Mẹ chồng hậm hực vì nghĩ con trai yêu vợ quên mình, nàng dâu đã có hành động này khiến bà xóa tan định kiến

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Vừa về làm dâu ít ngày, Nga đã nhanh chóng hiểu được nguyên do vì sao mẹ chồng luôn khó chịu với mình.

Sau đám cưới, cặp vợ chồng son Nga – Vinh cùng dọn đồ đạc về sống chung với bố mẹ Vinh. Nga là cô gái hiện đại nên không ngại cảnh mẹ chồng nàng dâu, cô hết mực ủng hộ chồng trong việc này. Thậm chí cô còn tâm sự rằng bản thân thích ở chung hai thế hệ để giảm bớt sự cô đơn. Vốn dĩ vợ chồng son sau khi cưới chỉ có hai người, cứ đi ra đi vào chạm mặt nhau cũng tẻ nhạt, nhàm chán lắm.

Ấy thế nhưng không hiểu sao, Nga vẫn luôn có cảm giác mẹ chồng dành cho mình cái nhìn thiếu thiện cảm. Dù cô cố gắng làm bà hài lòng đến đâu, bà vẫn có cách khiến cô "tụt hứng" bằng cách chỉ ra một vài lỗi sai sót nhỏ. Nhiều ngày trôi qua như vậy, cuộc sống làm dâu của Nga trở nên nặng nề hơn, cô cũng không biết làm thế nào để thay đổi điều này.

Một lần, Nga vô tình nghe mẹ chồng trò chuyện với người hàng xóm về việc trong nhà mới có thêm con dâu. Khi bà hàng xóm hỏi con dâu mới thế nào, mẹ chồng Nga lại lắc đầu chẹp miệng: "Ừ thì nó tốt, nó ngoan, lại xinh đẹp giỏi giang, nên tôi chỉ sợ thằng con trai mê đắm vợ nó mà chả nhớ bà mẹ già này là ai. Biết là ích kỷ, nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng lắm bà ạ."

Mẹ chồng hậm hực vì nghĩ con trai yêu vợ quên mình, nàng dâu đã có hành động này khiến bà xóa tan định kiến - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nga ngẩn người. Hóa ra là vì cô tốt quá, ngoan quá cũng là một cái tội. Nhưng khi biết lý do ẩn sau sự hằn học của mẹ chồng, Nga lại thấy thương bà nhiều hơn. Phàm là phụ nữ, ai rồi cũng sẽ như mẹ chồng Nga, lo lắng đến một ngày nào đó bị người mình yêu thương nhất đưa vào miền quên lãng. Chính vì vậy, nàng dâu trẻ đã nghĩ ra một kế hay để xua tan đi sự lo lắng thái quá của mẹ chồng.

Hôm ấy, cô quyết không làm cô con dâu ngoan nữa, cô về muộn hơn mọi ngày, cũng chẳng thông báo trước. Khi vừa về tới nhà liền thấy bố mẹ chồng và chồng đang hậm hực vì tới bữa mà chưa nấu cơm. Nga vờ cười, nói xin lỗi vì bận mải việc công ty nên không thông báo cho cả nhà:

"Bây giờ con xin phép đi úp mì tôm, cả nhà mình ăn tạm nhé. Con thì ăn ở công ty với đối tác rồi ạ."

Mẹ chồng hậm hực vì nghĩ con trai yêu vợ quên mình, nàng dâu đã có hành động này khiến bà xóa tan định kiến - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Câu nói của Nga càng làm cơn giận dữ của mẹ chồng lên cao tột đỉnh. Bà mắng Nga một trận tơi bời, mặt đỏ phừng phừng, như thể bao nhiêu uất ức dồn nén đều bị bà tuôn ra sạch. Chồng Nga thấy vậy cũng thương vợ, sợ vợ nghĩ ngợi bèn nói đỡ cho cô. Anh quát mắng cô nhẹ nhàng rồi quay sang nói khéo với mẹ. Nhưng chỉ Nga mới biết rõ, chồng cô càng làm thế thì bà lại càng coi cô như cái gai trong mắt.

Cho nên sau khi cả nhà giải tán, Nga lựa lời nói với chồng ở phòng khách, lại tìm cách để cho mẹ chồng có thể nghe được những lời này:

"Anh à, hôm nay là em sai, anh cứ để mẹ dạy em. Em về làm dâu chưa tròn bổn phận với bố mẹ chồng, là em không đúng rồi. Lần sau cũng thế, nhà có chuyện gì thì bố mẹ luôn đúng anh à, mình là phận con cái, mình luôn sai. Anh đừng nói lại mẹ kẻo mẹ buồn. Đối với đàn ông, anh phải coi mẹ lên trên hết, vợ chỉ là số 2 thôi."

Quả nhiên những ngày sau đó, cuộc sống của Nga trở nên rất yên bình. Vì mẹ chồng cô như cởi được tấm lòng, biết con dâu không có ý tranh giành địa vị với mình trong trái tim con trai, nên bà cũng đối xử với cô nhẹ nhàng hơn, trìu mến hơn.

Chia sẻ