Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp

Thu Hương,
Chia sẻ

Trái ngược với cuộc sống sang chảnh bên hàng hiệu và siêu xe, hôn nhân của mẹ bỉm sữa 9X Tiểu Giang lại rất đỗi bình dị.

Là phụ nữ hãy tận hưởng cuộc sống theo cách riêng!

- Những điều khiến Giang hạnh phúc: Mua sắm những món đồ hiệu, một món quà giá trị sẽ khiến bạn tự tin và tự hào về bản thân hơn. Tiền kiếm được nhiều thì phải tiêu đúng chỗ.

- Không hành hạ bản thân vì công việc nhà như nấu ăn, rửa bát. Thời gian ấy cùng người mình yêu ra một quán ăn để hâm nóng tình cảm thì giá trị hơn nhiều. Tận dụng thời gian một cách thông minh. Đừng bó mình trong xó bếp.

- Phụ nữ cần nhớ 3 điều: Đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi. Luôn phải xinh đẹp ngay cả khi vừa bước ra từ phòng tập gym hay từ xó bếp. Bất kể khi nào cũng phải nghĩ mình xinh đẹp và tự tin thì mới chinh phục được người đàn ông của bạn.

Những câu nói đầy tự tin và cá tính trên được người vợ 9X sang chảnh Nguyễn Đặng Tiểu Giang chia sẻ trên trang cá nhân cách đây ít lâu và nhanh chóng trở thành "bí quyết" sống hạnh phúc trong cuộc sống lẫn hôn nhân mà chị em phụ nữ hiện đại quan tâm.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 1.

Vẻ đẹp thiên thần của Tiểu Giang.

Tiểu Giang hiện đang là một cái tên hot trong giới các mẹ bỉm sữa, cô nổi tiếng về độ xinh đẹp lẫn cuộc sống sang chảnh bên siêu xe, đồ hiệu với đủ các phụ kiện xa xỉ không thua kém bất cứ một ngôi sao giải trí nào. Giang đang sống cùng ông xã và cậu con trai nhỏ 2 tuổi tại bang California – Mỹ, ngoài những điều kiện lý tưởng, cô còn sở hữu cuộc hôn nhân êm ả, hạnh phúc. Ít ai biết rằng, trái ngược với tất cả những gì hào nhoáng, long lanh Giang hay thể hiện trên mạng xã hội, quan điểm và thực tế hôn nhân của bà mẹ trẻ này hóa ra lại rất đỗi giản đơn.

Chào Giang! Bạn có nói rằng kiếm được tiền thì cần tiêu đúng chỗ, và bạn không ngại rút ví mua những món hàng hiệu cho mình. Bản thân bạn nghĩ phụ nữ nên chi tiêu ra sao cho hợp lý: phần nào cho bản thân, phần nào cho gia đình, con cái và dự định tương lai?

- Mình chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng kiếm được tiền thì phải tiêu đúng chỗ. Điều đó không có nghĩa là dành hết số tiền kiếm được để tiêu cho mục đích cá nhân. Mọi người đều biết đồng tiền không dễ kiếm, làm được thì giữ được và tiêu được. Đối với mình, tiền làm ra có những khoản không thể tiêu lạm vào, đó là những khoản dành cho gia đình, nhà cửa và kinh doanh.

Tiền lãi kinh doanh cũng vậy, mình sẽ chia 3 phần: 2 phần giữ và 1 phần tiêu. Tiêu cũng phải tiêu đúng chứ không tiêu hoang, giống như mình đã nói: tiêu vào những sở thích của mình, chiều chuộng bản thân một cách thông minh và cao cấp. Mình mua những món thời trang xa xỉ không phải vì nó đắt, mà là vì nó đẹp và phù hợp với sở thích cũng như giúp mình tự tin và đẳng cấp hơn.

Tiêu tiền về khoản du lịch, hưởng thụ cũng là tiêu hợp lý. Khi mình đã bỏ thời gian ra để làm việc kiếm tiền, mình phải xứng đáng được hưởng thụ. Nếu cứ làm nô lệ cho đồng tiền và đi du lich tiết kiệm thì chảng khác gì ở nhà nhàm chán. Mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cảnh đẹp một cách xứng đáng nếu mình đi du lịch mà cứ mệt mỏi trong người.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 2.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 3.

Giang nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh bên những món đồ hiệu xa xỉ.

Vậy còn việc lo cho tương lai của con sau này, được biết Giang cũng đang làm mẹ của một cậu con trai nhỏ 2 tuổi rồi?

- Đối với việc lo cho tương lai của con cái, mình chỉ cố gắng lo được phần nào thôi chứ không nhất thiết là phải để tất cả. Khi sống trong xã hội Tây phương, mình mới thấy một điều là họ chỉ lo cho con cái họ khi chúng còn bé và chưa hiểu biết nhiều, đến tuổi vị thành niên thì họ phải tự giác lo cho bản thân và có trách nhiệm với việc mưu sinh, đó cũng là cách tốt để rèn luyện chúng nên người và tự lập.

Bạn có sợ rằng khi cổ vũ các chị em mua hàng hiệu chiều chuộng sở thích của mình, sẽ có người cho rằng như vậy nghĩa là bạn đã đặt bản thân cao hơn gia đình không?

- Đã qua rồi cái thời "chồng chúa vợ tôi", phụ nữ bây giờ có nữ quyền và cơ hội nhiều hơn. Mình cổ vũ chị em phụ nữ yêu chiều bản thân chứ không khuyến khích mọi người tiêu xài hoang phí vào những thứ không cần thiết. Mình tiêu tiền để phục vụ sở thích và nhu cầu, cho dù có xa hoa một tí mà mình cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc và tự tin khi sử dụng nó thì mình ngại gì mà không chi?

Đấy là nói về khi mình dư thừa và kinh doanh đều đặn chứ đừng tiêu hoang một cách thiếu suy nghĩ, ví dụ như nhịn ăn và dùng hết tiền lương để mua một món quá đắt đỏ rồi khổ sở trang trải nợ nần những ngày tháng còn lại. Ai cũng vậy thôi, tiền lúc đầy lúc vơi, trời thương có lộc thì nên hưởng, để đến khi không có cơ hội thì còn cố gắng phấn đấu để gây dựng lại thành công.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 4.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 5.

Một trong hai món quà mà Giang vô cùng yêu thích.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 6.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 7.

Cuộc sống hào nhoáng của cô gái 9X trên đất Mỹ.

Quan niệm xưa vẫn cho rằng phụ nữ Việt miếng ngon, đồ đẹp chỉ dành cho chồng con. Bạn có nghĩ vậy?

- Mình nghĩ tiêu tiền cho mình không có nghĩa là bỏ mặc chồng con. Mình tiêu được, họ cũng sẽ tiêu được. Điều ấy còn phụ thuộc chính vào kinh tế gia đình và người trụ cột nữa. Nếu cô gái đó có bản lĩnh làm ra tiền thì không việc gì phải nghĩ nhiều về chuyện này. Còn giả sử người nào phụ thuộc vào tài chính của chồng thì phải nên cân đối chi tiêu hợp lý.

Mình khá là may mắn khi có được người chồng yêu chiều mình nhưng không vì thế mà mình phụ thuộc quá nhiều vào anh ấy, mình đã tự tìm tòi kinh doanh để có được kiến thức và kinh nghiệm riêng trong kinh doanh, tự làm kinh tế cho bản thân. Mình cho rằng là phụ nữ nên biết thế mạnh và yếu của mình để dung hòa cuộc sống hôn nhân lẫn kinh tế.

Có lẽ hiếm ai có được một người chồng sau khi cưới vẫn hết mực yêu chiều và tôn trọng sở thích của vợ, ví dụ như mua sắm hàng hiệu chẳng hạn. Cảm giác được chồng mua sắm hàng hiệu thường xuyên có thú vị không bạn?

- Mình hoàn toàn thừa nhận rằng chồng mình khá tâm lý trong khoản này. Có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất của mình. Cảm giác được mua những món đồ mình thích đã là rất mãn nguyện. Đằng này, ông xã mình còn dành thời gian chọn đồ và góp ý cho mình nữa. Những hình ảnh mọi người thấy ở mình hiện tại đa phần là có sự đóng góp không hề nhỏ của anh ấy.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 8.

Giang bên cậu con trai nhỏ.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 9.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 10.

Hình ảnh sang chảnh thường thấy của Giang.

Bạn có từng chia sẻ kho đồ hiệu của mình hầu hết là do ông xã mua tặng. Món quà nào được gắn với một kỷ niệm gì đấy khiến bạn nhớ và xúc động nhất trong số đó?

- Có hai món đồ mà mình trân trọng, thấy ý nghĩa nhất trong tất cả những thứ mình có, đó là đôi giày đầu tiên mà anh ấy tặng mình lúc mới quen. Người ta thường bảo tặng giày, tình cảm sẽ không giữ được lâu và món quà này của anh ấy đã phủ nhận điều đó, cũng chứng minh cho mình thấy rằng anh ấy sẽ giữ chân mình mãi mãi từ đây. Món thứ hai là chiếc váy Dior Runway trong BST Xuân Hè 2017 - món quà hâm nóng tình cảm, kỉ niệm 3 năm cưới nhau.

Nhiều người nhìn vào cuộc sống xa hoa của bạn và nghĩ: có lẽ đây là một mối tình chân dài - đại gia, ngoài hàng hiệu thì không còn gì khác nữa. Nhưng ít ai biết rằng sự thực bạn đang có một tổ ấm hạnh phúc ai cũng phải ghen tị. Bạn có muốn chia sẻ về điều này?

- Đúng là người ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh hào quang chứ không bao giờ thấu được những tình cảm chân thật và những khó khăn người trong cuộc đã trải qua. Ai cũng vậy, nếu không cố gắng tạo dựng sự nghiệp thì sẽ không bao giờ có được những gì mình mong muốn về vật chất. Tiền bạc vốn không phải từ trên trời rơi xuống để chỉ việc ngồi đó mà hưởng cả đời. Nói thật, ông xã mình không phải đại gia và bản thân mình cũng không hề đẹp như người mẫu chân dài. Chồng mình chỉ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho vợ con và gia đình thôi.

Bạn nghĩ rằng trong cuộc sống hôn nhân điều gì là quan trọng nhất, đó có phải là tiền bạc hay quà tặng như cách nhiều người vẫn nghĩ?

- Quan trọng nhất là cách đối xử giữa vợ chồng và sự tôn trọng đối phương thôi. Tiền bạc cũng góp phần tạo nên hạnh phúc gia đình vì khi gặp khó khăn về tài chính thì cũng có nhiều áp lực dẫn đến bực bội, mâu thuẫn. Quà tặng nhau thì chỉ có ý nghĩa khi mình đặt tâm mình vào trong đó, chỉ khi quan tâm nhau mới tặng được những món quà theo sở thích của đối phương. Và điều quan trọng nữa là đừng bao giờ tính toán với nhau, những giá trị tình cảm nếu tính được bằng tiền thì chỉ về con số 0.

Xin cảm ơn Giang về cuộc trò chuyện!

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 11.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 12.

Mẹ bỉm sữa sang chảnh tiết lộ cách “sống hưởng” trong hôn nhân: Sắm đồ hiệu, ăn hàng, làm đẹp - Ảnh 13.

Giang có những thú vui mà vạn cô gái đều thèm muốn.

Chia sẻ