Mảng tối của tình yêu xuyên biên giới: Chuẩn bị sính lễ 2 nghìn đô mới "lộ mặt", nghĩ ra nhiều trò "hành hạ" oái oăm và những tâm tư khó thổ lộ của các cô gái

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Lúc chia tay thì Khâu đã chuẩn bị xong sính lễ 2 nghìn đô để đưa về Việt Nam nhưng thấy Mai dứt khoát anh ta lại bắt đầu "giở mặt".

Yêu và cưới người nước ngoài là điều không còn mới mẻ với các bạn trẻ. Dù vấn đề lấy người ngoại quốc không chỉ đơn giản dừng ở việc 2 bên có tình cảm với nhau, còn bao nhiêu khó khăn về bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, môi trường sống... Thế nhưng, tình yêu luôn vượt ra khỏi phạm vi biên giới và tuổi tác chỉ là những con số.

Bạn trai Tây - khái niệm có chút xa vời với nhiều cô gái, họ e sợ những khoảng cách giữa 2 nền văn hóa nhưng vẫn muốn "đổi gió" vì đã mệt mỏi với những mối tình Việt Nam. Vì thế họ vẫn chọn các chàng trai châu Á - người mà gần gũi nơi họ sinh ra và lớn lên nhất với hi vọng 1 cuộc hôn nhân văn minh, hiện đại.

Mảng tối của tình yêu xuyên biên giới: Chuẩn bị sính lễ 2 nghìn đô mới "lộ mặt", nghĩ ra nhiều trò "hành hạ" oái oăm và những tâm tư khó thổ lộ của các cô gái - Ảnh 1.

Không cần môi giới, không xuất phát từ mục đích đổi đời, các cô gái muốn tìm cảm giác mới bên những chàng trai châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan... và họ tự tin rằng nền tảng tình cảm sẽ tạo ra giá trị khác biệt. Nhưng thực tế điều đó có dễ dàng xảy ra?

Cuộc tình ngọt ngào tan tành sau sính lễ 2 nghìn đô

Mai là cô gái đã có 10 năm sống và làm việc tại Đài Loan. Vì gắn bó với nơi này lâu nên cô quyết định yêu 1 người đàn ông Đài Bắc sau khi đã trải qua vài mối tình với người Việt. Ở tuổi 34, Mai muốn tìm cho mình 1 người đàn ông trưởng thành, công việc ổn định. Dù yêu nhưng tất nhiên vẫn phải có sự tính toán, cuộc sống mà, đâu thể phiêu lưu khi con gái có thì.

Trong 1 lần cafe với người chị họ, Mai đã vô tình gặp Khâu - người đàn ông lịch lãm đang kinh doanh bất động sản. Qua một hồi nói chuyện Mai thấy bị hấp dẫn bởi sự hiểu biết của người đàn ông này. Vậy là họ trao đổi số điện thoại, bắt đầu quá trình tìm hiểu nhau.

Khâu hơn Mai rất nhiều tuổi nhưng hiện tại độc thân, ông nói đã ly hôn vợ. Ở bên đó việc hẹn hò với người đàn ông lớn tuổi hết sức bình thường. Được vài hôm thì 2 người đi chơi, chuyện trò tâm sự như những đôi tình nhân thật sự.

Sau gần 1 tháng yêu nhau thì Khâu đề nghị đưa Mai về thăm nhà. Điều đó chứng tỏ ông ta hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Khâu sống trong 1 căn hộ khá rộng, dù không quá tiện nghi hiện đại nhưng đó cũng là niềm mong ước của nhiều cô gái Việt muốn định cư hẳn bên này.

Mảng tối của tình yêu xuyên biên giới: Chuẩn bị sính lễ 2 nghìn đô mới "lộ mặt", nghĩ ra nhiều trò "hành hạ" oái oăm và những tâm tư khó thổ lộ của các cô gái - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi lưu giữ bao kỉ niệm tình yêu của Mai.

Ăn tối xong, Khâu chủ động gần gũi Mai hơn bình thường, tại ngôi nhà của chính mình, anh ta ngọt nhạt: "Đã yêu nhau rồi thì phải là của nhau". Và thế là mối quan hệ ấy đã tiến thêm 1 bước.

Mai nhớ lại: "Thời gian đầu mình cảm thấy anh ấy rất tuyệt vời. Điều kiện, hình thức ổn, thu nhập cao, có nhà cửa tử tế và quan trọng rất yêu chiều, tâm lý với mình. Cả 2 đều muốn đám cưới và mình cũng không có ý định quay về sống ở Việt Nam nữa".

Nhưng tình yêu này không màu hồng như Mai nghĩ. Cho tới lúc quyết định đám cưới thì cô phát hiện ra Khâu đã từng có 3 đời vợ và 1 con riêng. Bàng hoàng hơn nữa là 2 người vợ Trung Quốc đều không thể chịu nổi tính cách của ông ta mà bỏ đi, chỉ có cô vợ Đài Loan là sinh con cho ông ta.

"Mình đã hỏi thẳng ngay khi biết chuyện, tình cảm thì không thể lừa dối và anh ấy xin lỗi rất nhiều. Anh ấy nói không cố ý và thú nhận thì sợ mình không cưới nữa. Mình cũng có thể thông cảm vì thực ra con gái bên này họ không muốn kết hôn, lại càng không muốn sinh con để bó buộc. Nhưng việc đã tính tới hôn nhân mà vẫn lừa dối nhau thì mình không chịu được. Trong đầu mình luôn đặt ra câu hỏi 'tại sao đến 3 người vợ đều bỏ anh ta?'", Mai chia sẻ.

Song người đàn ông này thể hiện sự chân thành bằng cách liên tục gọi điện, xin lỗi. Khâu còn nhờ cả chị họ Mai giúp đỡ để xoay chuyển ý cô. Vậy là cô gái mong manh đã quyết định cho tình yêu ấy thêm 1 cơ hội. Có lẽ Mai tin vào trực giác của mình khi yêu.

"Hôm ấy anh ta đón mình về nhà chơi. Mọi thứ đã qua mình tạm gác lại để hi vọng vào 1 tương lai như anh ta đã hứa hẹn. Sau đêm đó anh ta tặng cho mình 1 bộ trang sức như để bù lại lỗi lầm", Mai kể thêm.

Mảng tối của tình yêu xuyên biên giới: Chuẩn bị sính lễ 2 nghìn đô mới "lộ mặt", nghĩ ra nhiều trò "hành hạ" oái oăm và những tâm tư khó thổ lộ của các cô gái - Ảnh 3.

Khâu luôn quan tâm Mai từ tặng quà đến hỏi han mỗi ngày

Thế nhưng người đàn ông này quả không dễ đoán. Ngỡ tưởng mọi thứ đã êm đẹp, ai ngờ sau đó anh ta lại đòi chia tay. Lý do theo suy đoán của cô thì là vì: "Anh ta hay suy diễn và đa nghi. Có thể anh ta nhìn thấy 1 điểm gì đó của mình mang lại cảm giác không an toàn cho bản thân anh ta nên bắt đầu suy diễn. Nói chung là tâm lý bất ổn. Hoặc cũng có thể đã qua 3 đời vợ nên anh ta có sự đề phòng hơn với cả những tài sản đang có".

Dùng dằng 1 thời gian Mai quyết chấm dứt mối tình chẳng đi đến đâu này. Theo cô: "Có những góc khuất khó mà nói ra thành lời. Đàn ông mà đạt được đến mức nào đó, họ có tiền, có vị thế họ không yêu theo cảm xúc đâu. Họ không bao giờ bạo lực hay đánh vợ nhưng họ lại hành hạ phụ nữ 1 kiểu khác. Bọn mình đã từng rất hợp nhau trong chuyện ấy nhưng hễ có vấn đề gì không vui anh ta sẽ 'hành' mình bằng hết những đòi hỏi này đến yêu cầu kia. Có lúc còn cảm giác như bị cưỡng bức vậy".

Lúc chia tay thì Khâu đã chuẩn bị xong sính lễ 2 nghìn đô để đưa về Việt Nam nhưng thấy Mai dứt khoát anh ta lại bắt đầu "giở mặt". Khâu đòi lại quà đã tặng cô người yêu, anh ta còn đòi kiện vì vu cho Mai là "ăn trộm".

Mảng tối của tình yêu xuyên biên giới: Chuẩn bị sính lễ 2 nghìn đô mới "lộ mặt", nghĩ ra nhiều trò "hành hạ" oái oăm và những tâm tư khó thổ lộ của các cô gái - Ảnh 4.

Mai chưa bao giờ nghĩ người đàn ông "nghiện" mình như thế lại "giở mặt" nhanh đến vậy

"Dù giá trị chỉ có 7 triệu tiền Việt nhưng anh ta cay cú muốn hơn thua với mình. Anh ta sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền ra để kiện tụng, hầu tòa chỉ để gây khó khăn cho mình. Đúng là tâm lý ích kỉ", Mai cho biết thêm.

Phải mất 1 thời gian sau Mai về Việt Nam mới thoát được người đàn ông đáng sợ ấy. Hiện tại cô đã có 1 tổ ấm hạnh phúc bên chồng người Indonesia.

Yêu 2 chàng trai Nhật hoàn hảo đến mức không tin nổi nhưng chỉ có việc "đưa em lên phường" là anh từ chối

Hoài - một cô nhân viên văn phòng từng tự nhận mình "quá kém duyên trong chuyện yêu đương". Cô nàng sinh năm 92, công việc ổn định, ngoại hình xinh xắn dễ thương, thậm chí trẻ hơn tuổi thật rất nhiều nhưng yêu ai cũng đến gần cưới thì "gió theo mây ngàn bay".

Vì công việc của Hoài phải tiếp xúc với nhiều người Hàn, người Nhật nên cô cũng bén duyên với chàng trai ngoại quốc từ đây.

Anh chàng người Nhật đầu tiên mà Hoài yêu bằng tuổi cô, định cư hẳn ở Việt Nam, làm trong lĩnh vực IT. Theo nhận xét của Hoài: "Mọi thứ về anh ấy mình cảm nhận được quá hoàn hảo, mình đã rung động và cả 2 đều có tình cảm với nhau. Anh ấy cho mình cảm giác an toàn, đáng tin và tư duy rất hiện đại. Không có kiểu cả ngày hỏi han như tra khảo, nghi ngờ hay kiểm soát nọ kia. Bọn mình rất rõ ràng giữa công việc và tình cảm, giờ nào dành cho công việc, giờ nào dành cho nhau.

Anh có 1 căn hộ ở trung tâm thành phố. Cuối tuần bọn mình sẽ ở bên nhau, anh ấy luôn là người nấu nướng, chăm sóc mình, thậm chí là bóp chân, mát xa nữa. Bọn mình giao tiếp bằng tiếng Anh vì mình không thạo tiếng Nhật. Các cuộc nói chuyện nội dung rất bình thường, không sến sẩm hay lãng mạn kiểu ngôn tình đâu".

Thế nhưng mọi thứ bắt đầu sụp đổ sau lần 2 người "vượt rào". Anh chàng không được như những gì Hoài kì vọng, cô suy đoán có thể do anh ấy làm việc căng thẳng và uống rượu, thức đêm, đi tiếp khách nhiều.

Mảng tối của tình yêu xuyên biên giới: Chuẩn bị sính lễ 2 nghìn đô mới "lộ mặt", nghĩ ra nhiều trò "hành hạ" oái oăm và những tâm tư khó thổ lộ của các cô gái - Ảnh 5.

Những cuộc trò chuyện nội dung rất bình thường nhưng lại làm Hoài không thể quên.

Suy đi nghĩ lại, Hoài cho rằng chuyện ấy không phải yếu tố quyết định hạnh phúc hôn nhân nên cô gợi ý việc kết hôn. Anh chàng dội cho cô "gáo nước lạnh" vì lý do: "Tuổi còn đang trẻ, anh chưa muốn kết hôn bây giờ".

Bầu trời tình yêu trong Hoài như sụp đổ. Cô đã từng nghĩ hay anh ấy yêu cô chưa đủ nhiều hoặc anh ấy vẫn muốn lấy vợ Nhật. Và Hoài là người chủ động chấm dứt dù trong lòng vẫn còn yêu.

Duyên số thế nào mối tình tiếp theo của cô cũng là 1 anh chàng người Nhật. Như lần trước, sự tổn thương lớn nhất mà Hoài phải chịu là họ yêu công việc hơn yêu cô.

"Sau thất bại này mình mới hiểu 1 điều, họ đến với mình là thật lòng, không hề yêu chơi bời. Họ cũng rất nghiêm túc trong mối quan hệ nhưng họ sống quá thực tế, họ sẽ không bao giờ chịu kết hôn khi tuổi còn trẻ (khoảng trước 30). Họ coi trọng chất lượng của 1 mối quan hệ hơn là đích đến phải cưới nhau. Khi yêu, ở bên nhau họ sẽ hết lòng vì mình nhưng không hề nặng nề hoặc bi lụy", Hoài đúc kết.

Tất nhiên dù yêu người thuộc quốc tịch nào thì cũng sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau. 2 câu chuyện trên chỉ là những trải nghiệm cá nhân của nhân vật. Thế nhưng, trước khi bắt đầu một mối quan hệ, các cô gái hãy cân nhắc và suy xét kĩ, hãy yêu bằng lý trí, đừng để trái tim lẫn lối rồi có ngày lạc đường.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ