Mẹ bỏ đi, 11 anh em chen chúc sống trong căn nhà chật hẹp ở Sài Gòn

,
Chia sẻ

"Khi sinh đứa con thứ 6 mặc dù được tư vấn kế hoạch hóa nhưng không hiểu sao tụi nó lại đẻ thêm một lèo 5 đứa nữa khiến tôi cũng buồn phiền lắm, vì con đông làm sao mà nuôi ăn học nổi, tội nghiệp các cháu", bà nội của 11 đứa cháu chia sẻ.

 - Ảnh 1.
Nhắc đến nhà đông con nhất ở Sài Gòn, người ta nhớ ngay đến anh Mai Thanh Tú (47 tuổi) và chị Trần Thị Uyên Phương (42 tuổi, tên thường gọi là Mén). Đến chợ Phú Nhuận (TP. HCM) hỏi gia đình nhiều con nhất thì ai cũng biết. Ở đây nhiều người gọi vợ chồng anh Tú chị Mén là "máy đẻ" khi anh chị sinh đến 11 đứa con.

 - Ảnh 2.
Căn nhà nhỏ rộng khoảng 15m2 nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười nói như nhà giữ trẻ. "Các cháu mỗi lần ngủ đều xếp lớp như... cá mòi vậy đó, thấy mà thương", bà Nguyễn Thị Hường (75 tuổi, bà nội của 11 đứa trẻ) nhìn các cháu nói với chúng tôi.

 - Ảnh 3.
Bà Hường cho biết, bà có 7 người con, hiện tại bà sống với con trai thứ 4 và thứ 6 (anh Tú). Bà Hường bảo: "Lúc tôi đẻ đến đứa thứ 7, bị la rầy nhiều lắm nên ngưng liền. Còn vợ chồng thằng Tú, khi sinh đứa con thứ 6 mặc dù được tư vấn kế hoạch hóa gia đình nhưng không hiểu sao tụi nó lại đẻ thêm một lèo 5 đứa nữa khiến tôi cũng buồn phiền lắm, vì con đông làm sao mà nuôi ăn học nổi, tội nghiệp các cháu".

 - Ảnh 4.
Vợ chồng anh Tú có 11 đứa con trong đó 7 gái và 4 trai, tất cả các con anh đều khỏe mạnh khi được sinh ra. 2 người con đầu đã lập gia đình vì năm nay đứa lớn nhất được 26 tuổi. Hiện tại đứa con trai út được 2 tuổi. Vì chị Mén bỏ đi từ lúc cháu 2 tháng nên rất còi cọc vì thiếu sữa mẹ.

 - Ảnh 5.
Cái duyên vợ chồng đến với anh Tú lúc 22 tuổi còn chị Mén 17 tuổi. Cả hai gặp nhau bên ngoài rồi dẫn về ra mắt nhưng bà Hường không chịu nhận chị Mén là con dâu. Rồi sau đó cũng phải chấp nhận vì chị Mén đã mang thai đứa con đầu tiên. Một đám cưới nhỏ được dựng lên để chúc phúc cho anh Tú và chị Mén.

 - Ảnh 6.
"Những tưởng con dâu sẽ cố gắng làm ăn để nuôi con nào ngờ khi sinh con ra lại vay nợ đánh bài bạc và chơi số đề, bị giang hồ tới quậy phá. Nhưng tính nào lại tật ấy, sinh con xong lại đi đánh bài, cứ thế liên tục đến đứa con thứ 11. Sau khi sinh thằng út mới 2 tháng lại bỏ đi trốn giang hồ 2 năm nay", bà Hường buồn chia sẻ.

 - Ảnh 7.
Ban đêm những đứa trẻ nằm xếp hàng ngủ dưới nền đất chỉ có 2 chiếc chăn đắp tạm khi trời trở lạnh.

 - Ảnh 8.
11 đứa con, mẹ bỏ đi nên các anh chị em phải tự chăm sóc lẫn nhau hàng ngày. Cháu Mai Ngọc Trinh (9 tuổi, học lớp 3) nhận nhiệm vụ pha sữa cho em út vào mỗi ngày. "Pha sữa cho em uống cũng không khó gì lắm, mẹ không có ở đây nên mấy chị em con tự chăm sóc nhau", bé Trinh chia sẻ.

 - Ảnh 9.
Cháu Mai Cát Tường (2 tuổi) xa mẹ từ nhỏ nên lúc nào cũng ngậm bình sữa bột uống thay sữa mẹ.

 - Ảnh 10.
Mỗi lần nghĩ đến tương lai của các cháu nội bà Hường lại ngồi trầm ngâm và tỏ ra lo lắng rất nhiều. Anh Tú với đồng lương ba cọc ba đồng của nghề bốc vác chỉ đủ ăn 2 bữa của 11 đứa con nheo nhóc.

 - Ảnh 11.
Những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa nhưng không biết tương lai sẽ được học hành đến nơi đến chốn hay không vì hiện tại chỉ duy nhất một người con của anh Tú học hết lớp 12.

 - Ảnh 12.
Cháu Mai Thanh Nghĩa (6 tuổi, đứa thứ 11) là đứa trẻ hiếu động nhất trong nhà. Bé Nghĩa thường làm trò để các anh chị em vui. Nhiều người đi qua nhìn vào nhà anh Tú đều rất thương các con anh vì quá đông con không biết có được ăn uống đầy đủ không.

 - Ảnh 13.
Hai đứa út con anh Tú cùng nhau cho gà ăn. Gà do người bác của Nghĩa và Tường nuôi.

 - Ảnh 14.
Những lúc nhớ mẹ bé Tường lại khóc. Tường là người nhỏ tuổi nhất trong ngôi nhà đang có khoảng 20 người sinh sống.

 - Ảnh 15.
Những đứa trẻ thơ ngây đang đùa nghịch dưới nền nhà lấm bẩn, chúng ước sau này sẽ có được cuộc sống tốt đẹp nhưng có lẽ khó thành hiện thực vì chỉ có một mình người cha đơn thân thì không thể nào gánh vác nổi.

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ