Mâu thuẫn nhau, cả mẹ chồng và mẹ đẻ cùng vào cuộc và đứng hai chiến tuyến khiến vợ chồng lao đao

Hướng Dương,
Chia sẻ

Giờ thì vợ chồng em có nguy cơ ly hôn vì hai bên nội ngoại đang "đấu đá" nhau.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Chị ơi!

Em khổ sở quá, không biết phải làm sao đây, bọn em lấy nhau và có chung một cửa hàng, cửa hàng ở gần nhà mẹ đẻ em nên hai vợ chồng em ở nhà mẹ đẻ em luôn. Mẹ em vốn là người nóng tính nhưng cũng không hay để bụng, nhưng mẹ vợ con rể cũng chưa bao giờ cãi vã căng thẳng gì.

Thế rồi cửa hàng của em làm ăn thua lỗ chị ạ, lúc này tiền bạc mất, mẹ em xót của nên có mắng cả hai vợ chồng là ngu, mẹ chồng em nghe thấy thế rất tức giận vì xúc phạm con bà nên bà lên cãi nhau với mẹ em rồi lôi luôn con trai về nhà không cho ở rể nữa vì bảo như thế là "chó chui gầm chạn".

Mâu thuẫn nhau, cả mẹ chồng và mẹ đẻ cùng vào cuộc và đứng hai chiến tuyến khiến vợ chồng lao đao - Ảnh 2.

Minh họa: Tất Sỹ

Mẹ em giờ cũng không cho em về nhà ở cùng chồng, mẹ em bảo "Mày về nhà chồng là tao từ luôn không con cái gì". Mẹ chồng em có nhắn với em qua một người thân "Cho nó 1 tuần để quyết định, nếu không về là tôi cho chúng nó ly dị luôn".

Hai vợ chồng em rối lắm chị ơi, anh ấy cũng không dám quyết định gì, em có khóc lóc mà mẹ em quyết không chịu vì bà bảo bị thông gia sỉ nhục là điều không chấp nhận được, bà bảo ly dị thì ly dị. Nhưng em đâu có muốn thế. Giờ em rối lắm chị, em phải làm sao đây?

Mâu thuẫn nhau, cả mẹ chồng và mẹ đẻ cùng vào cuộc và đứng hai chiến tuyến khiến vợ chồng lao đao - Ảnh 3.

Chào bạn!

Hướng Dương không ở trong hoàn cảnh của bạn mà còn thấy rối như tơ vò nữa là bạn. Ôi nhiều lúc lòng tự trọng và danh dự của người nọ lại trở thành áp lực của người kia, thật làm "dễ" nhau còn chưa đủ, giờ lại còn làm "khó" nhau nữa thì biết làm sao.

Thôi thì Hướng Dương cũng chỉ biết nói với bạn rằng, vì cả mẹ chồng và mẹ đẻ bạn đều cảm thấy bị tổn thương vì hai bên đã xúc phạm nhau chứ trong thâm tâm chẳng ai muốn con mình đổ vỡ rồi ly tán cả. Nhìn em khóc lóc thế này mặc dù chửi mắng nhưng có lẽ mẹ em cũng chẳng vui vẻ gì đâu.

Thôi thì cứ đợi cả hai bình tĩnh rồi vợ chồng bạn sẽ cùng bàn bạc để thuyết phục từng người một, nếu cần thiết, hai vợ chồng từng người thay mặt mẹ mình đến xin lỗi người kia. Tình yêu thương con rồi sẽ giúp cho các bà bình tĩnh lại. Sau tất cả, chẳng ai muốn mất mát gì đâu, chẳng qua vì bị tổn thương nên họ xù lông xù cánh để "đấu đá" lại nhau mà thôi. Nhiều lúc thiếu đi sự lắng nghe và thấu hiểu sẽ làm cho cả hai bên trở nên xù xì và gai góc hơn mà thôi. Nếu trước kia mối quan hệ vẫn hòa khí thì hãy giúp cho hai mẹ nhìn lại điều đó để cố gắng hơn.

Còn việc ở nhà chồng hay không thì hai vợ chồng nên thỏa thuận, nếu khó khăn quá thì hai vợ chồng ở riêng để tránh mất lòng bên nào. Bạn nên tìm đến những người có tiếng nói và có ảnh hưởng để thuyết phục các mẹ nhé.

Trước hết, vẫn là tình cảm gia đình, sự yêu thương giữa những người thân với nhau, lúc này chỉ vì những hiểu lầm mà để mất đi điều quý giá thì thật tiếc quá. Hãy cứ tìm mọi câu trả lời nhé bạn.

Chúc lành cho bạn!

Chia sẻ