Manh mối vợ ngoại tình từ... cột sóng wifi

Linh Nhi,
Chia sẻ

Vì hoàn toàn tin tưởng vợ nên khi phát hiện vợ ngoại tình, Huy như con thú bị thương, gào thét giận dữ trước sự bàng hoàng của vợ.

Đã ba ngày kể từ khi biết được sự thật, Huy (Ba Đình - Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng, tức giận vì chuyện bị vợ “cắm sừng”. Từ ngày cưới nhau đến nay đã có hai mặt con, Huy vẫn một lòng tin tưởng người vợ hiền lành, hết lòng thương yêu chồng con. Nhung - vợ  Huy, là nhân viên làm việc bán thời gian cho một cửa hiệu thời trang trẻ em. Vì thế ngoài thời gian ở cửa hiệu, Nhung chỉ gắn với việc chăm lo, dọn dẹp nhà cửa và chờ Huy về sau mỗi giờ tan tầm. Bạn bè Huy đều hết lời ca ngợi Huy khéo chọn vợ, vợ vừa xinh, vừa khéo chăm chồng con. 

Thương vợ, Huy lại càng cố gắng kiếm tiền để cả gia đình có được cuộc sống sung túc hơn. Vì hoàn toàn tin tưởng vợ nên khi phát hiện vợ ngoại tình, Huy như con thú bị thương, gào thét giận dữ trước sự bàng hoàng của vợ. Nhung không hiểu vì sao chuyện mình ngoại tình dù đã che giấu kỹ lưỡng lại bị Huy phát hiện ra... 

Nhung gặp Thái trong một lần Thái đưa con gái đến cửa hiệu nơi cô làm việc để mua váy áo tặng cho cô bé nhân ngày sinh nhật. Lần gặp đầu tiên, Thái gây ấn tượng cho Nhung về hình ảnh một ông bố lịch lãm, thâm trầm nhưng rất yêu và quan tâm đến con. Nhờ sự khéo léo và nhiệt tình tư vấn cho hai bố con mà Nhung lôi kéo được vị khách "chịu chi" thường xuyên lui tới cửa hiệu. Sau nhiều lần gặp gỡ, con gái Thái cũng dành cho Nhung sự cảm mến nhất định. Cũng vì thế mà Nhung biết được Thái ly dị đã 5 năm nhưng Thái chưa có ý định đi bước nữa vì anh sợ con gái tủi thân, sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Từ vị khách hàng thân thiết, gần như tuần nào Thái cũng gọi điện cho Nhung chỉ để con gái anh có thể bô lô ba la dăm ba câu với "cô Nhung xinh đẹp". Ban đầu những cuộc gọi chỉ là để thỏa mãn sở thích của con trẻ, nhưng dần dần, cả hai bắt đầu trò chuyện tâm sự chuyện cuộc sống, công việc. 

Thời gian ấy, Huy đi công tác biền biệt cả tháng trời đã tạo điều kiện cho Nhung và Thái gặp nhau thường xuyên. Thế rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Nhung bước vào cuộc tình sai trái với Thái. Cả Nhung và Thái đều biết rằng đây chỉ là quan hệ ngoài luồng, Nhung không có ý định từ bỏ gia đình vì Thái, Thái cũng không có ý định tái hôn nên cả hai giao ước với nhau nếu Nhung không liên lạc, Thái tuyệt đối không được chủ động gọi hay nhắn tin cho Nhung. Chính vì thế, chuyện vợ ngoại tình, Huy hoàn toàn không hay biết chứ đừng nói là nghi ngờ vợ.

Manh mối vợ ngoại tình.
Anh sững người khi nhìn mạng wifi có tên nhà nghỉ đối diện bên đường nơi Huy đỗ xe chờ vợ (Ảnh minh họa).

Thế nhưng, Nhung không ngờ lại bị Huy phát hiện ra sự thật từ chính chiếc điện thoại của mình. Hôm đó hai vợ chồng Nhung qua nhà cô bạn thân Nhung lấy ít đồ, vì ngõ nhỏ nên Huy ngồi trong ô tô đợi vợ. Trong lúc đợi, tiện trong xe có điện thoại của Nhung, Huy toan lấy ra chơi điện tử. Chẳng ngờ, vừa bật điện thoại của Nhung lên thì có tín hiệu báo sóng wifi. Tò mò, Huy mở ra xem tình trạng kết nối. Anh sững người khi nhìn mạng wifi có tên nhà nghỉ đối diện bên đường nơi Huy đỗ xe chờ vợ. Trong đầu anh ngổn ngang với hàng ngàn câu hỏi: Tại sao điện thoại Nhung lại kết nối được với sóng wifi của nhà nghỉ? Để không nghĩ oan cho vợ, anh thử dùng điện thoại của chính mình để kiểm tra thì địa chỉ wifi đó yêu cầu nhập mật khẩu... Huy bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn, Nhung đã vào nhà nghỉ này hẹn hò với ai đó hay vì lý do nào khác? Hoang mang, hoài nghi tột độ nhưng không muốn buộc tội vợ khi chưa rõ chân tướng, Huy quyết tâm tìm hiểu sự thật. 

Quả thật, chỉ sau hai tuần nhờ thám tử điều tra, Huy cay đắng nhận từ thám tử những bức ảnh chụp rõ vợ anh đi cùng người tình bước vào nhà nghỉ. Tuy không tay trong tay nhưng họ chỉ đi cách nhau vài bước chân. Và nơi vợ anh đến không phải là nơi nào khác mà chính là địa chỉ nhà nghỉ gần nhà cô bạn thân của Nhung. 

Bị chồng tra hỏi, ban đầu Nhung nhất quyết phủ nhận, cô đưa cho anh xem lịch làm việc của mình, cả địa chỉ những nơi cô đến và đương nhiên, trong danh sách đó, số lần cô sang nhà bạn thân chơi cũng dày đặc bất thường. Có lẽ cô đã tự tin vạch sẵn đường đi nước bước trong trường hợp nếu bị chồng nghi ngờ. Cô cho rằng việc mình đến nhà bạn thân chơi thì làm gì có cớ để bị nghi ngờ? Nhưng khi Huy đưa ra những bức ảnh chụp cô và người đàn ông kia thì Nhung không thể bao biện được điều gì nữa. Ánh mắt cô từ thảng thốt chuyển sang sợ hãi, xấu hổ. 

Cô khóc lóc giải thích với chồng, đó chỉ là tình cảm qua đường, vì xa chồng mà cô yếu lòng, rồi cô vẫn một lòng yêu chồng thương con... Nhưng Huy thì không nghĩ thế, Huy yêu Nhung vì từng nghĩ Nhung là người đàn bà yêu thương chồng con, luôn biết giữ mình trước mọi cám dỗ. Anh không thể tiếp tục tin và yêu một người chỉ vì thỏa mãn dục vọng mà quên đi cả mái ấm của mình. Anh quyết định sẽ ly dị người vợ ngoại tình này, vì khi niềm tin không còn, anh biết anh sẽ rất khó để cùng Nhung tiếp tục vun đắp hạnh phúc mong manh này nữa. 

Bạn đam mê viết lách, bạn muốn chia sẻ những câu chuyện về mối quan hệ tình yêu, cuộc sống gia đình từ những người xung quanh, hãy gửi về email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. 


Chia sẻ