Mặc ồn ào kiện tụng, Phạm Băng Băng vẫn tưng bừng ôm giải thưởng lớn

Shindo,
Chia sẻ

Dù phim điện ảnh "Tôi không phải Phan Kim Liên" bị kiện vì "phỉ báng danh dự phụ nữ" nhưng người đẹp Phạm Băng Băng vẫn tưng bừng nhận giải thưởng lớn cho vai diễn trong tác phẩm này.

Tối 22/4, lễ trao giải China Film Director's Guild Awards lần thứ 8 đã diễn ra với sự góp mặt của dàn sao hạng A đình đám. Tại lễ trao giải này, Phạm Băng Băng được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Lý Tuyết Liên trong Tôi không phải Phan Kim Liên. Bước lên sân khấu nhận giải, Phạm Băng Băng gây ấn tượng bởi phong cách thời trang trẻ trung, thanh lịch. Thay vì diện đầm dài lộng lẫy, cô nàng lại phá cách với áo sơ mi và váy ngắn.

Mặc ồn ào kiện tụng, Phạm Băng Băng vẫn tưng bừng ôm giải thưởng lớn - Ảnh 1.

Mặc ồn ào kiện tụng, Phạm Băng Băng vẫn tưng bừng ôm giải thưởng lớn - Ảnh 2.

Phạm Băng Băng gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, trẻ trung

Mặc ồn ào kiện tụng, Phạm Băng Băng vẫn tưng bừng ôm giải thưởng lớn - Ảnh 3.

Cô nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong "Tôi không phải Phan Kim Liên"

Đáng chú ý hơn cả, người trao giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Phạm Băng Băng lại là Bạch Bách Hà - ngôi sao đang vướng lùm xùm ngoại tình với trai trẻ. Việc công khai xuất hiện tại một sự kiện lớn sau scandal ngoại tình của Bạch Bách Hà cũng là động thái khiến khán giả và giới truyền thông Hoa ngữ bất ngờ.

Mặc ồn ào kiện tụng, Phạm Băng Băng vẫn tưng bừng ôm giải thưởng lớn - Ảnh 4.

Mặc ồn ào kiện tụng, Phạm Băng Băng vẫn tưng bừng ôm giải thưởng lớn - Ảnh 5.

Mặc ồn ào kiện tụng, Phạm Băng Băng vẫn tưng bừng ôm giải thưởng lớn - Ảnh 6.

Bạch Bách Hà lên sân khấu trao giải cho Phạm Băng Băng

Bạch Bách Hà lên sân khấu trao giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" cho Phạm Băng Băng

Tôi không phải Phan Kim Liên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lưu Chấn Vân. Phim do đạo diễn Phùng Tiểu Cương làm đạo diễn và đã ra mắt vào đầu năm 2017. Tôi không phải Phan Kim Liên có nội dung xoay quanh cuộc đời nhân vật Lý Tuyết Liên (Phạm Băng Băng đóng). Chuyện phim bắt đầu khi Lý Tuyết Liên và chồng là Tần Ngọc Hà quyết định ly hôn giả vờ để hưởng lợi ích từ chính sách nhà ở của chính phủ.

Sau 3 tháng "ly hôn", Tần Ngọc Hà dọn đến sống ở một ngôi nhà khác. Đến khi Lý Tuyết Liên đến tìm thì anh vu oan đổ họa rằng cô đã ngoại tình. Từ ly hôn giả trở thành ly hôn thật, Lý Tuyết Liên không những bị mất chồng mà còn mang tiếng phản bội, bị người xung quanh cười chê. Quá uất ức và phẫn nộ, Lý Tuyết Liên đã mang đơn đi kiện chồng mình. Hành trình đòi lại công bằng, danh dự của người phụ nữ nghèo diễn ra khá chông gai, đã có những lúc cô muốn bỏ cuộc vì những cái nhìn kỳ thị mà người xung quanh đổ dồn vào mình.

Mặc ồn ào kiện tụng, Phạm Băng Băng vẫn tưng bừng ôm giải thưởng lớn - Ảnh 8.

Mặc ồn ào kiện tụng, Phạm Băng Băng vẫn tưng bừng ôm giải thưởng lớn - Ảnh 9.

Trước khi nữ chính Phạm Băng Băng nhận giải thưởng ở China Film Director's Guild Awards, đoàn phim Tôi không phải Phan Kim Liên từng bị một bà lão tên Phan Kim Liên khởi kiện. Cụ bà 60 tuổi cho rằng bộ phim đã xúc phạm danh dự, khiến những người xung quanh cứ sỉ vả, mắng chửi bà. Cụ bà yêu cầu đoàn phim phải đổi tên, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho những tổn thương về mặt tinh thần mà bà đang chịu đựng. Vụ kiện này thu hút sự chú ý của giới truyền thông Hoa ngữ vì đây là lần hiếm hoi một dự án điện ảnh lại bị kiện vì lý do có nhân vật trùng tên với người thật.

Chia sẻ