Maya nói về chuyện bị bỏ rơi: Chưa hẳn là tôi oán trách người thứ 3 đâu!

Shindo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

"Câu hỏi là vì ai của tôi chẳng hẳn là oán trách người thứ 3 đâu. Đây là câu hỏi nhỏ với người đàn ông, với chàng trai đó của mình. Là vì ai?" - Maya nói.

Vừa tung ra sản phẩm âm nhạc mới - Là vì ai, Maya đã gây sóng gió vì những câu chuyện liên quan đến đời sống riêng tư. Nữ ca sĩ cho biết, nội dung MV kể về chuyện cô gái đang yêu say đắm chàng trai thì bị người thứ 3 chen vào phá đám, đấy chính là câu chuyện đời thực của mình. Chính vì việc công bố thông tin trên nên nhiều người đã đề cập đến việc Maya đang nhắc khéo đến 2 nhân vật là Hồ Ngọc HàChu Đăng Khoa - những người từng vướng vào tin đồn "yêu tay ba" với Maya.

Maya nói về chuyện bị bỏ rơi: Chưa hẳn là tôi oán trách người thứ 3 đâu! - Ảnh 1.

Maya cũng cho biết thêm, khi cô đang mang bầu và sang Mỹ sinh con thì người thứ 3 xuất hiện. Cũng từ đây, mối quan hệ của cô với người yêu bị rạn nứt. Đến khi Maya từ Mỹ quay về Việt Nam thì đã không còn có người đàn ông ấy bên cạnh.

Nói về chuyện người thứ 3 chen vào phá đám mối quan hệ của mình với bạn trai, Maya cho biết: "Tất nhiên là trong câu chuyện này, người bị bỏ rơi bao giờ cũng đáng thương đúng không. Nhưng cái thương đấy, mình lại phải xem rằng ai sẽ thương mình và bản thân mình có cần sự thương hại hay không".

Maya nói về chuyện bị bỏ rơi: Chưa hẳn là tôi oán trách người thứ 3 đâu! - Ảnh 2.

"Cô gái ấy đã dùng trái tim bị tổn thương để biến nó thành trái tim sắt. Nó đủ sự mạnh mẽ để bao bọc tất cả mao mạch xung quanh trái tim đó. Tôi không giận dỗi khi chia sẻ câu chuyện này, vì khi mình đứng ở ngoài, mình nhìn lại cảm thấy rất thoải mái. Thậm chí mình đã vượt qua câu chuyện đó rất nhanh chóng. Đây chỉ là một cái gợi nhớ, là kỷ niệm của mình. Dù vui hay buồn thì nó vẫn là kỷ niệm. Đó có thể là hơi buồn một chút nhưng tất cả những gì đã trải qua, đấy vẫn là ngày tháng rất đáng sống".

"Câu hỏi “là vì ai?” của tôi chẳng hẳn là oán trách người thứ 3 đâu. Đây là câu hỏi nhỏ với người đàn ông, với chàng trai đó của mình. Là vì ai? Trong tình yêu thì chính mình hay người đàn ông đều có mối quan hệ liên kết với nhau. Đó là câu hỏi rất chung chung, còn là vì ai, ai nghe, ai thấu hiểu thì tất cả những người cùng cảm xúc, hoặc từng trải qua câu chuyện thì đều đồng cảm và hiểu được rằng mình là ai trong câu chuyện đó".

Chia sẻ