Mắc chứng bệnh “trăm năm có một”, cô gái trẻ như có thai 9 tháng bởi không thể làm điều ai cũng phải làm mỗi ngày

Minh Võ,
Chia sẻ

Phải chịu hội chứng Fowler hơn một thập kỷ, cuối cùng cô ấy đã có một quyết định táo bạo để chấm dứt tình trạng kinh khủng này.

Trả lời trên tờ Thesun, cô Pollyanna đến từ Ilkeston (Anh) cho biết hiện tại đang dần hồi phục và không muốn nhớ lại khoảng thời gian đau đớn hơn một thập kỷ vừa qua. Tuy nhiên, Pollyanna quyết tâm sẽ lên tiếng cho độc giả biết nhằm cảnh tỉnh và nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh quái ác này - loại bệnh đến các bác sĩ điều trị cũng bảo rằng "lần đầu tiên tiếp nhận điều trị".

Mắc chứng bệnh “trăm năm có một”, cô gái trẻ như có thai 9 tháng bởi không thể làm điều ai cũng phải làm mỗi ngày - Ảnh 1.

Pollyanna vẫn vui vẻ lạc quan trước căn bệnh quái ác.

Kể từ năm 4 tuổi, Pollyanna đã bị bỏng và nhiễm trùng bàng quang gần như liên tục. Lúc nào đi tiểu cô cũng có cảm giác bỏng rát và khó chịu. Trước tình hình này, bố mẹ đã dẫn cô đến nhiều bác sĩ để điều trị. Lần nào đến họ cũng tiêm kháng sinh cho cô nhưng nó chỉ có tác dụng trong giây lát, tới lúc hết thuốc thì bệnh sẽ quay trở lại.

"Suốt thời thơ ấu, tôi luôn gặp khó khăn khi sử dụng nhà vệ sinh và phải mặc miếng lót không tự chủ. Bản thân tôi cảm thấy ghê tởm và phải giấu giếm bạn bè xung quanh về tình trạng của mình. Nó thực sự làm tôi mất tự tin trước mọi người và liên tục rơi vào tình trạng tuyệt vọng" – Pollyanna trải lòng.

Kể từ đó đến lớn, cô đã tìm mọi cách chữa bệnh nhưng vẫn không tiến triển hơn chút nào. Thậm chí dù có cắt bỏ nhiều loại thực phẩm có tính axit cao mà vẫn vậy. Đến tuổi 16, sau một cơn hen suyễn nặng thì Pollyanna đã không thể đi tiểu bình thường được nữa, mỗi lần cố lắm cũng chỉ đi được một ít.

Mắc chứng bệnh “trăm năm có một”, cô gái trẻ như có thai 9 tháng bởi không thể làm điều ai cũng phải làm mỗi ngày - Ảnh 2.

Cả thời thơ ấu cho đến thanh xuân của Pollyanna chỉ là những lần đi viện cùng những mũi tiêm đau đớn.

Mọi thứ bị đẩy lên đỉnh điểm vào 3/2014, khi ấy Pollyanna 18 tuổi và đang làm việc tại công ty Boots. Mọi người đều hỏi cô có phải đang mang thai 9 tháng rồi không do bụng cô đã trương ra một cách đáng sợ. Đến bản thân cô còn phải sợ hãi bởi lần cuối cùng uống nước của mình là lúc nào, cô cũng còn chẳng nhớ nổi.

"Trong cơn hoảng loạn, tôi đã nghĩ nhiều thứ tồi tệ và quyết định uống 1 ly nước lớn, với hy vọng nếu bàng quang chứa đầy nước thì nó sẽ tự tống nước tiểu ra. Thế nhưng vô tình tôi đã làm cơ thể chịu áp lực nhiều hơn, sau đó tôi ngất xỉu và các đồng nghiệp phải gọi xe cấp cứu" – Pollyanna chia sẻ.

Đến bệnh viện, các y bác sĩ lập tức đặt ống thông tiểu cho cô. Họ thật sự sợ hãi khi lấy ra 3 lít nước tiểu – gấp 6 lần so với thể tích 500ml mà bàng quang người bình thường có thể chứa được. Trước tình hình này, các y tá đã hướng dẫn cách để Pollyanna tự thông tiểu ở nhà. Dù tình trạng bàng quang đã khá hơn, nhưng cứ mỗi lần đặt ống thông tiểu vào thì nó lại làm cô đau đớn tột cùng.

Mắc chứng bệnh “trăm năm có một”, cô gái trẻ như có thai 9 tháng bởi không thể làm điều ai cũng phải làm mỗi ngày - Ảnh 3.

Các đồng nghiệp luôn trêu chọc cô đang có chửa 9 tháng khiến cô rất mất tự tin vào bản thân.

Kể từ lúc đó, Pollyanna đã trải qua vô số lần kiểm tra và được các bác sĩ kết luận là mắc hội chứng Fowler vào tháng 6/2014. Fowler là một hội chứng cực kỳ hiếm gặp và chỉ xảy ra ở phụ nữ từ 20 – 30 tuổi. Khi mắc bệnh, các cơ niệu đạo luôn trong tình trạng co thắt liên tục và làm cho bệnh nhân không thể thả lỏng cơ, cản trở việc đi tiểu.

Sau khi bắt được bệnh, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để đặt một ống thông tiểu thông qua một vết rạch phía dưới rốn. Nó làm Pollyanna thoát nước tiểu trước khi bàng quang tích tụ đến mức nguy hiểm, nhưng cơn co thắt của cô vẫn rất đau đớn. Vào tháng 9, cô được người nhà phát hiện nằm lăn lóc và hét lên vì quá đau nên được đưa đi cấp cứu.

"Dù tôi đang đau đớn quằn quại, hét lên om sòm nhưng các y tá tại bệnh viện vẫn rất dễ thương. Họ thông cảm cho tình trạng của tôi và tìm mọi cách động viên tinh thần. Chính nhờ họ mà tôi mới vượt qua được lúc ấy" – Pollyanna gửi lời cám ơn sâu sắc đến tập thể y bác sĩ.

Mắc chứng bệnh “trăm năm có một”, cô gái trẻ như có thai 9 tháng bởi không thể làm điều ai cũng phải làm mỗi ngày - Ảnh 4.

Pollyanna phải đeo túi chứa nước tiểu từ đây về sau nhưng vẫn tốt hơn là cứ chịu đau đớn giày vò mãi.

Tình trạng ấy cứ kéo dài tiếp diễn cho đến tháng 12, các chuyên gia điều trị cho cô đã đề nghị rằng, họ có thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ niệu quản. Từ đó, họ sẽ tạo một lối thoát mới cho nước tiểu thông qua một lỗ thông ở bụng. Đối mặt với chuyện này, Pollyanna đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cô quyết định phẫu thuật để chấm dứt hoàn toàn căn bệnh.

Sau ca phẫu thuật dài 6 tiếng, tưởng chừng như mình đã hết bệnh nhưng Fowler chẳng hề tha cho cô. Nó lại quay về và hành hạ Pollyanna từng đợt như ngày xưa. Nhưng lần này, cô hạ quyết tâm cắt luôn bàng quang và chấp nhận đeo túi chứa nước tiểu bên ngoài bụng.

"Mặc dù có những lúc túi chứa bị rỉ ra hoặc nó ẩn hiện dưới lớp áo làm tôi thấy xấu hổ, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất trong suốt cuộc đời. Hiện tại tôi còn bị đau thận mãn tính do di chứng của việc nhiễm trùng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn ngày xưa rất nhiều" – Pollyanna cho biết.

Mắc chứng bệnh “trăm năm có một”, cô gái trẻ như có thai 9 tháng bởi không thể làm điều ai cũng phải làm mỗi ngày - Ảnh 5.

Hiện tại cô đang mạnh mẽ vượt qua căn bệnh nhưng vẫn không quên khuyên bảo và nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ trước căn bệnh quái ác.

Hiện tại, cô là một trong những người đứng đầu và khởi xướng trong việc nâng cao nhận thức của phụ nữ về căn bệnh Fowler này. Hàng ngày Pollyanna đều thúc giục và khuyên bảo mọi người nếu gặp phải tình trạng tương tự thì hãy đến bác sĩ ngay lập tức. Bởi cả cuộc đời cô đã quá khổ vì nó rồi, cô không muốn bất kỳ ai phải chịu những cơn đau dày vò ấy nữa.

Theo Thesun

Chia sẻ