Màn loại thí sinh trên truyền hình “khó đỡ” nhất: Thí sinh cười như nắc nẻ, giám khảo ngỡ ngàng

Jen,
Chia sẻ

Chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí đã có một màn công bố kết quả "có một không hai", khi học trò của Minh Tuyết – Cẩm Ly – Đại Nghĩa bất ngờ "cười không ngừng nghỉ".

Tập 8 – vòng Tấm vé may mắn của Tuyệt đỉnh song ca nhí là màn tranh tài của các thí sinh để thuyết phục huấn luyện viên cho cơ hội đi tiếp cùng chương trình. Vì mỗi đội chỉ còn 2 tấm vé cho 2 cặp thí sinh, nên các tài năng âm nhạc nhí đều thể hiện hết mình và hát như "lần cuối cùng" đứng trên sân khấu.

Đội của Dương Triệu Vũ – Thu Trang mở đầu đêm thi bằng 4 tiết mục mang màu sắc khác nhau. Cặp đôi Khánh Huế - Mỹ Hoa hòa quyện với ca khúc Giấc mơ ngày xưa. Cặp đôi Tiến Long – Dạ Thảo chọn sở trường dân ca Nam bộ với ca khúc Hành trình trên đất phù sa. Hai chị em sinh đôi Khánh Ngọc – Đình Nghiêm gây ấn tượng với phong cách mới với bài hát Sài Gòn cà phê sữa đá. Còn tam ca Tường Uyên – Khánh Băng – Mai Khuyên chọn ca khúc Bài ca đất phương nam cho vòng "vé vớt" này.

Tuyệt đỉnh song ca nhí: "Giấc mơ ngày xưa" - Khánh Huế, Mỹ Hoa

Màn loại thí sinh trên truyền hình “khó đỡ” nhất: Thí sinh cười như nắc nẻ, giám khảo ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Khánh Huế, Mỹ Hoa

Tuyệt đỉnh song ca nhí: "Hành trình trên đất phù sa" - Tiến Long & Dạ Thảo

Tuyệt đỉnh song ca nhí: "Sài Gòn cà phê sữa đá" - Khánh Ngọc & Đình Nghiêm

Màn loại thí sinh trên truyền hình “khó đỡ” nhất: Thí sinh cười như nắc nẻ, giám khảo ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Khánh Ngọc & Đình Nghiêm

Tuyệt đỉnh song ca nhí: "Bài ca đất phương Nam" - Khánh Băng, Mai Khuyên, Tường Uyên

Trong đó, cặp đôi Khánh Huế - Mỹ Hoa cho thấy sự nổi bật của mình khi đã phiêu và sống hoàn toàn vào ca khúc. Cùng với giọng hát vững vàng, âm sắc rõ nét, bản lĩnh sân khấu, cặp thí sinh đã nhận được tấm vé may mắn đầu tiên từ huấn luyện viên. Cặp đôi Khánh Ngọc – Đình Nghiêm được Thu Trang – Dương Triệu Vũ trao cho tấm vé còn lại nhờ màn bè phối cực kỳ ăn ý và sự đa dạng trong phong cách.

Các học trò của đội Cẩm Ly – Minh Tuyết – Đại Nghĩa tiếp tục đêm thi với 4 tiết mục thú vị. Hai "soái ca" Minh Thiện – Thiên Quý tiếp tục phát huy khả năng hát dân ca cực ngọt với bài hát Hai quê một nỗi niềm. Bích Tuyền và Khánh Băng khoe giọng ca trong trẻo với ca khúc Đèn khuya. Cặp đôi Wendy – Khánh Linh "lột xác" và đầy máu lửa cùng bản rock Đôi mắt Pleiku. Hai cô bé Phương Vy – Quỳnh Thy ngọt ngào và đáng yêu trong ca khúc Việt Nam trong tôi là.

Tuyệt đỉnh song ca nhí: "Hai quê một nỗi niềm" - Minh Thiện & Thiên Quý

Tuyệt đỉnh song ca nhí: "Việt Nam trong tôi là" - Phương Vy & Quỳnh Thy

Tuyệt đỉnh song ca nhí: "Đèn khuya" - Bích Tuyền & Khánh Băng

Tuyệt đỉnh song ca nhí: "Đôi mắt Pleiku" - Wendy & Khánh Linh

Màn loại thí sinh trên truyền hình “khó đỡ” nhất: Thí sinh cười như nắc nẻ, giám khảo ngỡ ngàng - Ảnh 11.

Phần công bố kết quả của đội Cẩm Ly – Minh Tuyết – Đại Nghĩa cũng là những giây phút mang lại cảm xúc cho khán giả. Khi nghe những nhận xét của các huấn luyện viên dành cho cả 4 tiết mục, cô bé Phương Vy liên tục cười tươi dù chưa biết mình "đậu" hay "rớt". Sự tươi tỉnh của cô bé khiến Minh Tuyết phải lên tiếng nói: "Nếu lỡ như con rớt, con có hết cười không?", cô bé hồn nhiên trả lời: "Dạ không" càng khiến cả trường quay phấn khích.

Màn loại thí sinh trên truyền hình “khó đỡ” nhất: Thí sinh cười như nắc nẻ, giám khảo ngỡ ngàng - Ảnh 12.

Màn loại thí sinh trên truyền hình “khó đỡ” nhất: Thí sinh cười như nắc nẻ, giám khảo ngỡ ngàng - Ảnh 13.

Phương Vy liên tục nở nụ cười tươi

Thậm chí, ngay ở giây phút căng thẳng nhất khi chuẩn bị công bố cái tên phải dừng chân, Phương Vy vẫn… không ngưng cười. Cô bé khiến Minh Tuyết hoang mang khi không biết là đang cười hay đang khóc. Còn Đại Nghĩa thì lên tiếng: "Con cứ tiếp tục cười, bởi vì nụ cười của con lan tỏa cho mọi người một nguồn năng lượng tích cực lắm. Điều đó rất cần thiết cho chương trình của chúng ta". Sự lạc quan của Phương Vy đã giúp cô bé chiến thắng và là cái tên đầu tiên được huấn luyện viên gọi vào vòng tiếp theo. Ba thí sinh còn lại may mắn được vào vòng trong gồm: Bích Tuyền, Minh Thiện và Quỳnh Thy.

Màn loại thí sinh trên truyền hình “khó đỡ” nhất: Thí sinh cười như nắc nẻ, giám khảo ngỡ ngàng - Ảnh 14.

Những thí sinh của đội Đoan Trang – Thanh Bạch dự thi cuối cùng với các tiết mục mashup Tạm biệt chim én – Mặt trời bé con do tam ca Hoàng Yến – Trâm Khanh – Lam Khuê thể hiện; cặp thí sinh Kiều Vy – Đức Huy song ca ca khúc Uống trà; ba cậu bé Bảo Cương – Ngọc Thanh – Ngọc Đức hết mình với ca khúc Chiếc khăn piêu và hai cô bé Trúc Mai – Mai Anh thể hiện bài Em đi trên cỏ non.

Tuyệt đỉnh song ca nhí: Mashup 'Tạm biệt chim én', 'Mặt trời bé con' - Hoàng Yến, Trâm Khanh & Lam Khuê

Màn loại thí sinh trên truyền hình “khó đỡ” nhất: Thí sinh cười như nắc nẻ, giám khảo ngỡ ngàng - Ảnh 16.

Hoàng Yến, Trâm Khanh & Lam Khuê

Tuyệt đỉnh song ca nhí: "Uống trà" - Đức Huy & Kiều Vy

Tuyệt đỉnh song ca nhí: "Em đi trên cỏ non" - Mai Anh & Trúc Mai

Màn loại thí sinh trên truyền hình “khó đỡ” nhất: Thí sinh cười như nắc nẻ, giám khảo ngỡ ngàng - Ảnh 19.

Mai Anh & Trúc Mai

Tuyệt đỉnh song ca nhí: "Chiếc khăn piêu" - Bảo Cương, Ngọc Thanh, Ngọc Đức

Những thí sinh nhận được tấm vé may mắn gồm nhờ sự nổi trội hơn về giọng hát và bản lĩnh sân khấu gồm: Ngọc Thanh, Lam Khuê, Hoàng Yến, Kiều Vy.

Như vậy, sau vòng Tấm vé may mắn, đội hình của 3 huấn luyện viên đã hoàn thiện để sẵn sàng cho chặng đường mới. Hai huấn luyện viên Dương Triệu Vũ – Thu Trang đang có trong tay 4 cặp chiến binh gồm: Cẩm Tú – Anh Khôi, Đức Vĩnh – Quỳnh Anh, Khánh Huế - Mỹ Hoa và Khánh Ngọc – Đình Nghiêm. Những học trò còn lại trong đội hình của Cẩm Ly – Minh Tuyết – Đại Nghĩa gồm: Cát Viên – Ngọc Nhi, Mỹ Mỹ - Thủy Tiên, Phương Vy – Quỳnh Thy và Bích Tuyền – Minh Thiện. Đội của hai huấn luyện viên Đoan Trang – Thanh Bạch sẽ tiếp tục hành trình với các thí sinh: Huyền Trang – Ánh Tuyết, Hồng Nhung – Minh Nhật, Ngọc Thanh, Lam Khuê, Hoàng Yến và Kiều Vy.

Tập 9, cũng là tập đầu tiên vòng Chinh phục của Tuyệt đỉnh song ca nhí sẽ phát sóng lúc 21h00, thứ Ba ngày 18/07 trên kênh THVL1.

Chia sẻ