Mặc sườn xám đỏ rực chụp kỷ yếu: Chuyện lạ chắc chỉ nam sinh Trung Quốc mới dám làm!

,
Chia sẻ

Mùa hè là mùa thi, cũng là mùa tốt nghiệp. Đây chính là thời điểm mà vô số những bộ ảnh kỷ yếu chất - độc - lạ ra đời.

Âu thì cũng dễ hiểu thôi, đi học với nhau bao năm trời, ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt nhau, giờ tốt nghiệp, xa trường, xa lớp thì không sao, xa chúng bạn thì buồn nhiều lắm, phải tranh thủ lúc còn đông đủ thế này, chụp một bộ ảnh ghi lại hết những gương mặt "gần thì ghét mà xa thì nhớ" đó để có cái sau này mà xem.

Các thành viên thuộc lớp Nhảy khóa 2012, Học viện Vũ đạo, Đại học Sư phạm Tứ Xuyên cũng có cùng suy nghĩ như vậy. "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" cấm có sai bao giờ. Các chàng trai cô gái của lớp Nhảy đã nghĩ ra một concept kỷ yếu để đời, mà chắc hẳn, ai khi nhìn vào bộ ảnh tốt nghiệp của họ cũng phải "Ồ à" thán phục vì độ "dị".

Xuất hiện trong bộ ảnh là hình ảnh những chàng trai trong... tà áo sườn xám đỏ rực rỡ. Ôi dáng múa ấy, ôi ánh mắt ấy, ôi những cặp chân dài miên man ấy... Còn các cô gái khoác lên mình bộ áo Tôn Trung Sơn, "soái khí" bừng bừng!

 - Ảnh 1.
Trừ mái tóc có vẻ hơi sai sai thì những yếu tố khác đều ổn cả: Da đủ trắng, chân đủ dài, dáng đủ thướt tha.

 - Ảnh 2.
Phải công nhận là các bạn nữ lớp này "đẹp giai" thật.

 - Ảnh 3.
Khi các nữ sinh và các nam sinh cùng pose một kiểu: À thì, cũng một chín một mười. Mỗi bên một vẻ mười phân vẹn mười.

 - Ảnh 4.
Gì chứ so chân dài thì tụi này không sợ.

 - Ảnh 5.
Khi họ về với đúng vai của mình...

 - Ảnh 6.
Đúng là lớp múa có khác, tạo dáng dẻo chỗ cần dẻo, cong chỗ cần cong.

 - Ảnh 7.
Sao nhìn các bạn nam lại có vẻ bé nhỏ và "bẽn lẽn" hơn các bạn nữ vậy...

 - Ảnh 8.

 - Ảnh 9.
Có vẻ quân số và chiều cao bên nữ nhỉnh hơn một chút nên đã khí thế cũng hơn hẳn bên nam nhỉ?

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ