Mặc trời mưa, ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình vẫn hiên ngang diễn tuồng giữa phố

Cris Beo,
Chia sẻ

Trong tập mới nhất "Cháu ơi, cháu à", đạo diễn Đặng Tất Bình cùng cháu trai đã không quản thân mình, đội mưa diễn tuồng để mang đến cho khán giả phố đi bộ một tiết mục vô cùng thú vị.

Tập mới nhất của chương trình truyền hình Cháu ơi, cháu à lên sóng ngày 29/7 tiếp tục với phần thử thách của 2 ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình. Trong tập trước, 2 ông cháu đã phải đối đầu với thử thách đầy cam go chính là đóng một vở tuồng. Cậu bé Chấy vì quá lo sợ mình làm ảnh hưởng đến vở diễn nên đã bật khóc. Sau khi được ông ngoại khuyên nhủ và chỉ dẫn tận tình, Chấy đã lấy lại được tinh thần và hoàn thành tốt thử thách.

Màn trình diễn của 2 ông cháu trên phố đi bộ thành công ngoài sức tưởng tượng và nhận được 71/100 lá cờ từ phía khán giả. Chấy đã hy sinh những chú khủng long "rực rỡ" để chọn phần quà là chiếc ghế đạo diễn có tên của ông ngoại Đặng Tất Bình trên đó.

Mặc trời mưa, ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình vẫn hiên ngang diễn tuồng giữa phố - Ảnh 1.

Thử thách diễn tuồng lần nữa khiến cậu bé Chấy rơi nước mắt.

Mặc trời mưa, ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình vẫn hiên ngang diễn tuồng giữa phố - Ảnh 2.

Sau khi được ông khuyên nhủ và giúp đỡ, Chấy đã tự tin hơn.

Mặc trời mưa, ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình vẫn hiên ngang diễn tuồng giữa phố - Ảnh 3.

Khi lên diễn, Chấy còn thêm thắt những câu thoại hài hước vào khiến vở tuồng trở nên vô cùng thú vị.

Mặc trời mưa, ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình vẫn hiên ngang diễn tuồng giữa phố - Ảnh 4.

Chấy và ông ngoại đã hoàn thành thử thách xuất sắc với 71 lá cờ ủng hộ từ phía khán giả.

Thử thách tiếp theo làm khó Chấy và ông ngoại Đặng Tất Bình là thử thách ăn tokbokki (Bánh gạo Hàn Quốc). Ông ngoại sẽ là người đứng sau rèm và đút cho Chấy ăn. Còn Chấy thì không được dùng tay và phải hướng dẫn để ông có thể gắp được tokbokki nhiều và nhanh nhất có thể. Ban đầu 2 ông cháu mất khá nhiều thời gian bởi trong tô ngoài bánh gạo ra thì còn có cả đậu que và cà chua nữa nhưng chỉ có bánh gạo mới được tính điểm thôi. Lúc sắp hết thời gian, Chấy lo sợ sẽ thua nên bảo ông ngoại... ụp nguyên cả tô tokbokki vào miệng cậu bé. May mắn là 2 ông cháu đã ăn vừa đúng 10 cái tokbokki trong thời gian quy định và hoàn thành thử thách.

Mặc trời mưa, ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình vẫn hiên ngang diễn tuồng giữa phố - Ảnh 5.

Mặc trời mưa, ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình vẫn hiên ngang diễn tuồng giữa phố - Ảnh 6.

2 ông cháu cũng khá chật vật để có thể ăn hết phần tokbokki.

Chưa dừng lại ở đó, những thử thách khó khăn hơn vẫn còn đang chờ đợi 2 ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình phía trước. Dù khá mệt mỏi sau khi đội mưa diễn tuồng và màn ăn tokbokki cực khổ nhất từ trước tới giờ, cậu bé Chấy vẫn rất hăng say đón chờ thử thách tiếp theo. 2 ông cháu sẽ phải tìm đến cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia Nguyễn Hồng Sơn để học đá bóng. Để hoàn thành được thử thách này, Chấy và ông ngoại bắt buộc phải học cách chơi đá bóng và chiến thắng trong trận đấu với đội bóng đối thủ.

Đối với các cậu bé năng động, việc được chơi đá bóng và thi đấu là điều khá tuyệt vời. Tuy nhiên đối với Chấy thì lại khác, cậu bé từng được học đá bóng 1 thời gian và sau đó ngưng hẳn vì cậu không thích. Còn ông ngoại Đặng Tất Bình thì đã lâu lắm rồi không vận động nhiều chứ đừng nói gì đến việc chơi đá bóng. 2 ông cháu chỉ còn biết trông chờ vào chú Nguyễn Hồng Sơn, mong rằng chú ấy sẽ chỉ dẫn tường tận.

Mặc trời mưa, ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình vẫn hiên ngang diễn tuồng giữa phố - Ảnh 7.

Tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn "hắt hủi" 2 ông cháu vì bỗng dưng xuất hiện làm gián đoạn quá trình luyện tập của đội anh.

Nào ngờ khi tìm đến sân bóng, Chấy và ông ngoại lại bất ngờ bị... Nguyễn Hồng Sơn "hắt hủi". Lúc đó Nguyễn Hồng Sơn đang bận hướng dẫn cho các học trò khởi động, 2 ông cháu lạ mặt ở đâu lù lù xuất hiện làm phiền, bảo sao chú Sơn không kinh ngạc cho được. Nhưng cuối cùng 2 bên cũng đã "làm quen" được với nhau và bắt đầu bài luyện tập.

Mặc trời mưa, ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình vẫn hiên ngang diễn tuồng giữa phố - Ảnh 8.

Ông ngoại có vẻ khá "tiềm năng" khi liên tục thực hiện tốt các động tác cơ bản. Ngược lại, cậu bé Chấy thì dường như không có khiếu chơi đá bóng cho lắm. Cậu chàng cứ liên tục đá bóng ra ngoài dù đứng rất gần cầu môn. Bù lại những biểu hiện đáng yêu của Chấy đã mang đến cho những người có mặt trên sân bóng một tràng cười thoải mái.

Với tình hình không mấy khả quan hiện tại, trận đấu bóng đá sắp tới có vẻ như sẽ khá là căng thẳng đây. Liệu 2 ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình có thể thành công vượt qua thử thách khó khăn này không hay họ sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây? Những diễn biến tiếp theo sẽ được hé lộ trong chương trình Cháu ơi, cháu à tuần tới, phát sóng ngày 5/8.

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ " là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội ngày 29/07 và Hồ Chí Minh ngày 05/08.

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu và sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích và làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị.

Mặc trời mưa, ông cháu nhà đạo diễn Đặng Tất Bình vẫn hiên ngang diễn tuồng giữa phố - Ảnh 10.

Chia sẻ