Mãi không có con, người phụ nữ hiếm muộn làm liều bắt cóc con của người khác về nuôi

Khánh Chi,
Chia sẻ

Chiều ngày 20/7/2017, một bé gái 6 tuổi ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã mất tích sau khi ra ngoài đi vệ sinh cùng em trai.

Mẹ của bé gái cho biết, 2 đứa con của chị hàng ngày vẫn chạy ra ngoài chơi nhưng không có vấn đề gì. Hôm ấy khi con gái lớn ra ngoài đi đại tiện thì gặp một phụ nữ lạ mặt, người này rủ bé gái đi mua kẹo rồi dắt bé đi luôn. Khi ấy, em trai 5 tuổi của bé gái cũng đi theo nhưng người phụ nữ đó không cho và bảo bé trai về nhà đợi chị sẽ quay lại.

Cảnh sát kiểm tra camera an ninh khu phố thì phát hiện đúng là một người phụ nữ mặc áo trắng đang dắt tay bé gái đi, người nhà bé khẳng định không hề quen biết người phụ nữ này.

Mãi không có con, người phụ nữ hiếm muộn làm liều bắt cóc con của người khác về nuôi - Ảnh 1.

Bé gái bị một người phụ nữ lạ mặt dắt đi.

Lần theo tung tích của người phụ nữ lạ mặt, chỉ 1 ngày sau đó, cảnh sát đã tìm thấy bé gái ở nhà người phụ nữ kia cách đó không xa. Người này họ Lương, khai nhận rằng vì mình đã kết hôn mà không có con cái nên muốn tìm một đứa trẻ về nuôi.

Mãi không có con, người phụ nữ hiếm muộn làm liều bắt cóc con của người khác về nuôi - Ảnh 2.

Nghi phạm họ Lương tiếp tục bị điều tra vì hành vi bắt cóc trẻ em.

Hôm ấy đi qua khu dân cư, bà Lương vô tình nhìn thấy bé gái này hoạt bát đáng yêu nên mới nảy ra ý đồ dùng kẹo để lừa bắt bé về nhà nuôi chứ hoàn toàn không có ý đồ gì xấu. Hiện bà Lương đã bị cảnh sát địa phương đưa về trụ sở để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.

Nguồn: pearvideo

Chia sẻ