Mẹ chồng hậm hực khi con dâu "hành" chồng chỉ vì uống rượu say, nhưng sau đó phải gật gù với chiêu cao tay này

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Bà Mai rất bực bội khi thấy con dâu bắt con trai say xỉn đứng ngoài cửa, mặc dù ngoài trời đang đêm hôm, gió lạnh. Nhưng sau đó, bà cũng phải gật gù vì chiêu này của con dâu quá cao tay.

Ngay từ lúc Tuấn đưa Trang về ra mắt, bà Mai đã ưng lắm. Với con mắt tinh đời của bà, Trang cũng là đứa khéo léo và biết tiến, biết lui. Dù mấy bà dì cho rằng đôi mắt của Trang sắc lẹm, giọng nói đanh thép, dứt khoát, hẳn sẽ là đứa ghê gớm.

- Lấy nó về rồi cưỡi đầu, cưỡi cổ thằng Tuấn chị Mai ơi!

- Rồi nó chiếm cả cái nhà này đó chị, cẩn thận đó nha.

- Chị ơi, suy xét cho kỹ chứ em thấy con bé này cái mặt gớm lắm, mắt thì sắc. Lấy nó về thì khổ thằng Tuấn.

- Không khéo rồi 2 mẹ con chí chóe suốt ngày thôi.

- Lấy đứa nào hiền hiền, ngu ngu nó mới chịu được thằng Tuấn, con Trang nó sắc thế kia, khéo nó còn đè đầu cưỡi cổ cả mẹ chồng chứ chả chơi.

Mẹ chồng hậm hực khi con dâu hành chồng chỉ vì uống rượu say, nhưng sau đó phải gật gù với chiêu cao tay này - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, mặc lời nói ra, nói vào, bà Mai vẫn đon đả chào đón Trang. Sau đó, bà chủ động đẩy nhanh chuyện cưới xin để hai đứa về chung một nhà.

Bởi bà là người nuôi Tuấn suốt 25 năm trời, 15 năm trời 1 mình vò võ chăm con, bà hiểu hơn ai hết tính cách của anh. Vì bà bận rộn kinh doanh nên Tuấn ít được quan tâm, chăm sóc. Mỗi lần anh đòi hỏi gì, bà Mai không tiếc tiền cho con.

Nhưng bà cũng nghĩ, Tuấn là đứa hiểu biết, ăn chơi có điểm dừng. Nào ngờ đâu, Tuấn cũng bị đám bạn rủ rê, ăn chơi, đua đòi. Bà Mai nhiều lần phải mang tiền đi trả nợ đậy cho con. Thậm chí, khuyên nhủ mãi Tuấn cũng không thay đổi.

Chẳng những thế, anh còn thay người yêu như thay áo, bà Mai chẳng hy vọng gì sẽ có ngày được bế cháu sớm. Thế mà, đùng một cái Tuấn thay đổi dần. Một thời gian sau thì Tuấn đưa Trang về và ngỏ ý muốn cưới.

Vậy nên, dù cho ai có nói gì thì bà vẫn đồng ý và hy vọng cô con dâu này sẽ khiến con trai bà thay đổi theo hướng tích cực.

Khi về làm dâu, quả thật bà Mai cũng thấy Trang đúng là khéo léo. Cô có cương, có nhu, nên Tuấn cứ răm rắp nghe lời. Dù nhiều lần bà cũng tự ái vì con trai bỗng dưng bị một đứa con gái người dưng nước lã chỉ tay 5 ngón sai bảo như vậy nhưng nhìn Tuấn hiền khô, cười ngây ngốc bà lại nhịn.

Mẹ chồng hậm hực khi con dâu hành chồng chỉ vì uống rượu say, nhưng sau đó phải gật gù với chiêu cao tay này - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Hàng xóm thì rỉ tai bà bảo:

- Sao chị để con dâu hỗn thế? Em thấy con bé đấy cứ sai thằng Tuấn đều đều. Sống với mẹ chồng mà nó còn thế, mai này chị mà cho nó ra riêng thì nó hành cho khổ thôi.

Bà Mai cũng bênh vực cô hết lời:

- Là đàn bà ai chẳng mong được chồng chiều, chồng yêu. Nó sai được chồng là bản lĩnh của nó đấy, các chị ý kiến gì không? Mà nó không thông minh, lanh lợi, sau này làm sao quản được cả cái cơ ngơi này?

Bà nói thế xong, hàng xóm cũng im ngay chẳng dị nghị. Nhưng dù bênh con dâu là thế, bà cũng có lúc hậm hực vì cách đối xử của con dâu với chồng.

Chẳng là hôm ấy, Tuấn ăn diện, đi ra ngoài. Trước khi đi, Trang chỉnh lại cà vạt cho chồng rồi dặn:

- Anh uống ít rượu thôi, lỡ như bị chuốc nhiều, khi sắp say thì nhắn em. Em sẽ đi xe tới đón anh.

- Ok, anh biết rồi mà vợ.

Thế rồi Tuấn phi đi. Tối đó, bà Mai lẫn Trang đứng ngồi không yên. Khi Trang quá nóng ruột, định phi đi đón thì thấy xe của Tuấn đỗ xịch trước cửa nhà. Tuấn sặc mùi rượu bia, người lả lướt đi vào:

- Anh nói mà, anh sẽ về sớm. Anh cũng không say nhé.

Thế rồi, mặc cho Tuấn vẫn nói cười, Trang ra lệnh chồng đi lên phòng. Tuấn cun cút đi lên theo. Bà Mai đầy lo lắng nhưng cũng chỉ ở dưới, yên tâm giao phó cho con dâu.

Thế mà chỉ 1 lát sau, bà sững sờ nhìn con trai đang ôm chiếc gối, tay giơ lên đầu, đứng ngoài cửa nhà gật gà gật gù.

Mẹ chồng hậm hực khi con dâu hành chồng chỉ vì uống rượu say, nhưng sau đó phải gật gù với chiêu cao tay này - Ảnh 3.

Bà mới gõ cửa, bảo:

- Nó uống rượu về, con không cho nó vào phòng lỡ cảm lạnh thì sao?

- Mẹ yên tâm đi. Anh ấy ngoài cửa phòng chứ không phải ngoài cửa nhà, gió máy đâu ra ạ. Phải phạt để anh ấy chừa, con đã dặn rõ ràng vậy mà vẫn còn làm thế, để cả nhà lo lắng.

Bà Mai định gàn, Trang lại đuổi khéo bà về:

- Mẹ về đi, không sao đâu, chuyện này cứ để con lo.

Bà hậm hực đi về, nhưng vì lo nên thi thoảng vẫn chạy ra ngó. Nhìn con trai mắt nhắm mắt mở mà lòng xót xa.

Nhưng sau lần đó, bà lại thấy Tuấn ít đi nhậu nhẹt hẳn đi. Thậm chí, có đi cũng uống rất ít hoặc biết đường báo về nhà. Thôi thì, con trai được cái nghe lời vợ, bà cũng mừng.

Chia sẻ