"Mây họa ánh trăng" - Phim chỉ dành cho những em gái "xanh non, phấn hường"

Thủy Linh,
Chia sẻ

Phim thì hay, cảnh thì đẹp đấy, nhưng "Mây họa ánh trăng" không phải là tác phẩm cho tất cả mọi người.

Mây họa ánh trăng là bộ phim hiếm hoi của Hàn Quốc gây được chú ý thời gian gần đây với rating cao ngất ngưởng. Khởi đầu vô cùng thuận lợi, phim nhận được cơn mưa lời khen của khán giả Hàn Quốc và cả Việt Nam, sau đó đánh bại tất cả các phim khác, một mình độc chiếm rating giờ vàng ngày thứ 2-3. Tối qua, phim cuối cùng cũng đi tới tập cuối cùng và mang đến cho người xem một đoạn kết màu hồng viên mãn (tất nhiên là trừ tình tiết chàng nam phụ điển trai phải chết tức tưởi). 

Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng đắm chìm trong tình yêu của chàng Thái tử Lee Young (Park Bo Gum) và nàng thái giám Hong Ra On (Kim Yoo Jung). Có lẽ ngay từ đầu, đối tượng được hướng đến của tác phẩm này là các bạn trẻ teen "xanh non, yêu đời, phấn hường", các chị em bận rộn hãy đi tìm một tác phẩm khác phù hợp hơn với mình hơn!

Nội dung sến súa đúng kiểu "tình yêu gà bông"

Hai diễn viên chính của Mây họa ánh trăng có tuổi đời khá trẻ. Park Bo Gum sinh năm 1994 trong khi đó cô nàng Kim Yoo Jung thậm chí chưa tròn 20 tuổi (sinh năm 1999). Cặp đôi thể hiện một tình yêu đúng kiểu "gà bông" (dễ thương, yêu nhanh, mau nước mắt), trước tiên là oan gia, gặp đâu cãi nhau đó, cứ gặp là đụng tay đụng chân. Sau đó cặp đôi bỗng nhiên nhớ thương và quấn quýt với nhau. Đó là sự lãng mạn của những tâm hồn non tơ lần đầu chạm tay vào tình yêu. Từng câu nói cử chỉ của đôi phương đều đem lại những rung động ngọt ngào hay sự băn khoăn khó lý giải. Tất nhiên, nó khác với sự lãng mạn pha chút thực tế của các cô gái 25-30, những người cần một tình yêu có tính đảm bảo.

mayhoaanhtrang2
"Mây họa ánh trăng" là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng mà các bạn trẻ ưa lãng mạn đều yêu thích.

Thái tử Lee Young yêu Ra On bất chấp tất cả. Dù cho lúc đó Kim Yoo Jung đang giả trai, điều đó cũng không quan trọng, thời buổi này giới tính đâu có phải là tất cả, quan trọng là tình cảm thôi. Dù cho lúc đó có cô tiểu thư Jo Ha Yeon cực kỳ xinh đẹp đến "xin chết" nhưng Thái tử vẫn một lòng hướng về "anh bạn" thái giám của mình, thật đáng tiếc, vì nàng chỉ là nữ phụ mà thôi.

Tình thế của Lee Young và Ra On thực ra không phải suôn sẻ, bình lặng như những gì diễn ra trong phim. Triều đình của Thái tử đang trong hồi nước sôi lửa bỏng, nguy cơ trùng trùng, bị các quan đại thần nắm giữ thực quyền và chi phối hoạt động. Trong khi đó, Ra On đang trốn tới trốn lui để không bị phát hiện ra thân phận giả của mình. Không sao cả, tình yêu sẽ lấp đầy những khó khăn đó. Phim 45 phút thì khoảng 30 phút sẽ là khung cảnh phấn hường, lãng mạn về chuyện tình yêu chốn cung cấm, được rồi, dẫu sao cái khán giả quan tâm cũng chỉ là diễn biến tình cảm của cặp đôi đáng yêu này thôi.

mayhoaanhtrang3
mayhoaanhtrang4
Chàng Thái tử si tình gửi lời yêu thương bất chấp kẻ thù đang ở bên cạnh.

Tuy nhiên, diễn biến này cũng không có gì mới mẻ hay lâm li bi thiết. Phim khiến khán giả phát cuồng với những câu thoại đầy tình cảm của Thái tử Lee Young. Chàng nói câu nào cũng có thể ghi lại trở thành "danh ngôn tán gái" cho các thế hệ sau. Phương pháp theo đuổi cũng đa dạng: từ anh hùng cứu mỹ nhân đến tuyên bố chủ quyền, thường xuyên tạo nên những đụng chạm nho nhỏ, thường xuyên bày tỏ tình yêu của mình. Nhưng những hành động sến súa như học thủ ngữ, gọi tên người yêu liên tục... chỉ có thể thu hút các em gái đang tuổi mơ mộng mà nếu trong thực tế sẽ cảm thấy khá... ngớ ngẩn. Đặc biệt là chàng Thái tử còn đang đi cùng kẻ thù của mình nhưng vẫn ngẩn người ra bày tỏ tình ý cùng người yêu, bất chấp nguy hiểm vây quanh. Chắc hẳn chàng tin rằng ai cũng bịt mắt bịt tai không muốn nhìn ké hành động lãng mạn của mình. Và chuyện yêu đương của Thái tử một nước cùng tên thái giám bé nhỏ chắc hẳn cũng không to tát gì mà phải giấu diếm.

mayhoaanhtrang5
Tình tiết lãng mạn hay còn gọi là "sến"

Ngoài ra, Mây họa ánh trăng cũng là một bộ phim khá dễ đoán, không có sự mới lạ trong nội dung hay hình tượng nhân vật. Từ cốt truyện, cách diễn xuất đến đề tài đều đã quen thuộc với người xem. Việc nhấn mạnh vào chuyện tình yêu của cặp đôi làm cho các nội dung khác trở nên mờ nhạt, dẫn đến nhiều tình tiết xử lý vội vã thiếu tính thực tế. Không thể phù nhận sự phù hợp của cặp đôi chính với vai diễn, tuy nhiên nếu những khán giả khó tính mong chờ một sự đột phá, gay cấn hay một nội dung sâu sắc hơn thì chắc chắn bạn nên chuyển sang xem phim khác.

Kim_Yoo_Jung
Cảnh quay đẹp nhưng đôi khi dài dòng và không cần thiết, ví dụ như cảnh này.

"Slow motion" đủ để ăn hết 2 bát cơm

Mây họa ánh trăng là một bộ phim được quay rất công phu, tỉ mỉ, khung cảnh lung linh, vườn thượng uyển đầy hoa hay mỗi con đường trong hoàng cung đều trải lá vàng rất lãng mạn. Cặp đôi Park Bo Gum và Kim Yoo Jung đều sở hữu nhan sắc nam nữ thần được yêu thích. Đây chính là điểm mạnh của phim.

Tuy nhiên, nếu đã chán ngắm nhan sắc của họ, đặc biệt là đến khi họ đang "đắm đuối" trao ánh mắt cho nhau, khán giả hoàn toàn có thể... đi ăn 2 tô cơm, rồi quay lại tiếp tục coi phim. Những cảnh quay này dài lê thê khiến người xem cảm thấy khá mệt mỏi. Nếu trước đây khán giả Việt từng bức xúc vì phong cách quay phim của Cô dâu 8 tuổi, thì Mây họa ánh trăng chính là phiên bản Hàn Quốc đạt đến 70% so với bản gốc. Mặc dù không liên tục chuyển từ khuôn mặt của diễn viên này sang nhân vật khác, tuy nhiên, chờ đợi một phản ứng tiếp theo của họ cũng thật là gian nan.

Một cảnh tỏ tình "ngăn ngắn" trong phim. Để tạo sức hấp dẫn, nhà sản xuất đã cắt giữa đoạn. Nhưng cũng thấy được thủ pháp quay phim "thảnh thơi" của "Mây họa ánh trăng

Phong cách quay phim này vốn đã bị hạn chế khi truyền hình Hàn Quốc giờ đây đang chuộng những bộ phim có tình tiết nhanh, nội dung lắt léo, nhân vật nhiều tầng lớp tâm lý. Tất nhiên những yếu tố này trong Mây họa ánh trăng không có. 

Vì là phim tình cảm, câu chuyện đơn giản lại tập trung vào tình yêu của hai nhân vật chính nên các cảnh quay của họ rất nhiều, mà chủ yếu là nhìn nhau, dùng ánh mắt biểu bộ tâm tình. Đặc biệt là cách các diễn viên nói một câu nhưng nhấn nhá tới vài lần, để thể hiện sự do dự, lo lắng trong tình yêu khiến cho nhân vật giống như bị nói lắp. Chắc hẳn với những bà chị vừa trông con vừa thư giãn hay tranh thủ xem phim trong giờ giải lao thì mất khá nhiều công sức để tua cho qua đoạn này.

Cảnh tâm sự và nhìn ngắm của cặp đôi Kim Yoo Jung và Park Bo Gum.

Mây họa ánh trăng là một bộ phim đáng nhớ trong sự nghiệp của cả Kim Yoo JungPark Bo Gum. Nhờ thành công của phim, Kim Yoo Jung đã chuyển sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp, thoát khỏi các vai diễn con ngoan chưa từng biết yêu mà trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Trong khi đó. Park Bo Gum tiến thêm một bước nữa trở thành chàng trai xu hướng cực kỳ được yêu mến tại Hàn Quốc. Anh cũng thành công vượt qua cái bóng lớn của Reply 1988

Tuy nhiên, dường như thành công của Mây họa ánh trăng nằm hoàn toàn ở sự đẹp đôi và diễn xuất ăn ý của hai bạn trẻ này. Họ đã tạo nên một chuyện tình "gà bông" đúng chuẩn mang nét ngây thơ như mối tình đầu của rất nhiều các bạn trẻ. Và vì thế nên, các chị em công sở hay bận rộn hãy chọn phim khác cho mình đi thôi!
Chia sẻ