Mẹ bị cáo buộc dùng gối đè con gái chết ngạt vì "muốn có một đứa con trai"

Đan Vy,
Chia sẻ

Trước cáo buộc dùng gối sát hại con gái mới 14 tháng tuổi, bà mẹ này một mực phủ nhận.

Ngày 18/10 Daily Mail đưa tin bà mẹ 28 tuổi Sadia Ahmed bị cáo buộc đã cố ý dùng gối đè chết con gái Inaya (14 tháng tuổi) tại nhà riêng ở Drumchapel, Glasgow, Scotland vào ngày 17/4/2016 bởi "một đứa con trai" mới là điều mà cô ta mong muốn. Thế nhưng, Sadia phủ nhận hoàn toàn cáo buộc trên.

Cô bé bị gối đè ngạt dẫn đến tổn thương não được đưa tới bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập và không có mạch đập. Đội ngũ bác sĩ để cứu sống bé nhưng không thể. Bé đã được rút hệ thống hỗ trợ sự sống và qua đời tại Bệnh viện Nhi Hoàng Gia vào ngày 20/4/2016.

Trước Tòa án Tối cao Glasgow, bác của bé gái đáng thương, Shagufta Yasmin, khai rằng Sadia đã khóc rất nhiều khi biết mình đang mang bầu một bé gái và có ý định phá thai. Thậm chí, người bác còn cho biết Sadia Ahmed từng thú nhận chính mình đã sát hại Inaya. 

Mẹ bị cáo buộc dùng gối đè con gái chết ngạt vì muốn có một đứa con trai - Ảnh 1.

Bé Inaya (14 tháng) trước khi tử vong vì bị gối đè ngạt thở.

"Khi Sadia biết đang mang thai con gái, cô ấy không hề vui mà khóc rất nhiều. Cô ấy từng nói muốn có một cậu con trai chứ không phải con gái nên định phá thai. Chúng tôi đã động viên cô ấy hãy có niềm tin, lần sau cô ấy có thể mang bầu bé trai. Dù cháu có là trai hay gái chúng tôi cũng vui vẻ đón nhận còn phá thai hay không là quyết định của cô ấy", cô Yasmin nói với công tố viên Paul Kearney.

Yasmin khai nhận hôm bé Inaya qua đời, cô ấy có nói chuyện với Sadia trong phòng ngủ sau khi từ bệnh viện trở về. Khi Yasmin hỏi Sadia đã giết con bằng cách nào, cô ấy chỉ cười và nói đấy là chuyện chỉ có cô ấy và thánh Allah mới biết. Thế nhưng, thay vì khai thật toàn bộ sự việc, người bác lại nhận mình là người đã dùng gối đè chết bé Inaya thay cho Sadia để thi thể bé được trả về.

Mẹ bị cáo buộc dùng gối đè con gái chết ngạt vì muốn có một đứa con trai - Ảnh 2.

Người bác Shagufta Yasmin (bên phải) khai Sadia đã khóc rất nhiều khi biết mình mang thai con gái.

Hiện tòa án và các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo Daily Mail

Chia sẻ