Mặc váy ren đỏ chói hí hửng chuẩn bị cho đêm tân hôn, tôi choáng váng khi thấy chồng và mẹ chồng trong tư thế khó đỡ ấy

Minh Tâm,
Chia sẻ

Dù đã có linh cảm từ trước nhưng tôi vẫn không thể ngờ được rằng chồng mình lại là một kẻ nhu nhược đến mức như vậy.

Đêm tân hôn luôn là thời điểm quan trong đối với các cặp đôi mới làm đám cưới xong nên dù giàu dù nghèo, dù ở nơi đâu, người ta đều muốn có một đêm đầu tiên làm vợ chồng thật đáng nhớ và nhiều kỷ niệm, cảm xúc. Tôi cũng vậy thôi, tôi vốn là một người sống nghiêm túc, rất coi trọng tình cảm nên dù đã yêu tới 3 người, tôi nhất quyết không đi quá giới hạn, tôi muốn có một đêm tân hôn thật đáng nhớ với người mà tôi sẽ chung sống và yêu thương trọn cuộc đời. Vậy mà, người tính vẫn không bằng trời tính, đêm tân hôn của tôi khó quên thật, nhưng đó là điều buồn nhất mà tôi không muốn nghĩ đến.

Mặc váy ren đỏ chói hí hửng chuẩn bị cho đêm tân hôn, tôi choáng váng khi thấy chồng và mẹ chồng trong tư thế khó đỡ ấy - Ảnh 1.

Tôi vẫn mơ về một đêm tân hôn lãng mạn đáng nhớ - Ảnh minh họa.

Gia đình tôi ở nông thôn, không khá giả nhưng tôi lại được trời phú cho ngoại hình cao ráo và trí thông minh mà nhiều cô gái khác phải ghen tị. Tôi ra trường với tấm bằng loại giỏi nên dễ dàng được nhận vào một công ty có tiếng với mức thu nhập khá. Vì đặc điểm công việc phải tiếp xúc với nhiều người nên tôi có khá nhiều mối quan hệ và chẳng khó để tôi kiếm được một anh chàng đẹp trai, có nhà lầu xe hơi nhưng vì sự khắt khe và cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên mãi tới năm 29 tuổi tôi vẫn chưa tìm được bến đỗ cuộc đời mình.

Thế rồi qua mai mối của đồng nghiệp, tôi quen anh chồng tôi bây giờ. Anh hơn tôi 2 tuổi, cũng là một công tử con nhà giàu ở thành phố, bố mẹ anh sở hữu một công ty riêng nhưng khác với các "cậu ấm" mà tôi từng gặp, anh tỏ ra rất chững chạc, độc lập và biết quan tâm đến người khác. Khi vừa mới gặp mặt lần thứ 2, anh đã đặt vấn đề nghiêm túc rằng yêu ai là sẽ cưới người đó chứ không muốn chơi bời hay đùa giỡn tình cảm của người khác. Tôi mừng thầm trong lòng rằng đây nhất định là người đàn ông của cuộc đời mình rồi. Vậy là chỉ 2 tháng sau đó, chúng tôi đã chính thức trở thành một cặp.

Mặc váy ren đỏ chói hí hửng chuẩn bị cho đêm tân hôn, tôi choáng váng khi thấy chồng và mẹ chồng trong tư thế khó đỡ ấy - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Yêu anh, tôi thấy mình như trở thành một cô công chúa thực sự vì anh hết lòng thương yêu, chiều chuộng và cực tâm lý. Cũng có thể, vì anh có điều kiện nên dễ dàng chiều chuộng những đòi hỏi của tôi nhưng ở tuổi này, tôi có thể cảm nhận được sự chân thành từ anh.

Trong thời gian yêu nhau, có một điều tôi cảm thấy hơi bất an, ấy là anh rất nghe lời mẹ. Có lần, khi đang đưa tôi đi chơi, mẹ anh gọi điện bảo về đưa mẹ đi mua sắm, anh chẳng ngại ngần dừng xe, bắt taxi để tôi tự đi về và phóng về mới mẹ. Thời điểm đó, tôi rất yêu anh nên cứ nghĩ, nếu anh đối xử tốt với mẹ như vậy thì sau này mình cũng sẽ được đối xử tử tế. Rồi còn vài lần khác nữa, tôi bắt đầu có linh cảm, anh rất nghe lời mẹ nhưng lần nào tôi cũng tặc lưỡi bỏ qua vì nghĩ rằng đó là mẹ anh, đương nhiên anh phải chăm sóc chu đáo.

Một lần anh buột miệng với tôi: "Em may mắn lắm đó, anh cho mẹ xem ảnh của em, mẹ ưng liền nên anh nhất định tán bằng được em về làm con dâu của mẹ". Tôi cũng chột dạ nhưng vì quá yêu anh nên cứ tìm lý do cho qua mọi chuyện.

Sau 6 tháng yêu nhau, chúng tôi đã tổ chức đám cưới linh đình trong một nhà hàng sang trọng. Họ hàng dưới quê lên tham dự đám cưới ai nấy đều xuýt xoa rằng tôi tốt phước nên được bước chân vào gia đình giàu có như vậy.

Mặc váy ren đỏ chói hí hửng chuẩn bị cho đêm tân hôn, tôi choáng váng khi thấy chồng và mẹ chồng trong tư thế khó đỡ ấy - Ảnh 3.

Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho đêm tân hôn đáng nhớ của mình bằng một bộ váy ren đỏ đầy gợi cảm và chai nước hoa thơm dịu nhẹ, quyến rũ. Chồng vừa tắm xong thì tôi bước vào phòng tắm, không quên nháy mắt tình tứ để chồng nóng ruột chờ đợi. Ấy vậy mà khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt tôi là cảnh tượng không thể tin nổi. Những cánh hoa hồng xếp hình trái tim đã bị gạt hết sang một bên, mẹ chồng ngồi tựa trên đầu giường còn chồng tôi thì nằm gối đầu lên đùi mẹ, bà vừa xoa đầu con trai vừa bảo: "Lấy vợ rồi nhưng mẹ vẫn phải là nhất nhé, đừng có chiều vợ quá rồi sinh hư. Mẹ sẽ giúp con dạy bảo vợ đến nơi đến chốn, đừng để nó cưỡi lên đầu lên cổ". Tôi nghe câu nói ấy mà run rẩy chân tay bước vội trở lại vào phòng tắm. Tôi ngồi thụp xuống và khóc thút thít như một đứa trẻ, vặn to nước để không ai nghe thấy tiếng khóc đau đớn của tôi. 

Đêm tân hôn mà tôi vẫn mơ mộng vẫn chỉ có trong giấc mơ, giờ điều tôi lo lắng nhất là những tháng ngày sau này, khi phải sống với bà mẹ chồng khó tính và một ông chồng nhu nhược nghe lời mẹ răm rắp.

Chia sẻ