MC Thùy Minh - bà mẹ "lắm lời" nhất showbiz Việt: Có con rồi vẫn muốn sống thật bản năng!

Huê,
Chia sẻ

Không bảo mẫu, không kế hoạch, câu chuyện “tự nguyện dắt con đi du lịch những chuyến dài ngày” của nữ MC Thùy Minh khiến người khác phải thốt lên: Ai bảo có con, mẹ chẳng thể sống bản năng được nữa?

Mỗi Tuần Một Cuốn sách (18h thứ 2 hàng tuần)

Mỗi tuần sẽ là một cuốn sách gối đầu giường dành riêng cho cộng đồng phụ nữ hiện đại. Hãy cùng đọc sách với chúng tôi dưới góc nhìn của một người đang khao khát "ngắm và đắm" hơi thở của cuộc sống đa chiều, đa sắc!

Thùy Minh có thể coi là một hiện tượng của cả showbiz Việt. Cô không có giọng hát mê lòng của một ca sĩ, chẳng sở hữu nhan sắc lộng lẫy của hoa hậu hay đường cong bỏng mắt như những nàng mẫu làng thời trang. Thùy Minh đen, nhỏ người và “xấu lạ”. Nhưng công chúng vẫn hết lòng mến mộ cô, từ những ngày còn là MC Thùy Minh tóc xù yêu tự do đến khi trở thành mẹ của hai nhóc kháu khỉnh.

MC Thùy Minh - bà mẹ lắm lời nhất showbiz Việt: Có con rồi vẫn muốn sống thật bản năng! - Ảnh 2.

Cá tính, độc lập và cháy hết mình là bản ngã chẳng thể nào rũ bỏ

Chẳng cần tiếp xúc trực tiếp, bất cứ ai xem những chương trình mà Thùy Minh thực hiện hay đọc những cuốn sách mà cô xuất bản đều có thể cảm nhận được cá tính của một cô gái sống bản năng và mạnh mẽ. Đó là Thùy Minh từng yêu hết mình trong Boyology (Học thuyết đàn ông), một mình "ngủ gục trong quán bar chơi nhạc Jazz" ở San Fransisco và thậm chí sẵn sàng "bóc mẽ" cả thế giới trong "Bitches In Town".

Thời điểm mang thai lần đầu tiên, người ta bỗng thấy cô lui hẳn về sau sân khấu. Thật khó để bắt gặp cô MC Thùy Minh đa tài, có lối dẫn thông minh xuất hiện trên sóng truyền hình vào quãng thời gian ấy. Công chúng đã tưởng rằng: Có con rồi, Thùy Minh muốn dành thời gian để kìm chế bản ngã “ngựa hoang” của mình và làm một bà mẹ bỉm sữa đúng nghĩa!

MC Thùy Minh - bà mẹ lắm lời nhất showbiz Việt: Có con rồi vẫn muốn sống thật bản năng! - Ảnh 3.

Nhưng không, Thùy Minh không lui về ở ẩn. Cô chỉ cho mình một khoảng thảnh thơi cùng cậu con trai bé nhỏ rong ruổi trên hành trình của cả hai: Tạm xa bận rộn của công việc để được “bấn loạn với hành lý, quần áo, đồ chơi, xe đẩy, sữa, bánh” ở vùng đất mới. Và sau những ngày đó, cô vẫn xuất hiện đầy bản lĩnh và sắc sảo hơn trong Ghế Đỏ, vẫn có tên trong ekip của những chương trình ăn khách, có chiều sâu. Và thậm chí, MC Thùy Minh còn mạnh bạo hơn khi sản xuất minishow “Những Kẻ Lắm Lời” gây bão mạng một thời gian dài bàn luận về những vấn đề xã hội, giải trí với tinh thần: Nói thẳng, nói thật, bình luận sâu.

Dường như, với MC Thùy Minh: Cá tính, độc lập và cháy hết mình là bản ngã chẳng thế nào rũ bỏ. Khi Linh (tên con trai đầu lòng của cô) xuất hiện trên đời, bản ngã ấy của Thùy Minh còn được tiếp thêm động lực và trở nên mạnh mẽ. Nếu trước đây, sống phóng khoáng nhưng chênh vênh không điểm tựa thì giờ đây Thùy Minh càng thoải mái hơn với cảm xúc bản thân, vì dù thế nào cũng đã luôn có Linh bên cạnh.

“Khi có Linh rồi, mẹ quyết định cho phép mình một lần chạy theo một cuộc rong ruổi để thử tìm kiếm tình yêu. Bởi mẹ đã biết tình yêu là quan trọng như thế nào. Khi có một sinh linh yêu mình vô điều kiện, mình sẽ mở lòng hơn, không còn những sợ hãi nửa vời nữa”. (Trích #MinhvaLinh - Hai chúng mình đi khắp thế giới)

MC Thùy Minh - bà mẹ lắm lời nhất showbiz Việt: Có con rồi vẫn muốn sống thật bản năng! - Ảnh 4.

Một bà mẹ, một đứa nhóc 9 tháng tuổi và những túi hành lí: Những chuyến đi của hai mẹ con được Thùy Minh ví là khoảng thời gian “khổ ải”. Thế mà, cô cũng không thể phủ nhận: “Cứ khoảng 2 tháng trôi qua, tôi lại nghĩ ngợi, băn khoăn rồi bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi mới”. Vì đơn giản, MC Thùy Minh của hàng triệu người hâm mộ là một bà mẹ “hay cuống quýt nhưng tương đối giỏi xoay xở”, một phụ nữ độc lập điển hình và luôn mong muốn khám phá trọn vẹn thế giới như những tháng năm “độc thân quyến rũ” của mình.

Có thể không giống nhiều bà mẹ khác nhưng bản năng Thùy Minh là vậy. Và đã là bản năng thì dễ nào từ bỏ được! Đó chính là lí do mà cô quyết định cùng con đồng hành trên những “chuyến đi bão tố” dù cho trước ngày bay luôn tự hỏi: “Hay là đổi vé máy bay và giải tán luôn vụ này???”

***

Mẹ sống bản năng để con trai sống bản lĩnh

Linh - chắc có lẽ là người trẻ tuổi nhất Việt Nam với thành tích du lịch đáng nể: “Lên máy bay lần đầu tiên lúc 29 ngày tuổi”, “đến Mỹ và Anh lúc hơn 9 tháng tuổi”, “lê la ở 7 thành phố tại châu Âu vào năm một tuổi rưỡi”, “lúc 2 tuổi thì được ăn sinh nhật ở Bali”. Nghe kể đến đây, hẳn có người sẽ cho rằng: Con nhà giàu nên mới có số hưởng như thế! Nhưng không, Linh không là “công tử” của gia đình có khối tài sản kếch xù mà chỉ là may mắn có được một người mẹ biết kiếm tiền với trái tim và tư duy rộng mở, luôn “chịu khó đi mua sắm, ăn chơi, du lịch và lúc nào cũng thấy hài lòng dù nhiều khi tiền không còn nhiều trong túi”.

“Tôi tự nguyện vác con đi du lịch những chuyến dài ngày, với mong muốn thằng bé con ấy sẽ mở to mắt nhìn thế giới. Không cần phải nhớ gì về những chuyến đi. Nhưng tôi tin, những gì nó thấy, sẽ in vào trong não, tạo nên những nếp nhăn đầu đời và tồn tại vĩnh viễn đâu đó trong tim”. - MC Thùy Minh chia sẻ.

MC Thùy Minh - bà mẹ lắm lời nhất showbiz Việt: Có con rồi vẫn muốn sống thật bản năng! - Ảnh 5.

Khơi nguồn cho những chuyến du lịch sang tận trời Âu, đất Mỹ không hẳn là bản năng ưa tự do của bà mẹ cá tính mà còn nằm ở cậu con trai bé bỏng của cô. Nguyên nhân chính mà Thùy Minh lí giải chính là cho con khởi đầu trọn vẹn nhất, để nó có thể ngắm nhìn và khám phá xung quanh và để sau này sống bản lĩnh “tiếp nối những chuyến đi”.

Trong cuốn sách tâm đắc của mình, cô đã viết: “Trẻ học và tiếp nhận mọi thứ từ lúc còn trong bụng mẹ. Đừng đợi đến lúc chúng 5, 6 tuổi, biết “ghi nhớ” rồi mới bắt đầu những cuộc hành trình. Tuy nhiên, đi không bao giờ là quá muộn”.

Tất nhiên, với nhiều bà mẹ “có con mọn”, tư tưởng ấy có thể được nhận thức nhưng để thực sự đứng dậy “một tay xe đẩy, một tay hành lý” như Thùy Minh lại là một thử thách lớn. Với một đứa nhóc, việc cùng chúng đi công viên tản bộ cuối tuần đã khó, nay lại còn đi du lịch mà đi du lịch hẳn nước ngoài nữa. Lo cho con đủ khỏe, đủ ngoan suốt chuyến đi rồi đến những khó khăn về kinh tế, giao tiếp, văn hóa: Thật sự là rắc rối quá nhiều!

MC Thùy Minh - bà mẹ lắm lời nhất showbiz Việt: Có con rồi vẫn muốn sống thật bản năng! - Ảnh 6.

Nhưng may mắn thay, với kinh nghiệm qua mấy chục chuyến đi cùng đứa nhóc “không có con số nào trong tài khoản, không có khả năng nói một ngôn ngữ nào cho ra hồn”, Thùy Minh đã tổng hợp bộ 12 câu hỏi đủ để một bà mẹ lấy làm bí kíp rong chơi cùng thiên thần bé xíu của mình.

Không cần phải đi đâu quá xa, cũng chẳng cần xách vali đi nước này nước nọ, cái mà MC Thùy Minh gửi gắm đấy chính là tinh thần của những người mẹ hiện đại: Sẵn sàng sống bản năng để con được bản lĩnh. Có con rồi, mẹ vẫn cứ cho phép bản thân mình được bồng bột một chút, được phép lao đi dù bên cạnh luôn có kẻ sẵn sàng “phá vỡ cảm xúc” và sẵn sàng chấp nhận khó khăn để nhìn thế giới theo cách thú vị hơn. Đơn cử như việc trải nghiệm du lịch cùng con trai hay đắm chìm vào nụ hôn cùng người yêu cũ với một bé con cứ “kè kè” bò qua bò lại dưới đất như Thùy Minh, chẳng hạn.

***

Cứ sống bản năng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Tất nhiên, như bao chuyến du lịch khác với trẻ nhỏ, những cuộc rong ruổi của hai mẹ con trên đôi chân tự do chẳng hiện lên đầy màu hồng. Đâu phải lúc nào cũng là Minh thảnh thơi cùng Linh ngắm nhìn “lá vàng rơi dọc những ngã tư” ở New York hay thưởng thức bữa sáng tuyệt vời ở cửa tiệm ngon nhất London. Xen lẫn giữa những lần rảo bước thơ mộng với tâm trạng háo hức, tận hưởng là những lúc gặp sự cố checkin tại sân bay, hành lí lỉnh kỉnh, khoảnh khắc Linh bỗng trở nên cáu bẳn, khóc toáng lên giữa phố đông người hay chạnh lòng, ấm ức khi có người bỗng hỏi với giọng điệu kì thị: “Cô không có chồng ư?” chỉ vì thấy... Thùy Minh du lịch với con một mình!

MC Thùy Minh - bà mẹ lắm lời nhất showbiz Việt: Có con rồi vẫn muốn sống thật bản năng! - Ảnh 7.

Đó là thời điểm mà cô phải vật lộn với biết bao nhiêu thứ, “đầu bù tóc rối” và để ngày quay lại Việt Nam “khoảng khắc đến sân bay Tân Sơn Nhất, thấy người thân ra đón và đặc biệt là giao đứa trẻ vào tay bảo mẫu xong, tôi đã thấy mình như bay bổng lâng lâng”. - Thùy Minh viết lại trong cuốn #MinhvaLinh - Hai chúng mình đi khắp thế giới.

Khó khăn là vậy, nhưng chuyện gì cũng Thùy Minh cũng để nó đi qua và biến thành kí ức đẹp. Hết bỉm, thiếu bột thì lao vào siêu thị lùng sục hay muốn trốn con đi chơi lâu hơn thì thuê bảo mẫu theo giờ! Rõ ràng, khi nghĩ đơn giản thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, đó chính là lí do Thùy Minh - MC cá tính bậc nhất Việt Nam luôn sống bản năng dù có thêm cậu con trai nhỏ bên cạnh.

Nói về việc nuôi nấng con cái của MC Thùy Minh chẳng phải để cổ vũ cho việc chúng ta bất chấp tất cả đưa con nhỏ đi khắp nơi khắp chốn, mặc cho điều đó có thể gây nguy hiểm. Tôi chỉ mong rằng, bạn - những bà mẹ hiện đại hiểu được tư tưởng của Thùy Minh: “Đừng nghĩ quá nhiều đến việc buộc phải có mặt ở một nơi nào đó, làm một việc gì đó. Điều phấn khích nhất về một chuyến đi là bắt đầu lên kế hoạch và sự-rời-đi. Kể cả một nơi chán nản nhất cũng vẫn sẽ làm bạn vui trong khoảng ít ngày. Kể cả thành phố xấu xí nhất cũng sẽ có đủ những chỗ đẹp để bạn thưởng thức. Kể cả một chỗ không có vẻ gì là dành cho trẻ nhỏ vẫn sẽ có những góc để chúng há hốc mồm”. Và như lời khuyên Thùy Minh gửi đến bạn đọc của mình: “Cứ đi thôi!”

MC Thùy Minh - bà mẹ lắm lời nhất showbiz Việt: Có con rồi vẫn muốn sống thật bản năng! - Ảnh 8.

Liệu bạn đã sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới với thiên thần của mình? Nếu cần thêm một chút lí do, động lực hay kinh nghiệm, #MinhvaLinh - Hai chúng mình đi khắp thế giới sẽ là cuốn sách dành cho bạn - người mẹ thông minh và dũng cảm!

***

Tóm tắt nội dung sách:

#MinhvaLinh - Hai chúng mình đi khắp thế giới giống như một vlog ghi lại hành trình hai mẹ con cùng bên nhau trải nghiệm những điều mới lạ. Đó là “cuộc đối thoại” một chiều từ bà mẹ sống hết sức bản năng gửi đến cậu con trai đáng yêu có cặp mắt tròn xoe và... tiếng thét kinh hoàng lúc khóc, cũng là người tạo cảm hứng cho cô viết nên cuốn sách này.

Xuyên suốt 10 quốc gia Minh và Linh cùng nhau bước qua với biết bao “trận chiến bỉm sữa” điển hình, những khung cảnh, đặc trưng của vùng đất xứ người cũng hiện lên xen kẽ với nhiều nét mới lạ, hấp dẫn. Chúng đã đi thẳng vào trái tim của cô gái có khao khát tận hưởng cuộc sống mãnh liệt và cậu con trai còn chưa nói sõi, chỉ biết gặm bánh gạo và chẳng làm việc gì ngoài ăn, ngủ, ngắm.

Đọc xong cuốn sách này, có thể bạn vẫn chưa quyết định cho quyến đi gần nhất cùng con nhưng nhất định sẽ đưa suy nghĩ vượt khỏi giới hạn mà có thể thường ngày, nhiều bà mẹ vẫn đang dùng để tự trói buộc. Không đi xa, không du lịch nhưng ít nhất bạn sẽ dũng cảm thử những điều mới mẻ chưa từng nghĩ đến, chưa từng thực hiện cùng bé con của mình”.

Không chỉ bổ sung kiến thức mà còn làm phong phú thêm tinh thần, sách trước nay vẫn được nhắc đến như một liều thuốc bổ hàng ngày mà bất cứ ai cũng nên uống. Và phụ nữ cũng vậy, sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn một cuốn sách gối đầu giường để "nhâm nhi thư giãn" sau biết bao bộn bề căng thẳng từ công việc, học tập hay những mối quan hệ.

Hãy đặt máy tính bảng và chiếc điện thoại xuống, đón lấy cuốn sách yêu thích rồi say sưa đọc tới lúc chìm vào giấc ngủ sâu đến sáng mai. Bạn chỉ cần tận hưởng giây phút khoan khoái đó, còn việc chọn cuốn nào, cứ để chủ đề Mỗi tuần một cuốn sách (18h thứ 2 hàng tuần) của aFamily.vn giúp nhé!

Chia sẻ