BÀI GỐC Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Không có cảm giác khi làm "chuyện ấy" với chồng

Tôi rất yêu anh nhưng hầu hết những lần ân ái, tôi đều không cảm thấy sung sướng hay thỏa mãn...

18 Chia sẻ

“Mất hứng” vì vợ thường xuyên nude

,
Chia sẻ

(aFamily) – Vì chán nhìn vợ nên tôi cũng chán luôn cả chuyện ấy. Cả ngày phải nhìn, đến cái nốt ruồi cũng nhớ từng tý một thì làm sao mà còn cảm hứng “yêu” nữa.

Tôi vốn là người đàn ông có nhu cầu khá cao trong “chuyện ấy” và khá may mắn cho tôi gặp được người vợ không những đẹp mà cũng rất nhiệt tình. Thời gian trước khi cưới, hai chúng tôi cũng từng quan hệ và lần nào cũng hết sức thành công. Nhưng vì luôn phải vội vàng nên tôi lúc nào cũng như người bị bỏ đói mà chỉ cho ăn cầm chừng. Khỏi phải nói mọi người cũng hiểu tao khao khát chờ đợi ngày cưới như thế nào. Ấy vậy mà chính tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, mới cưới được hơn hai tháng mà tôi gần như mất hoàn toàn xúc cảm trong chuyện ấy.  

Vợ tôi người rất đẹp, không đuợc “xinh như mẫu” thì cũng phải gần gần. Cô ấy lại khá biết cách ăn mặc nên lúc nào cũng hết sức gợi cảm. 2 tuần đầu sau khi cưới, tôi đi làm chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà với vợ. Nói ra thì ngượng, chứ lúc nào tôi cũng thèm gần vợ, chả hiểu sao không bao giờ là đủ cả. Vợ tôi cũng khá chiều chồng và cũng đồng điệu trong chuyện ấy nên có thể nói chuyện phòng the của vợ chồng tôi khá viên mãn. 

Tuy nhiên, hơn một tháng nay, vào hè, trở trở nóng khó chịu và vợ tôi cũng trở chứng. Đi làm không sao, chứ về nhà là cô ấy nude toàn tập “cho nó mát”. Hôm đầu nhìn thấy vợ trong bộ dạng ấy, tôi cũng thấy lạ lẫm và thích thú. Nhưng vợ tôi cứ hôm nào cũng nude thế thì tôi cảm thấy không được thoải mái và thật tình bắt đầu thấy chán, lại ngượng ngùng, xấu hổ nữa. 

Hai vợ chồng tôi sống ở căn hộ riêng, không ở chung với bố mẹ. Đó là một căn hộ ở tầng thứ 12 ở một khu chung cư cao tầng khá hiện đại. Tôi chọn nơi này vì buổi chiều khung cảnh rất đẹp, tha hồ ngắm hoàng hôn, sở thích của cả hai vợ chồng. Chiều nào tôi cũng ngồi bên ở cửa sổ, ngắm hoàng hôn và theo dõi mọi động tĩnh của cuộc sống xung quanh. Nhưng từ ngày vợ thích nude thì cái sở thích ấy đành tạm gác lại. Cửa sổ nhà tôi lúc nào cũng đóng và buông rèm kín mít. Tôi phải cẩn thận lắm, kẻo không vợ mình lại vô tình lọt vào cặp mắt nào đó thì khốn khổ. Đấy là còn chưa kể mỗi lần nghe thấy tiếng người gõ cửa là tôi giật mình thon thót, vội vàng bảo vợ đi mặc đồ và mình đi mở cửa. Lần nào hàng xóm gọi cửa cũng một lúc tôi mới ra, bộ dạng hớt hải, mặt đỏ tưng bừng khiến mấy anh đó cứ cười trêu tôi “đồng hồ sinh học bất thường”. Nào tôi có làm cái gì đâu. 

Vì chán nhìn vợ nên tôi cũng chán luôn cả chuyện ấy. Cả ngày phải nhìn, đến cái nốt ruồi cũng nhớ từng tý một thì làm sao mà còn cảm hứng “yêu” nữa. Góp ý với vợ nhưng không dám nói thẳng, chỉ hỏi nguyên nhân vì sao lại thế? Cô ấy bảo nude cho nó thoải mái, mát mẻ. Tôi biện bạch rằng mấy bộ đồ ngắn, vải mềm cũng có nóng đâu, thì cô ấy nói vẫn nóng hơn không mặc gì. Tôi cũng đành bó tay, cô ấy thậm chí còn rủ tôi cũng nude toàn tập cho mát mẻ, vợ chồng với nhau có gì mà phải ngại. Tôi không ngại, nhưng tôi ngượng. 

Những cái gì đã khám phá đến tận cùng sẽ chẳng còn hứng thú nữa. Tôi vẫn thích mẫu phụ nữ Á Đông e ấp, hiền dịu, gợi cảm mà không hề hở hang. Cô ấy cứ kín đáo mà thỉnh thoảng hơi trễ nải một chút thì tôi sẽ chẳng kìm nổi lòng mình, nhưng ngày nào cũng hết sức trễ nải thế này thì tôi cũng ngán. Tôi không biết nói thế nào sợ cô ấy tự ái. Ôi mùa hè lại còn kéo dài nữa, tôi chỉ mong nhanh nhanh đến mùa lạnh, để vợ mặc đồ vào và để tôi  lại thấy yêu.

Chia sẻ