"Mặt nạ quân chủ" kịch tính đến nín thở sau cái chết của nữ phụ

HNguyen,
Chia sẻ

2 tập mới nhất của "Mặt nạ quân chủ" đã mang tới những tình tiết kịch tính nín thở.

Tập 35 - 36 của Mặt nạ quân chủ (Ruler: Master of The Mask) đã lên sóng tối qua trên đài MBC, Hàn Quốc. Sự hy sinh của nữ phụ Hwa Goon ở tập trước đã không hề uổng phí khi nó đã giải quyết rất nhiều mâu thuẫn trong kịch bản. Sự hẫu thuẫn của Hwa Goon khiến Thế tử như hổ mọc thêm cánh. Chàng chính thức bước vào cuộc chiến giành lại vương vị đầy gay cấn trong 2 tập này.

Thế nhưng vua giả - Lee Sun cũng không vừa. Hắn ta đã bày mưu cướp ngôi vĩnh viễn khi quyết định sẽ công khai cởi bỏ mặt nạ trước toàn thể bá quan văn võ cũng như bách tính. Do từ trước đến nay, chưa từng có ai biết được gương mặt thực sự của Thế tử, nên hẳn nhiên nếu Lee Sun giả công khai gương mặt này, chẳng khác nào một hành động "đóng dấu bản quyền", khẳng định hắn ta là vua của Joseon. Thế tử chậm chân sẽ mất ngôi vua vĩnh viễn.

Giờ đây Lee Sun giả cũng chẳng buồn giấu diếm dã tâm của bản thân nữa. Hắn công khai tuyên bố với Ga Eun (Kim So Hyun) rằng hắn sẽ sở hữu nàng, bằng mọi giá. Khi phát hiện Ga Eun đột nhập vào phòng ấm Đông cung để tìm kim cang bình (chiếc bình chứa bằng chứng về thân phận thật sự của Thế tử), Lee Sun giả đã cho người giam lỏng nàng ở cung trung điện. Mặt khác, hắn cũng bài binh bố trận để cung điện trở thành nơi "nội bất xuất, ngoại bất nhập", ngăn không cho Thế tử thật trở lại cung trước ngày hắn cởi bỏ mặt nạ, đường đường chính chính chiếm giữ ngai vàng.

Mặt nạ quân chủ kịch tính đến nín thở sau cái chết của nữ phụ - Ảnh 1.

Mặt nạ quân chủ kịch tính đến nín thở sau cái chết của nữ phụ - Ảnh 2.

Mặt nạ quân chủ kịch tính đến nín thở sau cái chết của nữ phụ - Ảnh 3.

Về phía Thế tử thật, chàng cũng có những kế sách của riêng mình. Thế tử đã tìm cách thuyết phục Thượng thiện - vị tổng quản thái giám đang nắm giữ một thế lực không hề nhỏ trong cung, để Thượng thiện giúp đỡ mình cải trang vào cung. Mặt khác, chàng cũng lén tới gặp Thái phi nương nương đang bị giam lỏng ở điện Tây cung để nhờ bà giúp đỡ.

Trước mặt Thái phi, Thế tử vẫn thật tâm gọi bà là mẫu hậu, là người thân duy nhất mà chàng còn lại trên đời. Mặc dù đã biết hết mọi tội lỗi mà Thái phi gây ra, Thế tử vẫn chấp nhận và muốn cứu sống bà. Nhưng liệu Thái phi có giúp đỡ Thế tử? Đó vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ để "hồi sau sẽ rõ".

Mặt nạ quân chủ kịch tính đến nín thở sau cái chết của nữ phụ - Ảnh 4.

Mặt nạ quân chủ kịch tính đến nín thở sau cái chết của nữ phụ - Ảnh 5.

Nhờ sự giúp đỡ của Thượng thiện, nên dù cung điện có được canh gác kỹ đến mức một con ruồi chẳng thể lọt vào, thì Thế tử vẫn đường đường chính chính vào cung, mặc long bào và bước vào buổi chầu, chuẩn bị cho lễ tẩy trần cởi bỏ mặt nạ. Tuy nhiên khi Thế tử bước vào chính điện thì Lee Sun giả cũng phát hiện ra chuyện mình đã bị lừa. Hắn ta tức tốc lao vào điện và bá quan văn võ thì há mồm kinh ngạc trước sự xuất hiện của 2 ông vua giống hệt nhau.

Mặt nạ quân chủ kịch tính đến nín thở sau cái chết của nữ phụ - Ảnh 6.

Mặt nạ quân chủ kịch tính đến nín thở sau cái chết của nữ phụ - Ảnh 7.

Mặt nạ quân chủ kịch tính đến nín thở sau cái chết của nữ phụ - Ảnh 8.

Về phía Ga Eun, sau khi dùng mưu đánh lạc hướng người hầu kẻ hạ do Lee Sun phái tới trông chừng, Ga Eun một lần nữa lọt được vào phòng ấm để tìm kim cang bình. Có lẽ việc phân biệt vua thật - vua giả sẽ phải nhờ tới niềm hy vọng cuối cùng này.

Những tập cuối cùng của Mặt nạ quân chủ sẽ lên sóng vào tối thứ Tư - thứ Năm tuần sau trên đài MBC, Hàn Quốc.

Chia sẻ