Sự thật cảm động đằng sau nồi cháo cá chép an thai bị bao người chê bai "trông kinh chết" của mẹ bầu

Lynk,
Chia sẻ

Nhìn nồi cháo cá chép nguyên con nguyên đầu, hạt gạo thì to đùng như cơm sống, hội chị em cũng phải bê bụng bầu chạy mất. Song, nghe mẹ trẻ Thanh Trang trải lòng đầy yêu thương về người đã làm ra món ăn ấy, ai cũng thay đổi suy nghĩ.

Đối với các mẹ đã từng qua thời kỳ sinh nở thì món cháo cá chép vốn không xa lạ gì, bởi theo kinh nghiệm dân gian, đó là một trong số những vị thuốc tốt có tác dụng an thai. Không chỉ thế, người xưa còn tin rằng mẹ bầu thường xuyên ăn cháo cá chép thì con sinh ra sẽ thông minh, da trắng và đặc biệt là môi đỏ tự nhiên. Điều này không phải là bịa đặt, bởi sự thực khoa học cũng chứng minh cá chép rất bổ dưỡng, lại thông sữa cho bà đẻ, người ăn uống kém, ăn uống không tiêu, người cao tuổi suy nhược, đau lưng, nhức mỏi tay chân cũng nên ăn các món từ cá chép.

Nghĩ đến việc thưởng thức thịt cá chép thơm bùi, dai ngọt, cùng với cháo và rau gia vị nồng nàn, mẹ bầu nào cũng ứa cả nước miếng. Thế nhưng, nếu mở nồi thấy cảnh tượng thật "đẹp mắt" như dưới đây, liệu các mẹ có quăng vung chạy mất không nhỉ?

Sự thật cảm động đằng sau nồi cháo cá chép an thai bị bao người chê bai trông kinh chết của mẹ bầu - Ảnh 1.

Cận cảnh món cháo dưỡng thai cho mẹ bầu khiến chị em khóc thét.

"Siêu phẩm" bếp núc dành cho bà bầu ở trên được cô nàng Trịnh Hoàng Thanh Trang (22 tuổi, ở Hưng Yên) vui vẻ khoe trên một hội nhóm dành cho hội mẹ bỉm, vừa đăng lên đã thu hút sự chú ý của hàng trăm người. Hiện Thanh Trang đã có thai 2 tháng, tập đầu vừa vui vừa bỡ ngỡ, được người thân khuyên dùng món bổ dưỡng cho cả mẹ lẫn con nên rất chăm chỉ ăn. Cô nàng cho biết: "Em bầu 2 tháng cũng ăn đôi chục con cá chép nguyên con rồi. Em hạnh phúc khi không phải nấu nhưng nghén ăn nhiều nên sợ. Các cụ nhà em bảo ăn nguyên con cho bé sáng mắt đỏ môi, an thai nữa".

Những gì Thanh Trang nói đều đúng cả, nhưng cái quan trọng ở đây là nồi cháo trông... quá đỗi kinh dị. Ngon mấy thì ngon chứ nguyên con cá chép thêm chỗ gạo nấu chưa nhừ hẳn, giống cơm sống chan nước rồi thả cá vào vậy. Bao nhiêu cặn đen bám hết vào thành nồi, mẹ nào gan lì lắm trông thấy ảnh Trang đăng lên cũng phải kêu lên vì sợ.

"Mẹ nó không phải nấu thì kêu người ta gỡ hẳn thịt cá ra, nấu cháo riêng rồi bỏ nhân sau, chứ thế này nhìn giống cơm lợn quá"; "Xin lỗi mẹ nó chứ liếc qua mình tưởng cơm bị thiu, lên mốc đen trộn chung với con gì ấy"; "Có nhiều cách để nấu cháo cá chép vừa ngon miệng vừa đẹp mắt mà, có nhất thiết phải đăng lên như này không"; "Trông kinh dị thế kia mà mẹ nó cũng nhắm mắt nuốt được"... Cũng có người góp ý: "Mẹ chồng em nấu lần nào cũng gỡ thịt cá ra xào với hành phi, nêm gia vị các thứ cho bớt tanh rồi mới thả vào nồi cháo trắng, không giống như thế này, sợ quá".

Sự thật cảm động đằng sau nồi cháo cá chép an thai bị bao người chê bai trông kinh chết của mẹ bầu - Ảnh 2.

Hóa ra người "đạo diễn" siêu phẩm cá chép luộc gạo ở trên là ông xã của Trang, nấu vội vàng xong anh lại phải đi làm.

Dù hội chị em nhao nhao kêu la rằng nồi cháo thật "thảm họa", mẹ bầu Thanh Trang vẫn bình tĩnh chia sẻ sự thật cực đáng yêu về tác giả của món ăn khiến bao người chạy mất dép.

"Cháo là một tay chồng em làm hết đấy, chỉ kịp nấu bằng nồi cơm điện rồi để ở nhà cho vợ ăn. Biết là nhìn không đẹp mắt lắm nhưng em vẫn cố ăn cho hết, bởi tấm lòng là chính mà. Thật lòng thì hương vị cũng không đến nỗi, có cả rau thì là nên cũng dễ ăn, không ghê chút nào.

Sức khỏe em vốn yếu, có em bé lại càng yếu hơn, cưới nhau năm ngoái đến năm nay mới có bầu, bác sĩ khuyên không nên đi lại nhiều, em chỉ nằm một chỗ, chồng vắng nhà thường xuyên có mỗi bố mẹ chồng chăm sóc bên cạnh.

Sự thật cảm động đằng sau nồi cháo cá chép an thai bị bao người chê bai trông kinh chết của mẹ bầu - Ảnh 3.

Biết sự thật về nồi cháo cá, hội các mẹ lại thấy thương Trang hơn, bầu bí vắng chồng vẫn vui vẻ an thai.

Chồng em đi làm xa, cách nhà tận 50km, cả đi cả về là 100km. Tháng được nghỉ có 6 ngày thôi, chia ra 2 lần về thăm vợ, sáng 5h lại phải đi, bất kể đông hè. Em không biết nấu cơm, trước khi cưới cũng cảnh báo trước rồi, nhưng chồng em gật đầu hết, lấy nhau xong về em chẳng phải làm gì, nhà có khách anh ấy cũng phụ em rửa bát, không kêu ca phàn nàn gì".

Hẳn chị em sẽ xuýt xoa ghen tị lắm, nhưng còn một sự thật khác gây kinh ngạc gấp bội lần, đó là vợ chồng Trang cưới xong... mới yêu nhau. Nghe lạ đời và khó tin trong thời buổi hiện tại, nhưng đúng là Trang không quen chồng từ trước, tất cả nhờ mai mối sắp đặt mới thành duyên. May mắn cho cô nàng, vớ được anh chồng hiền như bột, về chung nhà lại yêu chiều vợ như bà hoàng. Tuy nhiên, vì chồng đi làm xa nên Thanh Trang cũng nhiều lúc tủi thân.

"Hôm đi chọn váy cưới, chọn đồ trong phòng cưới cũng có mỗi mẹ chồng đi cùng mình thôi. 2 vợ chồng cũng không có thời gian đi chơi tìm hiểu nhau. Lúc mới cưới còn không được đi tuần trăng mật, vì anh ấy phải đi làm. 2 tháng trước đi Sapa bù, vậy là có em bé (cười)".

Sự thật cảm động đằng sau nồi cháo cá chép an thai bị bao người chê bai trông kinh chết của mẹ bầu - Ảnh 4.

Ông xã Thanh Trang hơn cô 4 tuổi, nhà cách nhau mỗi 3km nhưng chưa từng gặp nhau bao giờ.

Sự thật cảm động đằng sau nồi cháo cá chép an thai bị bao người chê bai trông kinh chết của mẹ bầu - Ảnh 5.

Nhưng duyên số đã giúp họ đơm hoa kết trái với tổ ấm ngọt ngào sắp có thêm em bé.

Hỏi Trang rằng ngoài món cháo cá chép thì ông xã cô còn "món tủ" nào thảm họa nữa không, may quá cô nàng cười bảo, chồng chỉ dở mỗi món ấy thôi, còn lại thì cơm nước đảm đang hơn vợ. Trang rất thương chồng vất vả sớm khuya, thu nhập 2 vợ chồng cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 triệu mỗi tháng, cô ở nhà còn lặng lẽ cất đi để vun vén cho tổ ấm nhỏ sắp có thêm 1 thành viên. Người vợ trẻ lúc nào cũng chỉ mong chồng yên tâm công tác, cho dù không giàu có đại gia nhưng ấm áp yêu thương nhau là đủ.

Chia sẻ