Mai Phương nói với Dương Cẩm Lynh: Em không biết có còn gặp con không, chị đang được sống sao phải buồn vì ly dị!

Thu Thảo. Ảnh: Leon Trần ,
Chia sẻ

"Lynh chỉ ly dị thôi mà, Lynh vẫn còn cơ hội sống thì tại sao phải buồn" - Đó là lời mà Mai Phương nói với Dương Cẩm Lynh trong lúc tuyệt vọng nhất

Tối 19/9, Dương Cẩm Lynh tham gia talkshow 1 tiếng kể hết và chia sẻ đầy xúc động về chuyện hôn nhân tan vỡ. 3 tháng sau khi rời bỏ chồng Việt kiều, Dương Cẩm Lynh chấp nhận làm mẹ đơn thân trong cảnh tay trắng. Dương Cẩm Lynh thừa nhận, cô chẳng còn nhiều tài sản, vậy nên việc chăm sóc, lo lắng cho con trai đủ đầy là việc khá khó khăn với cô.

Mai Phương nói với Dương Cẩm Lynh: Em không biết có còn gặp con không, chị đang được sống sao phải buồn vì ly dị!  - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Dương Cẩm Lynh cũng tiết lộ một điều ít ai biết, đấy là vào lúc cô tuyệt vọng vì ly hôn nhất, tin tức nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư, phải vật lộn với bệnh tật từng ngày để giữ lại mạng sống bùng nổ.

"1 tiếng kể hết": Mai Phương đã nói với Dương Cẩm Lynh điều này khi cô tuyệt vọng vì ly hôn chồng đại gia.

Dương Cẩm Lynh cho biết cô đã vào thăm Mai Phương và chia sẻ chuyện cá nhân của mình. Một người mẹ đơn thân trong cảnh bệnh tật đối mặt với một người mẹ đơn thân tay trắng nuôi con, hoàn cảnh lúc ấy rất thê thảm. Dương Cẩm Lynh kể rằng cả cô lẫn Mai Phương đều xúc động đến rơi nước mắt.

"Lúc đi Tây Tạng, tôi nghe tin Mai Phương bị bệnh ung thư. Thời điểm này, tôi gặp sư thầy và hỏi về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Thầy nói rằng con đừng suy nghĩ rằng vì sao điều bất hạnh đó lại đến với mình, vì sao mình không có cuộc sống hạnh phúc như những người khác. Tất cả đều là nghiệp - duyên. Mọi thứ xảy đến với mình là nhân - quả cả. Chẳng thể nào vì quá đau khổ mà oán trách tất cả mọi người.

Mai Phương nói với Dương Cẩm Lynh: Em không biết có còn gặp con không, chị đang được sống sao phải buồn vì ly dị!  - Ảnh 3.

"Đến khi về Việt Nam gặp Mai Phương tại bệnh viện, tôi thấy điều thầy nói rất đúng. Tôi nhìn Phương và nghĩ đến bản thân mình, Phương an ủi tôi nhiều lắm. Cũng như bây giờ, chúng tôi đã khóc. Phương nói rằng: Bản thân Phương không biết sống chết ngày mai ra sao, chẳng còn bao nhiêu cơ hội gặp con. Lynh chỉ ly dị thôi mà, Lynh vẫn còn cơ hội sống thì tại sao phải buồn. Sau khi nghe xong mấy câu nói đó, tôi tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ hơn".

Và quả đúng như lời hứa với Mai Phương, Dương Cẩm Lynh đã trở lại, mạnh mẽ chấp nhận cuộc hôn nhân tan vỡ, đồng thời đối mặt với cảnh sống nuôi con một mình bằng thái độ lạc quan hơn.

Chia sẻ
Đọc tin tức mới nhất, thông tin Mai Phương nhập viện nhanh nhất tại aFamily.