Người mẹ trẻ kể lại giây phút kinh hoàng cứu sống bé trai 2 tuổi chìm nghỉm dưới sông vì đuối nước

NT,
Chia sẻ

Đến khi kể lại câu chuyện này chị Yến (26 tuồi) vẫn không khỏi kinh hãi. Nhờ tin vào linh cảm của mình mà chị đã cứu mạng được 1 bé trai thoát tai nạn đuối nước thương tâm.

Đuối nước là tai nạn thương tâm rất hay xảy ra ở trẻ nhỏ, đặc biệt là ở những vùng sông nước. Nếu như cha mẹ không chú ý quan sát con, chỉ cần lơ là 1 phút thôi thì rất dễ xảy ra chuyện đau lòng. Đây cũng chính là câu chuyện mà chị Kim Yến, 26 tuổi (đến từ Sóc Trăng) vừa mới trải qua và vẫn khiến chị vẫn rùng mình khi nhớ lại. Điều đặc biệt nhất đó chính là linh tính của 1 người mẹ đã mách bảo chị rằng sắp có chuyện không ổn xảy ra, nhờ thế mà chị Yến đã cứu mạng được một bé trai 2 tuổi khỏi chết đuối.

67656178_1142806262570720_2385376045369917440_n

Bỗng dưng có linh cảm không ổn, chị Yến chạy xuống sông thì phát hiện một bé trai 2 tuổi rơi từ trên cầu xuống.

Chia sẻ về vụ việc, chị Yến cho hay trước đó có 3 bé trai nhà hàng xóm đến rủ con chị đi bơi nhưng chị không đồng ý. Một lúc sau chị bỗng cảm thấy có gì đó không ổn nên bảo con bế em vào nhà đóng cửa, còn bản thân chị chạy thật nhanh xuống bờ sông xem có chuyện gì không thì chứng kiến cảnh tượng bé trai 2 tuổi bị chìm hẳn xuống sông và gần như suýt chết đuối:

"Lúc này mình mới tắm cho các con xong, mấy mẹ con mới ra hành lang nhà ngồi thì bỗng cảm thấy có gì đó thật sự không ổn. Mình liền bảo các con vào nhà đóng cửa lại rồi chạy thật nhanh xuống bến sông xem đã xảy ra việc gì. Khi chạy thật nhanh xuống thì thấy 1 cháu nhỏ rơi, còn 2 anh ở trên cầu. 2 cháu trai này mải chơi nên để em rơi xuống, đến khi em mình chìm rồi mới kêu lên".

67605996_462846241112781_6532807727238873088_n

Phát hiện sự việc trên chị không ngại ngần nhảy xuống sống để cứu bé lên.

Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ ấy chị Yến không ngần ngại mà lao xuống sông luôn để cứu bé, chị cứ lặn xuống tìm kiếm không ngừng, một lúc sau thì phát hiện bé đã nằm sát xuống đáy sông:

"Mình xuống tới thì cháu nhỏ chìm mất rồi! Ngay lập tức mình lao nhanh xuống nước. Lúc này chẳng cần biết gì nữa, mình cứ lặn thật nhanh để tìm được bé thôi vì tìm được sớm bé sẽ có cơ hội sống cao. May thay mình chạm được bé ở sát đáy và bế bé chạy thật nhanh lên bờ rồi sơ cứu. Lúc đó môi, miệng, mặt mày bé tím tái, bụng với miệng căng nước rồi. Đến lúc sơ cứu được, bé thở với khóc được rồi thì mẹ bé mới hay tin và chạy sang".

67467411_915055268843356_2287042885092114432_n

Trước khi chạy ra sông chị đã bảo các con vào nhà và khóa chặt cửa lại.

Đến thời điểm hiện tại thì sức khỏe của cháu bé đã ổn định trở lại nhưng vẫn nằm lại bệnh viện để theo dõi phổi. Sau sự việc đáng sợ lần này chị Yến không quên nhắn nhủ tới các phụ huynh khác đừng bao giờ chủ quan mà không để ý con trẻ, bởi chỉ 1 phút lơ là thôi thì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

Điều quan trọng tiếp theo đó chính là hãy cho các con đi học bơi, nhất là những gia đình đang sống gần vùng sông ngòi: "Thật sự mùa này ở quê đang vào mùa nước nổi, rất dễ xảy ra những trường hợp tương tự lắm. Mình chỉ mong là các phụ huynh nên cho trẻ đi học bơi để biết tự bảo vệ mình trước, sau đó là mong phụ huynh hãy để mắt đến các con. Đừng ỷ vào các con tự chơi được nên không cần quan tâm đến nữa, nhất là những nhà ở vùng quê nông thôn nhiều sông ngòi như quê mình. Hãy đừng để xảy ra trường hợp nào như thế nữa".

Chia sẻ