Mảnh da rải rác khắp nhà của 2 đứa trẻ tố cáo hình phạt như thời trung cổ của bà mẹ khiến thẩm phán rơi nước mắt khi tuyên án

Đinh Hương,
Chia sẻ

Chỉ vì một lý do nghịch phá vô cùng bình thường, người mẹ tàn nhẫn và máu lạnh này đã đưa ra một hình phạt khủng khiếp dành cho con, ai nghe cũng cảm thấy phẫn nộ và đau đớn.

Hôm thứ 3 vừa qua (13/11), phiên tòa diễn ra tại quận Limestone, bang Alabama, đã tuyên phạt 40 năm tù giam đối với người mẹ 25 tuổi, Amanda Reyer, với hai tội danh bạo hành trẻ em.

Người mẹ trẻ đã khóc tức tưởi khi nhận bản án của mình, tuy nhiên khi biết được tội ác mà cô ta đã gây ra, có lẽ ai cũng phải rùng mình ghê sợ.

"Đây là vụ án khiến người ta phải ám ảnh mỗi đêm", luật sư quận Brian. C.T. Jones cho biết.

Mảnh da rải rác khắp nhà của 2 đứa trẻ tố cáo hình phạt như thời trung cổ của bà mẹ khiến thẩm phán rơi nước mặt khi tuyên án - Ảnh 1.

Theo Dailymail đưa tin, sự việc kinh hoàng xảy ra tại căn nhà di động của Amanda tại Limestone vào ngày 14/6/2015. Buổi tối hôm ấy, sau khi đưa con gái 2 tuổi và con trai 5 tuổi vào giường ngủ, Amanda phát hiện cả hai đứa bé đã nghịch ngợm khiến cho chăn gối lộn xộn nên đã tỏ ra vô cùng tức giận.

Người mẹ vô nhân tính này sau đó đã nghĩ ra một hình phạt chẳng khác thời trung cổ. Cô ta đã mở một bồn nước nóng sau đó lần lượt thả hai đứa trẻ vào. Kết quả là hai nạn nhân nhỏ tuổi đều bị bỏng rộp, tróc da khắp toàn thân và kêu gào khóc lóc trong đau đớn.

Mảnh da rải rác khắp nhà của 2 đứa trẻ tố cáo hình phạt như thời trung cổ của bà mẹ khiến thẩm phán rơi nước mặt khi tuyên án - Ảnh 2.

Derrick Lynn Defoe, bạn trai của Amanda cũng bị buộc tội bạo hành trẻ em.

"Con của cô gần như đã bị luộc chín. Cô đã nghĩ gì trong đầu vậy?", thẩm phán Robert Baker phải nghẹn ngào rơi nước mắt khi đọc tuyên án.

Bạn trai của Amanda, Derrick Lynn Defoe, 32 tuổi, cũng bị buộc tội bạo hành nhưng vẫn chưa được đưa ra xét xử.

Theo lời khai của Amanda, cô ta đã mở nước nóng vào bồn nhưng lại "quên" mở nước lạnh. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy các con đau đớn khóc lóc, cô đã ngay lập tức nhấc chúng ra khỏi bồn và gọi cấp cứu. Amanda cũng cho hay chính Derrick là người đã thả con trai cô vào bồn nước nóng đầu tiên nhưng vì quá nóng, cậu bé đã vùng bỏ chạy ra ngoài. Amanda là người đã thả con gái 2 tuổi vào bồn nước. Nạn nhân nhỏ tuổi đã gào khóc thảm thiết, cố gắng trèo ra 2 lần đều bị mẹ kéo lại vào bồn nước.

Mảnh da rải rác khắp nhà của 2 đứa trẻ tố cáo hình phạt như thời trung cổ của bà mẹ khiến thẩm phán rơi nước mặt khi tuyên án - Ảnh 3.

Con gái của Amanda hiện được ông bà ngoại nuôi dưỡng.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm được rất nhiều mảnh da của hai đứa trẻ rải rác khắp căn nhà. Được biết nhiệt độ của bồn nước lên đến hơn 65 độ C. Khi được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhi Shriner's ở Cincinnati, bé gái bị bỏng đến 80% cơ thể với những mảng da phồng rộp, bong tróc toàn thân và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trong một thời gian để chữa trị. Con trai của Amanda cũng phải làm nhiều cuộc phẫu thuật cấy ghép da do bị bỏng nặng ở chân tay, ngực và má.

Hiện nay con gái của Amanda đang được ông bà ngoại chăm sóc còn cậu con trai được một cặp vợ chồng khác nhận nuôi dưỡng.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ