nhà Phạm Thanh Tùng) ở khu vực phố Vạn Phúc, TP. Ninh Bình chia sẻ với phóng viên sáng nay 2/11.

Cũng theo bà H. ở địa phương, bố mẹ Tùng sống rất hoà đồng, tình cảm với bà con hàng xóm và không có mâu thuẫn với ai bao giờ.

Mẹ của nghi can giết người ở chung cư: Sau khi gây án nó vẫn gọi điện về cho tôi - Ảnh 1.

Khu vực gia đình Tùng sinh sống.

Mỗi lần về thăm nhà, Tùng và em gái đều chơi vui vẻ với nhau. Trong lần về nhà gần đây nhất, Tùng vẫn hoàn toàn bình thường và không có biểu hiện gì lạ.

Trưa 2/11, được sự chỉ dẫn của người dân trong tổ dân phố Vạn Phúc, PV đã tìm về nhà Phạm Thanh Tùng và có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hạnh (mẹ Tùng - PV).

Kể từ khi hay tin con phạm tội giết người, bà Hạnh như chết đứng người, tâm trạng rối bời và không tin vào những gì mà con mình đã gây ra.

Bao nhiêu công sức lo cho con ăn học để sau này đỡ vất vả nhưng giờ đây đã đổ sông, đổ biển. Người thân trong gia đình Tùng cho biết, ngày còn đi học phổ thông, Tùng có tham gia vào đội tuyển trẻ của bóng đá tỉnh Ninh Bình ở vị trí thủ môn.

Tuy nhiên, sau đó Tùng đã không được gọi vào đội tuyển nên chuyển sang chơi bóng rổ rồi thi vào khoa bóng rổ của trường Đại học Thể dục thể thao Hà Nội và trúng tuyển.

Năm 2016, Tùng có từng thi VN Next Top Model nhưng không được giải gì.

Mẹ của nghi can giết người ở chung cư: Sau khi gây án nó vẫn gọi điện về cho tôi - Ảnh 2.

Phạm Thanh Tùng tại cơ quan công an.

Gây án xong vẫn gọi điện về cho mẹ

Khi nhắc về tội lỗi mà con trai vừa gây ra, bà Hạnh nghẹn ngào nói, trước khi con phạm tội giết người, Tùng vẫn hoàn toàn bình thường và không có biểu hiện gì khác lạ.

Lần về thăm nhà gần đây nhất Tùng cũng không nói gì với mẹ về việc cá độ bóng đá, lô đề dẫn đến việc nợ lần lên tới số tiền gần 60 triệu đồng.

"Trung bình khoảng 2 tuần nó về thăm nhà một lần. Lần gần đây nhất về, tâm trạng nó vẫn bình thường, khi hai mẹ con nói chuyện cháu cũng không nhắc gì tới việc nợ nần ai. Vì đi học xa nhà nên cháu có học hành hay giao du với bạn bè như thế nào gia đình tôi cũng không nắm rõ.

Thậm chí vào tối 31/10 (thời điểm sau khi gây án, Tùng đang bỏ trốn) nó vẫn gọi điện về cho tôi, hai mẹ con vẫn nói chuyện bình thường với nhau...", bà Hạnh khóc nghẹn chia sẻ.

Theo bà Hạnh, gia đình bà có hai người con, Tùng là con trai cả còn bên dưới là em gái. Bà Hạnh cũng cho biết, trong lần về nhà gần đây, Tùng cũng không nhắc gì tới việc đã nghỉ học tại trường.

Mẹ của nghi can giết người ở chung cư: Sau khi gây án nó vẫn gọi điện về cho tôi - Ảnh 3.

Khu vực nạn nhân Phạm Thị H. bị sát hại.

Trong buổi trò chuyện, người thân trong gia đình Tùng cũng cho biết, vào sáng nay (2/11), bên phía gia đình Tùng cũng đã sang thắp hương cho nạn nhân là chị Phạm Thị H.

Tuy nhiên, khi sang thắp hương gia đình Tùng cũng không dám công khai tên người đến phúng viếng nạn nhân.

"Việc làm của cháu tôi là hoàn toàn sai và tội lỗi. Giờ chỉ mong các cơ quan pháp luật lượng thứ khoan hồng để cháu có cơ hội làm lại cuộc đời vì cháu còn quá trẻ tuổi.

Không hiểu sao nó lại dại dột, nông nổi như vậy. Nếu có thiếu thốn khó khăn gì thì về bảo cho bố mẹ biết để mà giải quyết nhưng mỗi lần về nhà nó cũng hoàn toàn bình thường, kể cả những lần gần đây cũng vậy", một người thân trong gia đình Tùng chia sẻ.

Được biết, ở địa phương, mẹ Tùng làm công chức tại một sở của tỉnh Ninh Bình còn bố làm nghề lái xe khách.

Trao đổi với PV về nghi phạm Phạm Thanh Tùng - Đại diện trường ĐH sư phạm Thể dục thể thao Nội xác nhận nghi phạm này từng là sinh viên khoa bóng rổ của trường. Tuy nhiên, do vi phạm kỷ luật nên nam sinh này bị buộc thôi học một tuần trước khi gây ra án mạng.

Theo thông tin nhà trường cung cấp, Phạm Thanh Tùng học lớp D13 BR (chuyên sâu bóng rổ) khóa đại học 48.

Từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 10/2017, nam sinh này tự ý bỏ tất cả các môn học, trừ môn chuyên sâu nên bị buộc thôi học.

*(Tên mẹ nạn nhân đã được thay đổi)

Con ngõ dẫn vào căn nhà nghi phạm Phạm Thanh Tùng sinh sống.

Tại công an, Phạm Thanh Tùng khai nhận, tháng 6/2017, quen biết chị H. thông qua mạng xã hội.

Khoảng 20h ngày 30/10, chị H. có nhắn tin trên Facebook với Tùng rủ ra nhà chị này ở khu Royal City chơi.

Do tháng 2 và tháng 3/2017, Tùng chơi cá cược bóng đá nợ nhiều người với tổng số tiền hơn 60.000.000 đồng nên khi đến nhà chị H., Tùng đã nảy sinh ý định giết nạn nhân để cướp tài sản.

Sáng ngày 31/10, Tùng ra cửa hàng thuê xe máy của anh Lê Xuân S. (SN 1985, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đi đến nhà chị H.

Khi đến nhà nạn nhân, chỉ có một mình chị H. ở nhà, Tùng và chị H. có quan hệ tình dục rồi nằm nghỉ.

Đến 13h cùng ngày, chị H. cho Tùng 1.000.000 đồng, lợi dụng lúc chị này đang ngồi ghế tựa trong phòng khách, Tùng đi đến phía sau, dùng cánh tay phải siết mạnh vào cổ, tay trái bịt miệng, bóp cổ chị H.

Lúc đó, chị H. cắn vào tay Tùng, sẵn có kéo trên bàn, đối tượng cầm kéo đâm một nhát vào ngực nạn nhân rồi chạy vào bếp cầm một con dao nhọn đâm tiếp vào vùng bụng chị H.

Sau khi gây án, Tùng đi vào phòng ngủ lấy 2 chiếc điện thoại, 1 Iphone 7 màu đen, 1 điện thoại Vertu Signature S màu đỏ của chị H. để đầu giường và lục túi xách lấy đi số tiền 15.000.000 đồng.

Khi lấy được số tài sản trên, Tùng đi tiêu thụ 2 điện thoại vừa cướp được với tổng số tiền là 73.500.000 đồng rồi mua 1 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus với giá hơn 10.000.000 đồng, trả nợ hết 54.000.000 đồng. Khi bị bắt giữ trong người Tùng còn 38.000.000 đồng.

Chia sẻ