10 khoảnh khắc vượt cạn khiến người xem trào nước mắt

Diệu Linh,
Chia sẻ

Qua ống kính của nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ, thời khắc vượt cạn tuyệt đẹp và xúc động đến mức khiến bạn cảm thấy "mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi".

Vượt cạn chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Vì vậy, lo lắng trước khi sinh là điều rất tự nhiên đối với các mẹ bầu. Dù là lần đầu hay lần thứ hai, thứ ba, không ai không sợ hãi khi nghĩ đến cơn đau và những rủi ro có thể xảy đến. 

Monet Moutrie, nữ nhiếp ảnh gia người đến từ Denver, Mỹ đã từng chúng kiến hàng trăm phụ nữ vượt qua nỗi sợ hãi trong ngày trọng đại của mình. Những bức hình đầy xúc động của cô cho thấy mọi gian khổ đều chẳng thể so sánh với niềm hạnh phúc làm mẹ. Hãy cùng chiêm ngưỡng những khoảng khắc tuyệt đẹp và lắng nghe những chia sẻ của cô để thấy rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Cảm xúc của mỗi lần sinh nở một khác. Có những người gặp phải rào cản tâm lý từ lần sinh đầu tiên, nhưng lần thứ hai thì rất dễ dàng, trong khi cũng có những trường hợp ngược lại. Nhưng dù là hoàn cảnh nào, người mẹ cũng vượt qua một cách phi thường.

Em bé đáng yêu này đã chào đời sớm ở tuần thứ 36. Trong suốt tháng đầu tiên kể từ khi bước chân vào thế giới mới, bé đã trải qua những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt và sự chăm sóc đặc biệt, nhưng rồi chúng đều kết thúc trong yên bình. Bạn có thể thấy một sức sống mãnh liệt bên trong sinh linh bé nhỏ này.

Dù đã tính toán cẩn thận nhưng các bé thường không bao giờ ra đời vào đúng ngày định trước. Tôi đã từng chụp ảnh cho một phụ nữ thai nghén suốt 42 tuần. Các bác sĩ đã kiểm tra nghiêm ngặt để đề phòng trường hợp xấu nhất nhưng rồi cô ấy vẫn sinh nở an toàn và cho ra đời một đứa bé khỏe mạnh.

Đối với những ca sinh con tại nhà, trẻ em là những trợ thủ đắc lực hơn cả người lớn. Khi đã hiểu rõ vấn đề, các bé sẽ là nguồn động viên vô cùng lớn đối với mẹ. Cậu anh trai đáng yêu này đã mặc bộ đồ siêu nhân để sẵn sàng giúp đỡ mẹ và em trong thời khắc trọng đại.

Dây rốn quấn cổ là hiện tượng phổ biến nhưng rất hiếm khi gây hại cho mẹ và bé. Tôi đã chứng kiến hoàn cảnh này rất nhiều lần, nhưng các bác sĩ và nữ hộ sinh luôn giải quyết dễ dàng, nhanh chóng mà không gây ra tổn hại nào.

Trước kia, các mẹ bầu thường không thể cho bé bú hoặc tiếp xúc thân thể với bé ngay sau ca mổ đẻ. Nhưng ngày nay, khi các công cụ hỗ trợ ra đời, vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng. Người phụ nữ trong hình đang mặc chiếc áo Huldo, được thiết kế đặc biệt để thuận tiện trong việc cho bé bú ngay sau ca mổ.

Có người mất đến cả một ngày để sinh con trong khi có người chỉ cần vài giờ. Nhưng bất kể thời gian kéo dài bao lâu, với các mẹ đều không có gì khác biệt. Người phụ nữ này đã đau đẻ suốt vài ngày trước khi em bé chào đời khỏe mạnh. Dù vậy, cô vẫn kiên trì và bình tĩnh sinh nở tại nhà.

Việc sinh nở đôi khi không mấy sạch sẽ. Nhưng các nữ hộ sinh đã quen với điều này. Họ sẽ tắm rửa cho bé để bạn có thể tận hưởng thời khắc trọng đại của mình.

Có những phụ nữ quyết định sinh con tại nhà nhưng sau đó phải chuyển vào bệnh viện để theo dõi. Dù việc sinh nở không diễn ra theo kết hoạch ban đầu, niềm hạnh phúc khi đón con chào đời vẫn không thay đổi.

Trong đa số trường hợp, đẻ thường sẽ tốt hơn cho mẹ và bé so với đẻ mổ. Nếu bạn được hỗ trợ bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, hãy chọn cách sinh nở tự nhiên.                                 
Chia sẻ