Mẹ chết lặng bên thi thể con trai bị đuối nước

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Thấy bạn chới với giữa dòng sông Cà Lồ, 2 học sinh hốt hoảng chạy về thông báo cho người lớn, nhưng do quãng đường quá xa, khi mọi người quay trở lại thì đã quá muộn.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 9/5 tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội. Khi đó, 3 học sinh trường Tiểu học Xuân Thu, xã Xuân Thu rủ nhau ra sông Cà Lồ trên địa bàn xã tắm.

3 học sinh đi tắm sông là Nguyễn Minh S. (SN 2005), Nguyễn Văn D. (SN 2004) và Nguyễn Văn M. (SN 2005) cùng trú tại xã Xuân Thu.

Mực nước trên sông đang dâng cao nhưng do mải vui đùa nên cả 3 em học sinh đã không để ý đến. Trong khi 2 bạn vẫn đang chơi gần bờ thì em S.đã bơi ra xa.

Khúc sông oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của học sinh S.
Đoạn sông xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Đến giữa dòng, gặp chỗ nước sâu, em S. hụt chân chới với và vẫy tay kêu cứu. Thấy bạn chìm dần, hai em D. và M. hốt hoảng lao ra cứu bạn nhưng không được.

Hai em nhanh chóng chạy về làng báo cho người lớn, nhưng do quãng đường quá xa, khi mọi người trở lại thì em S. đã chìm hẳn xuống dòng sông.

Sau khi tiến hành tìm kiếm, khoảng 10h30 phút, em S. đã được mọi người đưa lên bờ.

Dù đã được mọi người dùng mọi biện pháp để cấp cứu nhưng vẫn không thể cứu được em S..

Bố mẹ S. nghẹn ngào trong nước mắt khi S. ra đi quá bất ngờ.
Bố mẹ S. nghẹn ngào trong nước mắt khi S. ra đi quá bất ngờ.

Ông Nguyễn Văn Q. (SN 1972) – bố nạn nhân S. – nghẹn ngào trong nước mắt:

“Gia đình tôi thường xuyên dặn dò cháu không được ra sông để tắm vì thời gian này nước sông thường dâng cao bất thường và ít người qua lại. Mọi người mới chỉ lơ là một lúc thì chuyện đau lòng đã xảy ra”.

Nỗi đau quá lớn đã đổ lên gia đình khi đứa con yêu dấu đã vĩnh viễn rời xa gia đình khiến mẹ em S. như chết lặng.

Chị lặng yên bên thi thể của con. Trong thâm tâm chị không tin được rằng đứa con thân yêu đã không còn nữa.

Ông Nguyễn Trọng Điều cố gắng động viên, an ủi vợ chồng anh Q. trước nỗi đau quá lớn.
Ông Nguyễn Trọng Điều cố gắng động viên, an ủi vợ chồng anh Q. trước nỗi đau quá lớn.

Quá xót thương cho cháu S., ông Nguyễn Trọng Điều (58 tuổi) bác của cháu S. cho biết:

“Vì hôm nay là ngày nghỉ, các cháu không phải đến trường học nên mới sáng sớm đã lén rủ nhau ra sông để tắm, nào ngờ sự việc đau lòng lại diễn ra nhanh như vậy.

Khi chúng tôi nghe tin đã cùng mọi người chạy ra sông để tìm kiếm nhưng do đường ra sông khá xa nên mọi người chạy ra thì không kịp.

Sau khi vớt được cháu lên, chúng tôi đã tiến hành các biện pháp sơ cứu, tuy nhiên, cháu đã không qua khỏi.

Cháu S. rất ngoan hiền và luôn được mọi người trong xóm yêu mến. Cháu liên tiếp là học sinh khá giỏi nhiều năm liền của trường”.

Dân làng ai nấy đều tiếc thương cho cháu S. bạc mệnh.
Dân làng ai nấy đều tiếc thương cho cháu S.

Ông Hoàng Văn Cậy (56 tuổi), trưởng thôn Xuân Lai cũng vô cùng bàng hoàng trước tin cháu S. bị đuối nước:

“Hàng năm, cứ vào dịp hè nắng nóng như thế này thì vẫn thường xảy ra các vụ việc đáng tiếc như vậy. Khúc sông chạy qua địa bàn xã mặc dù không rộng nhưng nước lại chạy xiết và có nhiều đoạn rất sâu.

Ở địa phương cháu S. rất ngoan ngoãn và học giỏi nên được mọi người yêu mến. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người lớn không kịp trở tay”.

Hiện tại, 2 học sinh còn lại đang trong tình trạng hoảng loạn về tinh thần khi chứng kiến cảnh S. bị đuối nước.

Được biết S. đang là học sinh lớp 4E, trường tiểu học Xuân Thu, là con trai duy nhất trong gia đình có 2 chị em.

Gia đình S. thuộc diện khó khăn trong xã, mọi thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào việc làm nông nghiệp.

Chia sẻ