Mẹ bé trai bị diều cuốn: Hôm trước, cháu còn tung tăng theo tôi đi bán nước...

Trần Hằng/Hải Yến,
Chia sẻ

Bố của cháu Đạt làm đi làm ăn xa ở Đắk Lắk, khi xảy ra vụ việc đau lòng với cháu, gia đình đã điện báo tin cho bố cháu hay. Tuy nhiên đến sáng nay anh vẫn chưa thể về kịp.

Liên quan đến vụ việc cháu bé 5 tuổi bị diều cuốn dẫn đến tử vong, chiều ngày 16/3 chúng tôi có mặt tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn để tìm hiểu thông tin. Con hẻm nhỏ bao trùm không khí tang thương từ khi cháu Văn Minh Đạt bị con diều cuốn tử vong. Trò chuyện với chúng tôi bà Hà Thị Mai (58 tuổi, bà ngoại cháu Đạt) không cầm được nước mắt khi nhắc đến vụ tai nạn hi hữu xảy ra với đứa cháu ngoại của mình.

Theo bà Mai, đã nhiều tháng nay, gia đình bà đến cánh đồng diều tại ngã tư Giếng Nước để bán nước cho những người chơi diều. Như thường lệ, chiều 15/3, bà và con gái (chị Thúy) đưa cháu Đạt cùng ra cánh đồng diều để cháu vui chơi. Lúc này có con diều “khổng lồ” dài khoảng 20m do CLB diều Sài Gòn thả cứ bay qua lại xung quanh khu vực chị Thúy bán nước. Do kích thước diều quá to nên không ít lần cánh diều này rơi xuống xô ngã bàn ghế của chị. Do thấy kích cỡ diều quá lớn, hơn nữa cứ lên rồi đáp xuống bên cạnh, chị Thúy để ý và nhắc con trai gần 5 tuổi Văn Minh Đạt không lại gần.


Bà Hà Thị Mai (bà ngoại cháu bé) trò chuyện với chúng tôi.

Bà Mai chia sẻ trong nước mắt: "Đến khoảng hơn 16h, con diều này lại rơi thêm lần nữa, xô ngã bàn ghế và các chai nước giải khát. Lúc này tôi lo dựng bàn còn Đạt đang chơi ở gần khu vực con diều. Bất ngờ con diều lại no căng gió bay vút lên bầu trời, quay sang không thấy con tôi đâu, nhìn lên con diều thì thấy cháu đang mắc ở phía đuôi con diều. Tôi hoảng hốt la lên nhưng mọi việc đã quá muộn diều bay mỗi lúc lên một cao hơn". Lúc này, bà và chị Thúy (mẹ cháu Đạt) vừa tri hô, vừa chạy theo phía dưới con diều, giơ tay ra hứng con. Một số người có mặt tại hiện trường cũng chạy đến đón hướng để hứng cháu Đạt, nhưng cháu đã rơi xuống đất và tử vong sau đó.

Trò chuyện với chúng tôi chị Văn Thị Thanh Thúy (mẹ ruột cháu Đạt) cho hay, trước kia chị đi làm thuê ở chợ Tân Bình nhưng do giai đoạn này chị đang mang thai nên xin nghỉ ở nhà phụ bà bán nước rồi chờ đến ngày sinh.

Nước mắt lã chã rơi, chị bảo: "Hôm trước, chị gái nhờ tôi ra bán nước phụ mẹ ở cánh đồng diều vì khách quá đông. Không có người trông nom nên tôi dẫn Đạt đi theo để dễ bề chăm sóc, cũng như cho cháu đi chơi ngày cuối tuần. Khi đang lúi húi xếp ghế, tôi nghe cháu Đạt khóc thét lên. Quay lại nhìn, tôi thấy cháu bị dây diều quấn vào chân và đưa lên không, cách mặt đất chừng 20m. Tôi hô hoán và cố chạy theo để đỡ nhưng không kịp bởi khoảng cách quá xa. Cháu bị rơi xuống đất, bất tỉnh và được mọi người đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn. Vì vết thương quá nặng nên giờ đây...".

đám tam của cháu bé bị diều cuốn
Chị Văn Thị Thanh Thúy (mẹ cháu bé) đau buồn kể lại sự việc.

Được biết, gia đình chị Thúy ở địa phương thuộc diện khó khăn, chồng chị Thúy đi làm ăn xa ở Đắk Lắk, bình thường chỉ mình chị trông con. Khi xảy ra vụ việc đau lòng với cháu Đạt, gia đình đã điện báo tin cho chồng chị hay. Tuy nhiên đến sáng nay chồng chị vẫn chưa thể về kịp.

"Khi con trai gặp tai nạn, tôi liền gọi điện thoại cho chồng. Anh ấy lập tức bắt xe về trong đêm nhưng bị trễ chuyến nên hoãn lại đến sáng hôm sau. Có lẽ, giờ anh ấy cũng gần tới nhà rồi... Mới hôm trước, cháu còn tung tăng đòi theo tôi đi bán nước mà bây giờ đã nằm đó rồi…" - Chị Thuý nói trong nghẹn ngào nước mắt.


Bàn thờ và di ảnh của cháu Đạt.

Trò chuyện với chúng tôi, một số người dân địa phương không giấu được vẻ xúc động khi tận mắt chứng kiến tai nạn đau lòng của cháu Đạt. Anh Trần Nhật Lâm (37 tuổi, ngụ Hóc Môn) chia sẻ: “Hôm đấy tôi đứng trên bờ coi diều, nghe tiếng tri hô của mẹ cháu bé. Lúc này tôi quan sát lên phía đuôi diều thì thấy có một cháu bé đang bám ở phần đuôi diều, nhưng chỉ thấy đầu cháu lấp ló chứ không thấy rõ. Hoảng quá, tôi và hàng chục anh em khác chạy ra giơ tay hứng cháu bé nhưng rất đau lòng là khi chạy đến nơi thì cháu bé rơi ngay trước mặt tôi”.


Các nhân chứng có mặt hiện trường kể lại vụ việc.

Trả lời phỏng vấn chúng tôi ông Đỗ Văn Lưu (chủ nhiệm CLB diều Sài Gòn) cho hay, đây là lần đầu tiên ông mang diều “khổng lồ” đến Hóc Môn để giao lưu thử nghiệm chuẩn bị tham dự Festival diều tại Vũng Tàu. Do con diều có kích thước to nên khi điều khiển phải cần đến khoảng 20 người và hai người trực tiếp nắm dây điều khiển. Cũng theo ông Lựu thì trước khi thả mọi người trong CLB đã cảnh báo với mọi người là nên tránh xa ra diều để đảm bảo an toàn, lúc này một số người đã lui ra xa khỏi phạm vi cánh diều, tuy nhiên không ngờ lại xảy ra sự việc đáng tiếc.


Ông Lựu chỉ nơi cháu bé rơi với chúng tôi.

Cháu bé bị con diều “khổng lồ” cuốn bay lên trời hơn 20m, đang ở cách đó khoảng 40m tôi chạy đến đưa tay hứng cháu nhưng cháu rơi cách tôi chỉ một bước chân. Điều này làm tôi day dứt từ hôm qua đến nay”, ông Đỗ Văn Lựu – Chủ nhiệm CLB diều Sài Gòn cho hay.


Ông Đỗ Văn Lựu diễn tả lại lúc đưa tay hứng cháu bé rơi.

Thông tin thêm với chúng tôi về công tác khắc phục hậu quả và làm lễ mai táng cho cháu bé, ông Lựu cho biết, ngay trong đêm qua phía CLB của ông đã đến nhà gặp mẹ cháu bé để gửi trước số tiền 10 triệu đồng giúp gia đình lo việc mai táng cho cháu bé. Ngoài ra CLB diều Sài Gòn sẽ đảm nhiệm toàn bộ chi phí mai táng cho cháu Đạt.

Được biết, gia đình sẽ tổ chức an táng cho cháu Đạt vào ngày mai (17/3).

Vào khoảng 16h00 ngày 15/3 câu lạc bộ diều Sài Gòn tiến hành thử nghiệm một con diều có kích rất lớn tại một cánh đồng chuyên dùng để thả diều tại khu vực ngã 4 Giếng Nước, huyện Hóc Môn. Lúc này cháu Văn Minh Đạt cũng được gia đình đưa ra đây để xem thử nghiệm diều khủng. Trong lúc cho con diều cất cánh chẳng may cháu Đạt bị vướng chân vào dây con diều và bị con diều cuốn lên cao khoảng 20m. Vụ việc nhanh chóng đã được mẹ cháu và một số người dân có mặt tại hiện trường phát hiện, tuy nhiên ngay sau đó cháu đạt đã bị rơi xuống đất và đã tử vong.

Chia sẻ