Mải "buôn chuyện" với bạn cũ đến quên giờ nấu cơm, em chết sững trước hành động của chồng

Miss Tơ,
Chia sẻ

Em biết mải nói chuyện mà quên về nấu cơm là lỗi của em nhưng em không ngờ rằng chồng mình lại có thể thô bạo như vậy với vợ.

Hai vợ chồng em cùng quê nhưng đến tận khi ra thành phố đi học, đi làm thì mới quen nhau. Sau đó cũng vì lý do này mà bọn em hiểu và đồng cảm với nhau hơn rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. 

Sau gần 3 năm quen và yêu nhau, chúng em quyết định kết hôn. Lúc đó em vừa tốt nghiệp đại học còn chồng đã đi làm được hơn 2 năm. Giống như nhiều đôi trẻ đang trên đà lập nghiệp khác, đám cưới xong chúng em lại dắt díu nhau lên thành phố làm việc. Hai gia đình cũng chẳng khá giả gì nên vợ chồng em vẫn phải đi ở nhà thuê. Tuy có chút khó khăn nhưng nhìn chung cuộc sống của vợ chồng em như thế là ổn định rồi. 

Chồng em không phải là mẫu đàn ông hoàn hảo nhưng khá tốt bụng và chăm chỉ. Điểm duy nhất khiến em không hài lòng về chồng mình là nóng tính. Mỗi khi có gì không vừa ý là anh ấy sẵn sàng lớn tiếng mắng vợ. Em to nhỏ khuyên nhủ bao lâu nay mà anh ấy chẳng thay đổi chút nào, kể cả khi đã làm bố. 

Mải buôn chuyện với bạn cũ đến quên giờ nấu cơm, em chết sững trước hành động của chồng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Cuối tuần vừa rồi, nhóm bạn thân từ hồi đại học của em có hẹn gặp mặt. Nhóm bạn của em có 5 người nhưng ra trường xong, đứa nào cũng bận rộn với gia đình và công việc nên số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đợt này nhân dịp 1 đứa đang làm việc ở miền Nam về chơi cả lũ quyết tâm hẹn hò.

Sáng ôm đó, em nhờ chồng trông con để đi gặp bạn. Trước khi đi em cũng không quên dặn dò đủ thứ, từ cho con ăn ra sao đến rửa ráy thế nào đều không sót. Chồng em đồng ý nhưng với điều kiện là em phải về nấu cơm vì anh ấy không biết chuyện bếp núc. Em đồng ý ngay nhưng nào ngờ bạn bè lâu ngày không gặp nhau nên nói chuyện mà quên cả thời gian.

Khoảng 6h tối, chồng em gọi điện đang ở đâu với giọng khá gay gắt. Em không mảy may suy nghĩ mà nói luôn địa chỉ. Chưa kịp hỏi con cái ở nhà thế nào thì anh ấy đã tắt máy nên em gọi lại nhưng không được. Thấy lạ, em xem đồng hồ thì tá hỏa khi biết đã muộn rồi.

Chưa đầy 15 phút sau, khi đang loay hoay chia tay nhóm bạn để về thì chồng em bỗng từ đâu phi đến. Anh không thèm chào hỏi ai mà sấn sổ đứng trước mặt em hỏi:

- Cô nhìn xem mấy giờ rồi mà không chịu về nấu cơm hả? Định để bố con tôi chết đói à?

- Ơ. Con anh để ở đâu mà đến đây thế này? Em mải nói chuyện nên quên mất, đang chuẩn bị về đây. Sao anh phải lớn tiếng thế!

Mải buôn chuyện với bạn cũ đến quên giờ nấu cơm, em chết sững trước hành động của chồng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Em chưa dứt lời thì đã nhận về cái tát cháy mặt từ chồng. Đúng là đau thật nhưng em choáng váng và xấu hổ nhiều hơn bởi không ngờ anh ấy lại có thể hành động như thế ngay trước mặt bao nhiêu bạn bè của vợ. Hơn nữa, em còn vừa kể rằng chồng mình là một người tốt, yêu thương vợ con.

Em biết mình sai khi mải nói chuyện với bạn mà quên cả chuyện cơm nước như thế nhưng chắc chắn nó không đáng để em bị đánh như vậy. Không chỉ thất vọng mà bao nhiêu yêu thương, tình cảm dành cho chồng từ trước đến nay vỡ vụn trong nháy mắt.

Từ hôm đó đến bây giờ, vợ chồng em vẫn chiến tranh lạnh với nhau và chỉ nói với nhau những câu cụt lủn. Mọi lần em đều nhẫn nhịn hoặc xin lỗi cho nhà cửa yên ấm thế nhưng lần này, em chắc chắn sẽ không xuống nước trước đâu. 

Chia sẻ