Mang tiền giúp đỡ cha mẹ đẻ, không ngờ câu nói dại dột của em trai khiến tôi khổ sở vì bí mật bại lộ

Hướng Dương,
Chia sẻ

Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi!

Giúp em với, em đang mắc kẹt trong tình thế khó khăn quá chị ạ.

Em lấy chồng được 3 năm nay rồi, gia đình chồng em cũng không quá giàu nhưng cũng có chút điều kiện, còn ba má em nghèo lắm, lại còn 2 đứa em nhỏ đang học. Em thì lấy chồng xong cũng đi làm văn phòng bình thường nên chẳng giúp được gì cho ba má cả. Mỗi lần về nhà nhìn ba má khó khăn, bữa ăn chẳng có gì mà em rớt nước mắt.

Chồng em vốn là người hiền lành nhưng anh cũng vô tâm không để ý, còn ba má chồng em rất chặt chẽ trong việc chi tiêu, tụi em làm bao nhiêu lương là phải về nộp hết cho ba má chồng để ăn uống chi tiêu với cả ba má bảo để má giữ hộ sau còn lo nhiều chuyện. Vì thế em cũng không dư giả được mấy chị ạ.

Rồi em cũng cố gắng làm thêm chút tích cóp lại, một vài khoản tiền em có kiếm được dù chẳng đáng là bao nhưng cũng được hơn chục triệu em đã gửi cho má em để má đi chữa bệnh vì má em cứ tiếc tiền không dám đi khám bệnh.

bc084574686681

Em rất buồn vì không lo được cho cha mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)

Hôm đó có cả chồng em đi cùng, em đã lén đưa cho má mà đứa em trai nó thấy rồi nó khoe anh. Thế là anh về nhà trong lúc cả gia đình chồng em ăn cơm thì anh hồn nhiên hỏi em là sao có tiền đưa cho má.

Em ấp úng nói em vay tiền bạn để đưa cho má thì má chồng em bĩu môi nói em đã không có tiền còn sĩ với cả tại sao không nói để má đưa cho mà đi vay tiền khiến bạn cười cho, rồi để họ nói xấu gia đình má nọ kia.

Và một điều nữa là từ đấy đến giờ má chồng em luôn nghĩ rằng em giấu giếm mang tiền về cho cha mẹ đẻ, lần nào cầm tiền về nộp cho má là má cũng nói mát là chẳng biết đưa được bao nhiêu nữa, rồi cứ giả bộ nộp cho má nhưng mang hết tiền về nhà. Thật em buồn lòng lắm chị ạ, em không biết phải làm sao đây.

hd-15318002329831754028357

Hướng Dương tư vấn

Bạn thân mến!

Hướng Dương thấy bạn là một người con rất có hiếu, lúc nào cũng luôn nghĩ về gia đình, muốn được cùng ba má chăm lo cho các em. Điều đó thì đáng tự hào chứ không có gì phải xấu hổ hay giấu giếm cả. Tuy vậy, nhiều khi đã lập gia đình thì mọi người thường hay có tâm lý dù rất muốn giúp đỡ gia đình nhưng lại ngại chồng và gia đình chồng đánh giá, thành ra làm gì cũng phải giấu giếm.

Lẽ ra điều này bạn cần chia sẻ với chồng từ trước việc bạn muốn lo toan và vẫn muốn có trách nhiệm với ba má thì mọi thứ có thể sẽ dễ dàng hơn. Anh ấy cũng còn lo cho bố mẹ bằng cách đóng góp tiền, vậy thì cớ sao bạn lại không thể lo cho ba mẹ mình? Miễn là bạn không tự lấy tiền từ ba má chồng để đưa về nhà mình là được rồi.

Lúc này ba má chồng có thể đang chưa hiểu bạn nên sẽ có tâm lý khó chịu, việc bạn cần là chia sẻ với chồng để anh cần chú ý và tế nhị hơn trong cách nói chuyện, ngoài ra lúc nào có thời cơ, bạn nên gần gũi nói chuyện để ba má chồng hiểu được khó khăn của bạn, có thể nói thẳng việc má bạn đang bị ốm để má chồng bạn hiểu rằng khi bạn là một người con có hiếu thì bà chẳng mất gì mà còn có được con dâu biết lễ nghĩa chăm sóc cho mọi người.

Và cũng cần chú ý là ngoài việc chăm sóc cho ba má mình thì việc chăm sóc cho người thân trong gia đình chồng cũng là điều cần thiết để mọi người sẽ không thấy bị "ghen tị" nữa nhé!

Hướng Dương.

Chia sẻ