Mẹ chồng tương lai bá đạo, lên kế hoạch cho con dâu "úp sọt" con mình: "Chỉ 5 phút là gạo nấu thành cơm, lúc ấy nó chạy đằng trời"

Hải Hương,
Chia sẻ

Ngày sau hôm sau, mặt trời chiếu thẳng vào đầu giường Thái mới choàng tỉnh giấc, nhìn xuống người anh hốt hoảng gọi Ly.

Ly với Thái yêu nhau từ thời đại học, tốt nghiệp ra trường là Thái đưa cô về nhà ra mắt gia đình. Thấy Ly ngoan hiền, lại xinh đẹp giỏi giang, công ăn việc làm ổn định nên mẹ Thái mến cô lắm. Ấy thế mà mỗi lần bà nhắc chuyện cưới xin là Thái lại gạt bay: "Giờ chưa phải lúc mẹ ơi, đợi thời gian nữa sự nghiệp của con vững vàng rồi con ắt cưới".

Đến khi Ly đã bước sang tuổi 27, Thái chớm đầu 3 vẫn không có ý định kết hôn. Mẹ anh bực quá bảo: "Mày không sốt ruột, nhưng con gái nhà người ta sốt ruột. Yêu được đứa hiền lành tử tế không cưới luôn, đợi lâu quá nó chán đi lấy đứa khác thì ngồi ấy mà khóc".

me-chong

Ảnh minh họa

Nghe mẹ nói thế, Thái lại chẹp miệng: "Mẹ thì, chúng con yêu nhau ngần ấy năm rồi chứ có phải một sớm một chiều gì đâu mà Ly không đợi con. Con đang phấn đấu vì tương lai hai đứa, cô ấy hiểu điều đó mà".

Không thuyết phục được con trai, bà đành gọi Ly tới nhà tâm sự. Bà hỏi ý biết được Ly thực sự cũng nóng lòng muốn cưới lắm rồi nhưng Thái cứ tìm kế "hoãn binh" nên cô cũng chẳng biết làm sao. Vậy là mẹ Thái ghé tai thủ thỉ: "Con cứ nghe bác làm thế đi. Chỉ 5 phút là 'gạo nấu thành cơm', lúc ấy nó chạy đằng trời. Chứ thằng Thái nó mải mê sự nghiệp, cứ đà này không biết bao giờ nó mới cho bác cháu mình sống chung một nhà".

Suy đi tính lại mãi về những lời mẹ chồng tương lai, Ly quyết định làm theo kế hoạch của bà.

Tối đó là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau, Ly chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn hoa nến lung linh và diện nguyên chiếc váy cúp ngực xẻ sâu quyến rũ mà cô mất công đi cả buổi mới chọn được. Nhìn thành quả, Ly cười tươi vì biết chắc chắn kiểu gì Thái cũng sẽ "sập bẫy".

Đúng 8h tối, Thái có mặt ở trước cửa phòng Ly, anh ôm trên tay bó hồng tuyệt đẹp tặng bạn gái. Nhìn diện mạo quyến rũ sexy của Ly lúc ra mở cửa, Thái không khỏi ngạc nhiên. Bỏ bó hoa trên tay xuống, anh vội lao vào ôm Ly hôn lấy hôn để.

"Từ đã anh, phải cạn ly vì tình yêu 6 năm của chúng mình đã", Ly nhẹ nhàng gỡ tay bạn trai ra. Suốt buổi, Ly liên tục rót rượu cho Thái. Biết anh không uống được nhiều, cô cố tình chuốc cho anh thật say. Rượu ngấm rồi, cô lại gần vuốt ve, âu yếm khuôn mặt Thái khiến anh không thể làm chủ được cảm xúc bản thân, vội bỏ ly rượu xuống bàn, anh bế thốc Ly vào giường ngủ: "Mình phải đánh dấu quả tình yêu 6 năm chứ em nhỉ".

Giọng Thái lạc dần trong hơi men, còn chưa nói hết câu, anh ngủ gục luôn bên cạnh bạn gái. Thấy vậy, Ly ngồi dậy từ từ cởi hết đồ trên người anh ra, mỉm cười ôm anh ngủ ngon lành tới sáng.

Ngày sau hôm sau, mặt trời chiếu thẳng vào đầu giường Thái mới choàng tỉnh giấc, nhìn xuống người anh hốt hoảng gọi Ly: "Chết, em ơi,… đêm qua chúng mình không...".

Ly đáp lại bằng giọng ngái ngủ: "Thì chính anh bảo chúng mình phải đánh dấu mốc tình yêu 6 năm nên không kiêng cữ gì hết đó thôi".

Thái đơ người, vò đầu nghĩ mãi cũng chẳng nhớ nổi đêm qua anh nói gì. Nhưng chuyện đã đành nên anh cũng kệ. Với lại anh nghĩ, "thả" có 1 lần chắc không vấn đề gì. Thoắt cái 1 tháng đã trôi qua, hôm đó đang làm Thái nhận được tin nhắn của Ly: "2 vạch rồi anh ơi, tính sao giờ?". Kèm với đó, Ly còn gửi cho Thái ảnh chụp que thử thai 2 vạch tươi rói.

Thái nghệt mặt ngồi như trời trồng. Lúc sau không thấy anh nhắn lại, Ly giận dỗi gửi tin tiếp theo: "Anh không dám chịu trách nhiệm hả. Được rồi, chia tay đi, em sẽ làm mẹ đơn thân nuôi con một mình".

FK5A9025

Ảnh minh họa

Thái cuống cuồng trả lời: "Không… anh không có ý đó. Tại anh bất ngờ quá… thôi để mai anh bảo bố mẹ sang nhà bàn chuyện cưới xin".

Mừng như mở cờ trong bụng, Ly lập tức gọi điện lại cho mẹ Thái báo kết quả khiến bà cười sung sướng. Bà không ngờ chỉ một câu gợi ý "ép gạo nấu thành cơm" mà Ly lại tinh quái sang nhờ chị hàng xóm đang mang bầu thử que giúp. Đúng là Thái to đầu mà vẫn bị Ly dắt mũi. Đến tận lúc đám cưới tổ chức xong, Ly với mẹ chồng mới khai nhận "sự thật". Biết mình bị vợ với mẹ cho vào tròng Thái chẹp miệng bảo: "Đúng là anh hùng không vượt được ải mỹ nhân". Vậy là 3 mẹ con nhìn nhau cười nghiêng ngả.

Chia sẻ