Mẹ chồng chuyên làm khó, tặng quà 20/10 cũng cau có, dâu thảo vẫn một mực dịu dàng nói...

Linh Lan,
Chia sẻ

Đúng hôm ấy, cô vừa đặt gói quà xuống bàn tặng mẹ chồng thì bà lập tức mắng Hương như té nước.

Ban đầu mới quen Tuấn, mẹ chồng đối xử tốt với người yêu của con trai như hoa như ngọc. Động tí là nói: "Con để đấy bác làm", "Tuấn làm gì chưa phải thì cứ bảo với bác để bác dạy lại"… Thậm chí tới cả việc đến nhà ăn cơm, bà cũng chẳng cho Hương làm bởi: "Bác thích làm cho con dâu tương lai ăn".

Lời ngọt ngào là vậy còn khiến Hương mừng thầm trong bụng, nghĩ lấy được Tuấn thì thật có phước. Sau này có chuyện gì cũng chẳng cần lo lắng mẹ chồng tìm cách soi mói, hoạnh họe vì không ưa. Ngay từ ban đầu tình cảm đã tốt đẹp thì sau này cũng bớt buồn phiền, lo lắng chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Mẹ chồng nàng dâu quấn quýt đến mức ai cũng phải tấm tắc gật đầu. Vì tình cảm tốt đẹp với mẹ chồng, sau ngày thành hôn, Hương được bao nhiêu của hồi môn và tiền bạn bè mừng cưới cô đều gom góp đưa lại cho mẹ chồng trang trải. Bản thân chỉ giữ lại vài triệu để trả tiền thuê thợ chụp ảnh cưới và mua thêm mấy món đồ trang trí cho phòng ngủ.

Cuộc hôn nhân vẫn êm đẹp diễn ra, vợ chồng son giống như đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau không rời. Thế nhưng chẳng mấy mà mẹ chồng Hương bắt đầu đổi tính. Lý do bắt nguồn từ sự thiếu quan tâm của đứa con trai. Từ khi lấy vợ, Tuấn dành hết thời gian rảnh cho vợ mà quên đi việc ra thưa vào gửi, làm việc gì cũng xin phép mẹ trước sau.

Lấy vợ rồi, mọi chi tiêu và tiền lương Tuấn làm bao nhiêu đều gom góp đưa cho vợ. Hương cũng biết ý, đưa cho mẹ chồng mỗi tháng 5 triệu tiền chợ búa, thức ăn. Một phần tiền cô để dành sau này vợ chồng lấy vốn kinh doanh để có thêm thu nhập.

Thế nhưng thay vì sự dễ tính trước đây, mẹ chồng bắt đầu để ý nhất cử nhất động của con dâu. Ngay cả việc hàng tháng cô về nhà mẹ đẻ bao nhiêu lần, mỗi lần về thì quà cáp ra sao. Ban đầu Hương cứ ngỡ là mẹ chồng quan tâm, nhưng dần dà cô phát hiện từng hành động của mẹ chồng thay đổi.

Đỉnh điểm trong một vài lần cô nghe loáng thoáng được mẹ chồng nói với hàng xóm: "Ai chứ như con dâu tôi, nhà mẹ đẻ thì xa, tháng về nhà 2, 3 lần, mỗi lần lại túi lớn túi bé. Từ ngày thằng Tuấn lấy nó, cái gì cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến vợ. Bố mẹ già thì không thèm nghĩ đến nữa rồi".

Vừa tặng quà 20/10 cho mẹ chồng, con dâu sợ xanh mặt vì bị mẹ chồng tuôn một tràng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Biết vậy nên từ ngày đó, Hương cố gắng tìm cách cân bằng tình cảm. Khuyên chồng nên quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Ngày lễ Tết cô cũng mua quà cáp đủ đầy để tặng. Lần này đúng 20/10 Hương quyết định chọn một món quà ý nghĩa để lấy lòng mẹ chồng.

Đúng hôm ấy, cô vừa đặt gói quà xuống bàn tặng mẹ chồng thì bà lập tức mắng Hương như té nước: "Quà thừa mà đem tặng tôi làm gì? Sao không mang hết về quê cho mẹ chị ở nhà ấy. Đừng tưởng tôi không biết gì".

Trước phản ứng gay gắt của mẹ chồng, dù Hương rất khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng dịu giọng: "Nghĩa sinh thành, dưỡng dục, mẹ nào con cũng trọng như nhau. Đồ con biếu mẹ ở quê phải gửi về sớm vì con không mang về được. Còn quà của mẹ con phải đợi đến ngày con tặng thì mới có ý nghĩa chứ không phải quà thừa đâu ạ".

Hương vừa dứt lời, bố chồng nghe hết câu chuyện cũng bước vào, phân trần: "Con dâu nói có tình có lý thế đấy. Xem bà kìa, chỉ vì con trai yêu quý dạo này không ngó ngàng mà làm khó con dâu rồi. Hiếm ai mà tâm lý như Hương đâu đấy bà ạ".

Câu nói của bố chồng khiến không khí bớt căng thẳng. Mẹ chồng nhìn con dâu với ánh mắt ái ngại, có vẻ bớt khó chịu hơn.

Chia sẻ