MC Minh Ngân: "Nhiều lúc chuẩn bị dẫn, tôi vẫn nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì"

Lynk, Ảnh: Bảo Hòa,
Chia sẻ

Ai cũng "gán" cho MC một cuộc sống sang chảnh, nhung lụa, chỉ biết làm đẹp rồi lên hình, nhưng với MC Minh Ngân, cô lại mong ước mình trở thành người phụ nữ giản dị thuộc về nơi gọi là "nhà", hơn là người nổi tiếng.

Trần Minh Ngân

Sinh năm 1988, cung Bảo Bình
Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao

  • - Từng giành Học bổng Báo chí Phát triển của Chính phủ Ấn Độ năm 2013; Học bổng John Doherty Tập huấn Báo chí khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Chính phủ Úc năm 2016.

  • - Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Chuyến tham quan học hỏi về Chính sách Nhập cư và hòa nhập tại CHLB Đức diễn ra vào tháng 4/2017.

  • - Hiện tại đang là Trưởng Phòng Nội dung 4 – Các chương trình với người nước ngoài tại NETVIET

MC không chỉ là nghề, nó còn là duyên nợ...

Có ai mà lại không yêu tháng Tư nhỉ, nồng nàn, dịu mát, khiến lòng người nhẹ nhàng đến lạ. Giữa một đống công việc bề bộn phải làm, phải nghĩ, tôi gác lại tất cả để đi gặp gỡ một người bạn trong buổi chiều đầu tuần. Phải, chúng tôi không xa lạ với nhau, thế nhưng trong mắt tôi, cô ấy chưa bao giờ là một người phụ nữ đơn giản.

Minh Ngân đến gặp tôi với bộ váy dài xanh pastel, tóc vấn cao, và nụ cười rạng rỡ như hàng triệu người vẫn nhìn thấy mỗi ngày trên màn ảnh nhỏ. Ngày hôm ấy Minh Ngân rất bận, có lịch dẫn ở trường quay cả sáng lẫn chiều, nhưng vẫn dành chút thời gian để hẹn hò với tôi ở quán cafe xinh yêu nằm trong một khu chung cư tuyệt đẹp.

MC Minh Ngân: Nhiều lúc chuẩn bị dẫn, tôi vẫn nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì - Ảnh 2.

Trần Minh Ngân - nữ MC của đài truyền hình VTC.

MC Minh Ngân: Nhiều lúc chuẩn bị dẫn, tôi vẫn nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì - Ảnh 3.

Minh Ngân có thần thái đằm thắm, sang trọng như những tiểu thư Hà thành xưa.

Để nói về nữ MC xinh đẹp gốc Hà thành này, tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, vì chị có khá nhiều điều thú vị. Gia đình không có ai làm báo, nhưng bố Minh Ngân lại rất yêu thích nghiệp cầm bút và có kiến thức sâu rộng về văn chương, nên có lẽ chị cũng ảnh hưởng ông ít nhiều cái duyên trò chuyện với người khác.

Tốt nghiệp ngành học không liên quan mấy đến truyền hình, nhưng tình cờ một dịp cách đây khoảng 6 - 7 năm, đài VTC thiếu người dẫn bản tin Văn hóa Việt, cô gái nhỏ nhắn cao có hơn... mét rưỡi này đã đến thử sức, rồi gắn bó đến tận bây giờ, thậm chí còn được rất nhiều khán giả trong nước lẫn quốc tế yêu mến, trở thành gương mặt đại diện cho công ty truyền thông lớn.

"Trở thành người dẫn chương trình là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Tất cả mọi thứ phải học hỏi lại từ đầu, may mắn là mình được các anh chị quý mến, giúp đỡ tạo điều kiện rất nhiều để phát huy bản thân trong một vãi trò mà mình vốn chưa từng nghĩ đến. Với thế mạnh ngoại ngữ thì mình thực sự phát huy nhất là khi được dẫn Sharing Vietnam – chương trình trò chuyện với người nước ngoài bằng tiếng Anh. Qua thời gian, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh được cải thiện, bây giờ mình tự tin hơn rất nhiều cả trong công việc lẫn cuộc sống. Đó là lợi thế mà nghề MC đem lại cho mình, và cũng là bước đệm cho những thành công mà mình có được suốt nhiều năm qua".

MC Minh Ngân: Nhiều lúc chuẩn bị dẫn, tôi vẫn nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì - Ảnh 4.

Minh Ngân và "anh nhân vật" Jason Lusk - người đàn ông chị kết duyên nhờ dẫn talkshow.

Cũng nhờ công việc dẫn chương trình cho người nước ngoài mà chị đã được "rước về dinh" bởi một chàng trai Mỹ, từng làm nhân vật của Minh Ngân trong chương trình "Sharing Vietnam".

"Đó sẽ là dấu mốc đặc biệt nhất trong quãng thời gian làm MC. Đó là một talkshow mà mình không bao giờ quên được. Anh xã là khách mời trong chương trình của mình, chuyên gia về marketing. Mình đã phải lòng "anh nhân vật" tài năng và dễ thương. Mọi người có thể nghĩ anh là người chủ động mời Minh Ngân hẹn hò nhưng không phải như vậy.

Sau cuộc trò chuyện thú vị với "anh nhân vật", mình rất ấn tượng với vốn kiến thức của anh về lĩnh vực truyền thông, marketing và đặc biệt rất thích giọng nói trầm và ấm áp của anh. Ngay khi phát hiện ra ngón áp út của anh ấy không đeo nhẫn cưới, Ngân đã chủ động mời anh đi uống café. Mọi chuyện bắt đầu từ đó (cười). Cho đến bây giờ, hai người vẫn rất tự hào vì cuộc trò chuyện đầu tiên trong đời của cả hai được ghi lại và còn được phát trên sóng truyền hình, nó cũng là điều khiến mình càng gắn bó hơn với nghiệp dẫn".

MC Minh Ngân: Nhiều lúc chuẩn bị dẫn, tôi vẫn nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì - Ảnh 5.

Mọi người thường nghĩ Minh Ngân rất hiền, nhưng chị tự nhận xét mình là người khá cá tính.

Cứ nghĩ là sẽ "ế chỏng chơ" ở tuổi 28, nhưng rồi nữ MC xinh đẹp đã khiến bao chàng trai ngẩn ngơ khi lên xe hoa với chàng giám đốc marketing người Mỹ. Sau đó, Minh Ngân vẫn tiếp tục công việc dẫn của mình, mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc với những cuộc gặp gỡ mới, những niềm vui, nỗi buồn trong nghề.

"Làm việc với người nước ngoài cũng giúp mình mở mang vốn hiểu biết về nhiều nền văn hóa, nhiều quốc gia trên thế giới, và đặc biệt có thêm nhiều bạn bè ở khắp năm châu. Ngân có bạn ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc và cả những nước ít nghe tên như Nam Sudan, Fiji, Mauritius v.v… Ngân cũng có dịp gặp gỡ kiều bào người Việt ở khắp nơi trên thế giới qua các chuyến công tác nước ngoài, đi Ba Lan, Séc, Ấn Độ, Mỹ... Mỗi cuộc trò chuyện như vậy, mình lại học hỏi thêm được nhiều điều. Nhiều người Việt ở nước ngoài rất giỏi, cống hiến rất nhiều cho cộng đồng sở tại và luôn đau đáu hướng về quê hương".

MC Minh Ngân: Nhiều lúc chuẩn bị dẫn, tôi vẫn nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì - Ảnh 6.

Minh Ngân đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp làm người dẫn chương trình.

Chồng Minh Ngân hay trêu là "người nổi tiếng", song Ngân chỉ nghĩ đơn giản rằng "mình làm một công việc được nhiều người biết tới hơn so với nghề khác mà thôi". Giữa những thị phi nghề nghiệp, và suy nghĩ của mọi người gán cho cái mác MC là sang chảnh, ăn sung mặc sướng, chỉ việc diện đẹp đứng trước máy quay là xong... Minh Ngân chỉ mỉm cười. Chi5 tâm sự, nghề dẫn cũng nhiều "muối mặn gừng cay" đâu kém gì nghề khác. Nào là lặn lội đi quay ở xa, di chuyển nhiều, mệt mỏi, nào là thức đêm hôm ở đài để dựng chương trình cho kịp giờ phát sóng, rồi những buổi ghi hình đến hàng chục lần chỉ vì nói vấp một từ trong kịch bản... Có nhiều ngày rét mướt, gió bão, hoặc đêm vắng chẳng còn ai ngoài đường, chị vẫn một mình đi về, trong đầu chỉ nghĩ đến chương trình mà mình sắp thực hiện.

Dù nhiều lúc áp lực là thế, nhưng điều may mắn nhất là Minh Ngân luôn được chồng ủng hộ trong mọi việc, đặc biệt, quan điểm của ông xã chị là mong muốn vợ theo đuổi sự nghiệp riêng, không hề bó buộc chị phải thu mình sau cánh cửa nhà. Và chị cũng cảm thấy mình thay đổi khá nhiều sau khi kiêm thêm một vai trò nữa là làm vợ.

"Anh nhân vật luôn muốn vợ được làm điều mình muốn và đạt được ước mơ riêng. Ví dụ điển hình về sự ủng hộ ấy là chuyện bọn mình vừa cưới được 5 ngày, thì mình lập tức lên đường sang Úc 2 tuần, tham gia khóa tập huấn nghiệp vụ báo chí tại Đài Truyền hình Quốc gia Úc (ABC). Người ta cưới xong thì rục rịch đi tuần trăng mật, riêng mình thì... sắp vali để xa chồng. Ngay cả bố mẹ chồng, em chồng và những người bạn của chồng cất công vượt ngàn dặm xa xôi từ Mỹ sang Việt Nam tham gia đám cưới cũng ủng hộ chuyến đi của Ngân hết lòng. Mọi người không hề phật ý vì mình rời Việt Nam nhanh như thế, không thể đón tiếp và đi du lịch cùng mọi người được. Ngược lại, ai cũng vui vì Ngân có cơ hội học hỏi thêm.

MC Minh Ngân: Nhiều lúc chuẩn bị dẫn, tôi vẫn nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì - Ảnh 7.

Minh Ngân được nhiều đồng nghiệp yêu quý, tôn trọng vì kinh nghiệm và khả năng ngoại ngữ, làm chủ chương trình.

MC Minh Ngân: Nhiều lúc chuẩn bị dẫn, tôi vẫn nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì - Ảnh 8.

Cô cũng sở hữu chất giọng êm ái, ngọt ngào và nữ tính.

"Sau tất cả, tôi vẫn là người phụ nữ truyền thống"

Ngân khoe: "Lập gia đình rồi mình chăm chỉ hơn trước, lo toan nhiều hơn trước một chút, đặc biệt là các công việc nội trợ. Được "anh nhân vật" ủng hộ hết mình, Ngân càng ý thức rằng mình cũng cần là chỗ dựa cho chồng. Ở cơ quan, nhiều khi bận cả đống việc, có lúc chuẩn bị dẫn, Ngân vẫn vơ vẩn nghĩ tối nay sẽ chuẩn bị món gì cho bữa tối, sẽ đi chợ như thế nào cho tiện, nhà đang hết thứ gì cần mua bổ sung ngay như gạo, muối..., "kiểm kê" xem món ăn nào đã nấu tuần trước rồi, tuần này nấu gì để chồng ngạc nhiên đây... Những ngày Ngân phải đi làm về muộn, đi dẫn buổi tối, "anh nhân vật" đều chủ động tự lo bữa tối hoặc nấu ăn chờ vợ về.

Có câu "Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có một người phụ nữ". Với mình, câu này cũng đúng nếu đưa người phụ nữ lên vế đầu: "Đằng sau thành công của một người phụ nữ luôn có một người đàn ông". Mình nghĩ trong gia đình, tuỳ thời điểm, người đàn ông hay người phụ nữ sẽ cần sự hỗ trợ của người kia. Mình muốn giữ cả hai vai trò đó trong tổ ấm của mình. Mình muốn là người hỗ trợ và người được hỗ trợ".

MC Minh Ngân: Nhiều lúc chuẩn bị dẫn, tôi vẫn nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì - Ảnh 9.

Minh Ngân cho rằng,phụ nữ hiện đại cần năng động, hiểu biết, và sẽ thực sự viên mãn nếu được gia đình ủng hộ phát triển sự nghiệp cá nhân.

Lấy chồng Tây, làm công việc năng động, nhưng Minh Ngân lại là người rất truyền thống. Chị chia sẻ, cô muốn trở thành một người phụ nữ như mẹ mình. Nhắc về mẹ, ánh mắt Ngân rạng ngời yêu thương: "Mẹ là người luôn hết lòng vì gia đình, vì các con. Mình vẫn nhớ những lần đi dẫn có mẹ đi cùng, mẹ lo chu đáo mọi việc hỗ trợ mình dẫn. Sau đó, dẫn xong hai mẹ con tung tăng đi ăn tối, nhiều lúc đã gần 11h đêm. Mẹ luôn thích mỗi lần mình dẫn chương trình giao lưu văn hoá, thấy mình nói chuyện với các nghệ sĩ nước ngoài. Mẹ cũng là người rất tình cảm, mẹ gọi các bạn của mình là con thay vì cháu. Ai đến nhà chơi, gặp một lần cũng đều quý và hay nhắc đến mẹ Hà".

Nếu được chứng kiến cuộc sống phía sau ánh đèn trường quay của Minh Ngân, chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên vì cô gái thường xuất hiện trong các bản tin quốc tế phát sóng 4 châu lục ấy lại khiêm nhường và giản dị khi trở về nhà. Chị luôn vui vì được chồng coi là số 1, là cả "boss" lẫn "queen" trong gia đình, nhưng không vì thế mà chị quát nạt chồng, hay quản lý tất cả mọi thứ. Chị luôn biết cách thể hiện để khiến chồng cảm thấy anh là chỗ dựa, chứ không phải chị "một tay che cả bầu trời". Ngân bảo, làm nghề của công chúng, nhưng không có nghĩa cô mang sự quảng giao ấy về nhà, chị trân trọng sự riêng tư của gia đình mình.

MC Minh Ngân: Nhiều lúc chuẩn bị dẫn, tôi vẫn nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì - Ảnh 10.Người phụ nữ thành công là người làm tròn cả 2 vai trò: trong công việc và trong gia đình.

Ngày tôi mới quen Minh Ngân, chị 26 tuổi, ị không cao như hoa hậu, không sở hữu đường cong bốc lửa nhưng vẫn đủ thu hút bởi phong thái dịu dàng nữ tính và giọng nói nhẹ nhàng, thân thiện. Còn giờ, chị đã là người phụ nữ đã chạm ngưỡng 30, đã cũng có nỗi sợ rất phụ nữ như "khi không trang điểm thì nhìn mình xấu lắm", chị cũng sợ béo, sợ bị già... Dầu vậy, cuộc sống của Minh Ngân luôn đầy ắp niềm vui, vì chị tự biết cách yêu bản thân mình. Sau những ngày làm việc vất vả, chị thường cùng chồng đi du lịch, đã đặt chân đến rất nhiều quốc gia trên thế giới khi chưa chạm mốc 30 tuổi, điều mà cô gái nào cũng mơ ước. Yêu công việc và yêu bản thân, yêu gia đình nhỏ qua từng bữa ăn, tận hưởng mỗi ngày mình đang trẻ, đó là Minh Ngân.

Chia sẻ