Madonna như bị "ở trong tù" trong cuộc hôn nhân với chồng cũ

Leslie,
Chia sẻ

Đây là lần đầu tiên Madonna chia sẻ về cuộc hôn nhân kết thúc năm 2008 với chồng cũ Guy Ritchie.

Kết hôn với Guy Ritchie năm 2000, cuộc hôn nhân kéo dài hơn 7 năm rưỡi luôn khiến Madonna cảm thấy ngộp thở. Ngôi sao huyền thoại U60 đã chính thức lên tiếng khẳng định chồng cũ đã là rào cản, không cho phép cô phát triển xa hơn trong nghệ thuật. Tệ hơn, Madonna còn ví khoảng thời gian bên Guy Ritchie là... bị cầm tù. Chia sẻ của cô trên tạp chí The Sun đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ.

Madonna chia sẻ: "Tâm trạng tôi đã rất ngổn ngang. Có nhiều lần tôi hy vọng tạo bước "đột phá" và được tự do sáng tạo, tuy nhiên chồng cũ của tôi lại không hài lòng vì điều đó. Không ít lần tôi cảm giác như đang ở trong nhà tù. Tôi không được phép sống thật với chính mình... Tôi nghĩ khi kết hôn, cả hai cần phải biết thỏa hiệp với nhau. Đó là lẽ dĩ nhiên trong bất kì mối quan hệ tình cảm nào". 

Madonna như bị
Madonna cho hay cuộc hôn nhân với chồng cũ là khoảng thời gian cô bị "cầm tù".

Đồng thời, Madonna cũng cảm thấy khó hiểu khi dư luận không ngừng lên án cô vì hẹn hò với "bồ trẻ" sau khi ly hôn vào năm 2008. Cô từng hẹn hò với Brahim Zaibat và Timor Steffans, hai chàng trai đang trong độ tuổi U30. Madonna nói: "Sẽ không sao nếu Mick Jagger hẹn hò với một cô gái 25 tuổi, nhưng nếu tôi hẹn hò với một cậu trai ở độ tuổi 25, mọi người lại chê cười tôi. Thật là khó hiểu và nực cười".

"Dù thế nào đi nữa thì dư luận vẫn có xu hướng "phân loại" bạn... Ở một độ tuổi nhất định, họ sẽ cho rằng việc bạn bộc lộ giới tính, sống thật với chính mình, độc thân hoặc hẹn hò trai trẻ là không phù hợp. Đàn ông chưa bao giờ hiểu tôi. Có vẻ như họ chỉ muốn "lên giường" với tôi mà thôi, những anh chàng đồng tính mới thật sự lắng nghe tôi. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh họ. 

Song, vấn đề duy nhất giữa tôi và họ là họ không muốn hẹn hò với tôi! Tôi thường đùa cợt với bạn bè rằng: "Làm thế nào để tìm được chàng trai lý tưởng đây?", và họ đã khuyên tôi nên cắt tóc ngắn và giảm cân. Lúc đó trông tôi sẽ rất giống 1 quý ông còi cọc và có lẽ những cậu trai đồng tính sẽ đồng ý hẹn hò với tôi", nữ ca sĩ U60 tiếp tục nói, đồng thời thầm ước mình cũng là "trai đồng tính" để tìm được đối tượng hiểu mình.

Madonna như bị
Madonna và chồng cũ Guy Ritchie kết hôn vào năm 2000 và ly hôn vào năm 2008. Kể từ đó đến nay, ngôi sao U60 thường dính vào scandal hẹn hò tình trẻ, và cô cảm thấy thật "bất công" vì điều đó.

Ở tuổi U60, Madonna vẫn luôn tích cực ủng hộ quyền bình đẳng giới tính, bởi em trai của cô đã thú nhận với chị gái rằng anh là người thuộc giới tính thứ ba. Madonna nói: "Khi Christopher thú nhận, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đó không phải là điều mà tôi có thể đoán trước được... Em trai tôi luôn được vây quanh bởi các cô gái, nó có thể khiến các cô nàng rung động nhanh chóng, tuy nhiên Christopher chưa bao giờ có cảm tình mạnh mẽ với đối tượng nào. Và rồi một ngày nọ tôi thấy cách Christopher tán tỉnh thầy dạy ballet của tôi, ông ấy vốn là người thuộc giới tính thứ ba. Tôi dần nhận ra giới tính thật của em trai mình và đã thẳng thắn hỏi liệu nó có phải "gay" không. Tôi chưa bao giờ hiểu nghĩa của từ "gay" cho đến khi Christopher thú nhận giới tính thật...".

Hiện tại, sau thời gian lùm xùm trong chuyện tình cảm, Madonna đang tập trung cho sự nghiệp ca hát của mình. Cô đang chuẩn bị cho tour diễn Rebel Heart, đánh dấu 30 năm kể từ khi hoạt động nghệ thuật và đứng trên sân khấu của mình. Đồng thời, trong thời gian tới, ngôi sao U60 sẽ cho ra mắt album mới nhằm tri ân tình cảm khán giả dành cho mình.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ