Mẹ bé Miu "bắn tiếng Anh" như gió: Con còn quá nhỏ để chịu đựng những điều khắt khe!

Shindo,
Chia sẻ

Chị Thủy Tiên - mẹ bé Miu bắn tiếng Anh như gió ở "Biệt tài tí hon" cho biết đã cảm thấy buồn lòng vì những bình luận khắt khe cho rằng con mình không có tuổi thơ.

Ngay từ khi mới xuất hiện trên sân khấu Biệt tài tí hon, bé Miu - Minh Anh đã làm khán giả bất ngờ bởi sự thông minh, lém lỉnh. Dẫu chỉ mới 5 tuổi nhưng Miu đã nói tiếng Anh lưu loát, rành mạch và diễn cảm. Theo dõi phần trình diễn của Miu, Ngô Kiến Huy - Trấn Thành - John Huy Trần - Mỹ Linh - Trịnh Thăng Bình liên tục tròn xoe mắt thán phục. Trấn Thành dành lời khen cho cô bé 5 tuổi là thiên tài. Trong khi đó Trịnh Thăng Bình lại nhận xét rằng bé không những nói giỏi mà còn có chính kiến và lập luận tốt.

Mẹ bé Miu bắn tiếng Anh như gió: Con còn quá nhỏ để chịu đựng những điều khắt khe! - Ảnh 1.

Bé Miu - Minh Anh

Tập 8 "Biệt tài tí hon": Bé Miu - Minh Anh nói tiếng Anh như gió

Tuy không giành được chiến thắng cuối cùng, nhưng cô bé vẫn được đông đảo khán giả quan tâm, yêu thích. Chỉ trong vòng 2 ngày, clip biểu diễn của Miu đã đạt hàng trăm ngàn lượt xem, đồng thời vô số bình luận bày tỏ sự yêu thích với Miu cũng xuất hiện khắp mạng xã hội.

Mẹ bé Miu bắn tiếng Anh như gió: Con còn quá nhỏ để chịu đựng những điều khắt khe! - Ảnh 3.

Trấn Thành - John huy Trần ngạc nhiên với khả năng nói tiếng Anh của bé Miu

Trước khi đến với Biệt tài tí hon, bé Miu đã nổi tiếng nhờ những clip nói tiếng Anh vanh vách. Thông qua những clip này, sự hài hước, dí dỏm, thông minh hơn các bạn bè đồng trang lứa của Miu cũng được thể hiện. Bé Miu không học tiếng Anh ở bất cứ trường quốc tế hay trung tâm ngoại ngữ nào. Tất cả những gì bé học được là nhờ giao tiếp hằng ngày với bố mẹ. Không chỉ vậy, trong các hoạt động như nói chuyện với ông bà, dạy em Moon học, Miu cũng tự tin dùng tiếng Anh.

Clip bé Miu dạy cho em gái Moon 3 tuổi nói tiếng Anh

"Biệt tài tí hon": Clip bé Miu kể chuyện cổ tích bằng tiếng Anh

Mẹ bé Miu bắn tiếng Anh như gió: Con còn quá nhỏ để chịu đựng những điều khắt khe! - Ảnh 6.

Mẹ bé Miu bắn tiếng Anh như gió: Con còn quá nhỏ để chịu đựng những điều khắt khe! - Ảnh 7.

Bé Miu và mẹ - chị Thủy Tiên

Chị Liêu Thủy Tiên (Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân) - mẹ bé Miu cho biết thường hay ghi lại những clip nói tiếng Anh của con như một cách để đánh dấu quá trình tiến bộ trưởng thành. Chủ đề các clip nói tiếng Anh thường khá gần gũi, xoay quanh cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như Miu nói chuyện với mẹ về "mối tình đầu" đã làm cô bé cảm thấy buồn và cô đơn; Miu dạy em gái Moon học tiếng Anh; Miu cùng mẹ và em gái gửi lời chúc đến ông bà.

Mẹ bé Miu bắn tiếng Anh như gió: Con còn quá nhỏ để chịu đựng những điều khắt khe! - Ảnh 8.

Bé Miu học tiếng Anh ở nhà với mẹ chứ không đến bất cứ một trung tâm ngoại ngữ nào

"Biệt tài tí hon": Clip bé Miu cùng em gái Moon kể vể cuộc sống bằng tiếng Anh

Dẫu vậy, từ trước đến nay, bé Miu chưa từng tham gia bất cứ chương trình truyền hình nào, chị Thủy Tiên chia sẻ rằng vì con sắp đến tuổi vào lớp 1 nên cũng hạn chế để con lên truyền hình thi thố. Cơ duyên tham gia Biệt tài tí hon đến với bé Miu khi một ngày nọ người của ban tổ chức gọi điện cho chị Thủy Tiên và bày tỏ mong muốn được mời cô bé cùng góp mặt. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, chị Thủy Tiên mới quyết định để con thử sức. Đến với Biệt tài tí hon, chị Thủy Tiên và gia đình cũng chỉ mong con có khoảng thời gian vui vẻ trước khi đi học. Vậy nên bố mẹ đã sắp xếp công việc, cùng đưa con vào TP.HCM để tham gia ghi hình.

Mẹ bé Miu bắn tiếng Anh như gió: Con còn quá nhỏ để chịu đựng những điều khắt khe! - Ảnh 10.

Tuy lần đầu được đứng trên sân khấu lớn, song Miu lại tỏ ra khá tự tin. Cô bé hồn nhiên cười nói, trò chuyện và thể hiện bản thân mình. Chị Thủy Tiên cho biết: "Tôi rất tự hào vì những gì Miu đã làm được. Con không e dè hay lo lắng dù phải đứng trên sân khấu lớn mà không có bố mẹ theo cùng. Sau khi chương trình phát sóng, có nhiều khán giả dành cho Miu lời khen. Nhưng tôi chỉ cho rằng bé nhà mình thông minh, hoạt bát, có năng khiếu với ngoại ngữ. Riêng lời khen là thiên tài hay thần đồng thì tôi không dám nhận. Vợ chồng tôi cũng hay dạy con rằng: "Miu chỉ là một cô bé bình thường, Miu ngoan nên nói tiếng Anh lưu loát hơn các bạn một chút. Miu không phải thiên tài hay thần đồng gì cả. Miu không được tự cao, ỷ lại vào bản thân mình".

"Có lẽ vì cách dạy con này nên Miu không bao giờ tỏ thái độ với bạn bè xung quanh. Cho con đi thi, tôi chưa từng nghĩ sẽ để con nổi tiếng hơn. Bé được khán giả quan tâm, yêu mến là niềm vui với gia đình. Nhưng khi đọc được những bình luận khắt khe, tôi cũng có chút không vui. Một số người cho rằng Miu già trước tuổi, Miu không có tuổi thơ khi bị bố mẹ cho học ngoại ngữ quá sớm. Một số người lại đặt câu hỏi rằng vì sao Miu lại nói trên thế giới này không có ma quỷ hay phù thủy đâu. Họ cho rằng tôi dạy con sống thực tế và không tin vào thế giới cổ tích là sai. Họ bảo trẻ con thì phải mơ mộng, phải bay bổng và thần tiên một tí. Tôi lại có cách nghĩ khác. Tôi cho con phát triển một cách tự nhiên, hoàn toàn không có chút gì gượng ép. Con nhìn nhận và hiểu như thế nào về thế giới xung quanh là tự do của con. Tôi luôn cho rằng, Miu vẫn là một cô bé rất ngây thơ, hồn nhiên và sống đúng với lứa tuổi của mình".

Mẹ bé Miu bắn tiếng Anh như gió: Con còn quá nhỏ để chịu đựng những điều khắt khe! - Ảnh 11.

Bên cạnh đó, chị Thủy Tiên cũng bày tỏ sự trăn trở: "Miu còn quá bé để hiểu được xung quanh đang có những gì. Tôi sợ rằng đến ngày nào đó con lớn lên, con đọc được những bình luận khắt khe của người lớn rồi lại buồn phiền. Tôi không muốn con mình chịu đựng điều đó. Và cũng luôn giữ quan điểm phải bảo vệ con, con còn quá nhỏ để chịu đựng những đánh giá khắt khe".

Mẹ bé Miu bắn tiếng Anh như gió: Con còn quá nhỏ để chịu đựng những điều khắt khe! - Ảnh 12.

Lần đầu đưa con đi tham gia chương trình truyền hình, với chị Thủy Tiên, đó là một trải nghiệm đáng nhớ. Dẫu Miu đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với truyền thông từ trước đó, nhưng lên màn ảnh nhỏ, đứng trước máy quay lại là lần đầu tiên của cô bé. Chị Thủy Tiên tiết lộ rằng: "Miu rất vui khi được đi thi. Vì không chỉ là biểu diễn đâu, bé còn cùng bố mẹ đi khắp Sài Gòn chơi nữa. Có một điều khác biệt so với những em bé khác đó là Miu không phải tốn quá nhiều thời gian tập luyện, dàn dựng tiết mục. Bởi Miu thi nói tiếng Anh chứ chẳng phải ca hát, nhảy múa hay diễn xuất như các bạn. Miu chỉ có vài ngày học kịch bản, dựng bài rồi lên sân khấu luôn. Nhìn thấy con tự tin, dạn dĩ, bản thân người làm mẹ như tôi cũng thấy vui lòng. Nhưng, khi con kém may mắn, không được đoạt giải nhất, tôi cũng có chút buồn".

Mẹ bé Miu bắn tiếng Anh như gió: Con còn quá nhỏ để chịu đựng những điều khắt khe! - Ảnh 13.

Miu (5 tuổi) và em gái Moon (3 tuổi)

"Không phải ở chuyện giải thưởng nhiều hay ít, mà đó là khoảnh khắc chứng kiến con mặt buồn thiu vì chỉ được các cô chú trao cho con gấu bông. Bé Miu vẫn không biết hạng nhất, hạng nhì, hạng ba hay hạng bét có ý nghĩa là gì. Bé chỉ cảm nhận được rằng mình chẳng có giải cao như các bạn. Còn tôi, nhìn con như thế, quả là đã xúc động đến rơi nước mắt. Nhưng nghĩ lại, đấy cũng là trải nghiệm đáng nhớ cho cả tuổi thơ con và gia đình. Cả tôi lẫn bố của bé đều thấy hài lòng khi đã cùng đồng hành với con trong chặng đường chinh phục "Biệt tài tí hon". Vui có, buồn có, song quan trọng là ở đây con được làm điều con thích. Con nói tiếng Anh thoải mái và truyền tải niềm yêu thích của con đến tất cả mọi người".

Mẹ bé Miu bắn tiếng Anh như gió: Con còn quá nhỏ để chịu đựng những điều khắt khe! - Ảnh 14.

Hai chị em rất thích được mẹ làm đẹp.

Việc Miu được yêu thích bởi tài nói tiếng Anh lưu loát, với chị Thủy Tiên và gia đình, đó vừa là niềm vui mà cũng ẩn chứa nhiều lo lắng. Như bất cứ bà mẹ nào, chị Thủy Tiên chỉ mong muốn con được phát triển bình thường, vui vẻ sống trong thế giới trẻ thơ mà bố mẹ đã cất công giữ gìn, che chở. Tuy nhiên, chị Thủy Tiên cũng không bắt ép con vào một khuôn khổ nào, nếu bé Miu có cơ duyên với nghệ thuật, gia đình vẫn hết lòng ủng hộ: "Miu là một cô bé rất điệu đà, ngoài nói tiếng Anh thì Miu cũng thích hát, thiết kế thời trang. Sau chương trình "Biệt tài tí hon", đúng là gia đình tôi rất thích thú với trải nghiệm tham gia nghệ thuật. Nhưng tôi nghĩ, thời điểm này bất cứ cái gì đến với Miu cũng cần có sự chọn lọc. Miu sắp vào lớp 1, còn phải đi học văn hóa, học viết chữ, học tiếng Việt rành rọt. Nếu nhận được những lời tham gia các chương trình truyền hình khác nữa, tôi với bố Miu sẽ suy nghĩ kỹ càng. Khi không làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của Miu, ắt hẳn là chúng tôi sẽ tham gia".

Chia sẻ