Mải sắm Tết, mẹ suýt mất con

Hạ Lan,
Chia sẻ

(aFamily.vn) - Đang dắt tay con, chị như bị thôi miên khi thấy quầy hàng hiệu giảm giá tới 80%. Chị vội vàng chạy tới, bới bới, chọn chọn...

Mẹ mải mê sắm Tết

Trong nhiều năm trở lại, nhiều mẹ dường như không hào hứng với Tết nữa vì trăm ngàn lý do. Nhưng chị Nhi lại có tâm lý khác. Với chị, Tết vẫn là một ngày đặc biệt thiêng liêng và có nghĩa, ngày đại gia đình đoàn tụ bên nhau. Và quan trọng nhất, giáp Tết là thời điểm chị được mua sắm thả ga.

Gia đình chị Nhi vận hành theo kiểu, mọi đồng tiền to nhỏ đều đổ vào túi chồng chị. Hàng tuần, anh phát tiền cho chị chi tiêu. Anh căn ke chuẩn tới mức chị không “thuổng” được đồng nào từ mớ tiền chồng đưa. Mua sắm, làm đẹp ư? Chờ đến Tết nhé.

Như đã hẹn, khi Tết chỉ còn tính bằng ngày, anh Nguyên, chồng chị mới “xuống tay” đưa vợ vài triệu chi tiêu cho bản thân và sắm đồ cho con cái. Có lẽ đó là ngày mong đợi nhất trong năm của chị. Vừa nhận được tiền từ chồng, chị… nghỉ luôn làm, dắt con đi sắm đồ.

Nghỉ cả ngày nên hai mẹ con dư dả thời gian, ghé vào hết shop này tới shop nọ. Chán chê, chị đưa con đi siêu thị, đi chợ, vừa mua sắm vừa ngắm thiên hạ chuẩn bị Tết. Đang dắt tay con, chị như bị thôi miên khi thấy quầy hàng hiệu giảm giá tới 80%. Chị vội vàng chạy tới, bới bới, chọn chọn.

Mải sắm Tết, mẹ suýt mất  con 1
Ảnh minh họa


Tới khi hả hê vì chọn được món đồ “ngon – bổ - rẻ”, chị bỗng giật mình vì có cảm giác thiêu thiếu cái gì đó. Nhìn  xung quanh, không thấy con đâu, chị toát mồ hôi. Tìm khắp nơi không thấy con, chị nhờ phòng quản lý camera cho xem lại băng hình. Lúc đó chị mới phát hiện con gái chị lững thững đi ra ngoài siêu thị từ trước đó 30 phút.

Vừa run rẩy, vừa khóc lóc, chị vội chạy ra công an phường nhờ tìm con.

Không đãng trí như chị Nhi nhưng chị Lệ cũng suýt mất con ngày Tết. Vốn là người hoài cổ, chị Lệ luôn muốn dạy con về giá trị truyền thống. Chính vì vậy, ngày giáp Tết, chị thường đưa con ngắm phố phường, ngắm hoa quả và giải thích cho con vì sao hoa mai, hoa đào lại có ý nghĩa với người Việt Nam cũng như người châu Á đến như vậy. Rồi quả Phật thủ, cá chép nữa.

Năm nay cũng vậy, dù đã dạy con đến thuộc lòng, chị vẫn đưa con ra ngắm chợ hoa. Mải ngắm chợ, hai mẹ con đi lạc vào một khu rất đông người. Người người chen lấn xô đẩy khiến tay bé Na tuột khỏi tay chị. Chỉ trong chớp mắt, không thấy con đâu, chị vô cùng hoảng loạn vì làm sao có thể tìm con được giữa biển người mênh mông ấy.

Mẹ suýt mất con

Chạy tìm con trong tuyệt vọng, chị gọi cả chồng đến để tìm kiếm nhưng hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, bé Nhi vẫn bặt vô âm tín. Đến tờ mờ tối, hai anh chị về nhà trong đau đớn. Vừa bước vào nhà, cả hai bỗng giật mình vì nghe tiếng bé Na cười vui vẻ với bà.

Như vừa trải qua cơn bạo bệnh, chị Lệ tươi tỉnh dần lên. Hỏi ra chị mới biết ngay sau khi lạc mẹ, bé đã nhờ một cô mua hoa gọi điện về cho bố mẹ. Nhưng đen đủi thay, cả hai anh chị đều không mang điện thoại theo.

Bé đứng im trước cửa một ngôi nhà rồi gọi điện cho bà nội tới đón. Biết anh chị đang lo lắng nhưng bà cũng không làm sao liên lạc được với anh nên hai bà cháu đành về nhà chờ đợi.

Mải sắm Tết, mẹ suýt mất  con 2
Ảnh minh họa


Chị Lệ thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may mà chúng tôi luôn dạy cháu tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của gia đình. Dạy thì dạy thế chứ tôi không ngờ mới 4 tuổi mà cháu đã có thể nhớ được vì biết gọi nhờ điện thoại của người khác”.

“Nhưng đó chỉ là may mắn. May mắn có thể chỉ xảy ra một lần. Cháu hoàn toàn có thể bị kẻ gian bắt cóc. Vì thế, chắc chắn từ năm sau tôi sẽ cẩn thận hơn khi đưa cháu đi dạo chợ Tết. Tôi biết, không ít gia đình đã mất con trong thời khắc quan trọng này”.

Chị Nhi lại không có được may mắn như chị Lệ. Sau hai ngày, không thể tìm thấy con, chị trở nên như một người điên. Lúc nào chị cũng khóc lóc, tự trách bản thân không ra gì, không trông nom con cẩn thận.

Đến ngày thứ 3, khi chị đã vô cùng tuyệt vọng, con của chị bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Lúc này chị mới biết bé không hề đi lạc. Trong lúc chị mải chọn đồ hàng hiệu giảm giá, bé nhìn ra thấy bố đang đứng bên ngoài. Thì ra, anh phải ghé qua siêu thị mua mấy món đồ biếu đối tác. Khi tới cửa, anh vô tình gặp mấy người bạn và đứng đấy trò chuyện. Bé thấy bố vội chạy chào.

Ôm con tới 10 phút mà anh vẫn thấy chị hào hứng bới đồ. Giận vợ vô tâm, anh đưa con về bà ngoại và dặn mọi người phải giấu kín để dạy chị một bài học. Anh không thể chấp nhận được việc một bà mẹ đưa con sắm Tết mà con biến mất lúc nào không hay.

Sau bài học xương máu này, chị Nhi đã chừa cái tật đãng trí, sắm Tết quên luôn cả con.



Những bà mẹ đoảng chăm con khiến cả nhà có nhiều phen hú vía.
Mải sắm Tết, mẹ suýt mất  con 3
Chia sẻ