Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn "hòn đảo thiên đường" để kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Lynk,
Chia sẻ

Sau chuyến đi tự túc 6 ngày 5 đêm ở Bali, vợ chồng chị Nguyễn Hà Linh đã khuyên mọi người rằng: Đó thực sự là thiên đường sống ảo đáng trải nghiệm!

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng bỗng dậy sóng tranh cãi quanh câu chuyện "Bali có thực sự đẹp như lời đồn?". Tạm bỏ qua các blogger chuyên review du lịch, thì trong số những người từng mục sở thị hòn đảo nhỏ giữa biển khơi Indonesia, đa số đều mê mẩn thích thú, còn lại thì cảm thấy bình thường, hoặc đôi chút không như kỳ vọng, hoặc thẳng thừng nhận xét "vỡ mộng" về Bali.

Nói một cách công bằng, nếu Bali không đẹp thì tại sao những ngôi sao đình đám như Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa, Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi, Dương Mịch... lại chọn để làm nơi tổ chức đám cưới xa hoa đáng nhớ như vậy? Và mỗi năm, Bali còn đón hàng triệu lượt du khách từ khắp thế giới đến để nghỉ dưỡng, vui chơi nữa.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 1.

Tuy nhiên, Bali không hẳn làm hài lòng 100% du khách đặt chân đến đây. Có không ít bài viết chia sẻ trái chiều về những trải nghiệm không vui ở Bali, nào là cảnh vật không đẹp như mong đợi, buồn chán không có gì chơi, đồ ăn khó nuốt, đắt đỏ phí tiền v.v... 

Giữa "cơn bão" tranh luận hùng hổ của dân mạng, 1 bên là team mê Bali, còn lại là team đi 1 lần không bao giờ trở lại, thì chị Nguyễn Hà Linh - cô nàng Hà Nội xinh đẹp lại cặm cụi viết một bản review lãng mạn vô cùng về hòn đảo thiên đường, sau chuyến đi kỉ niệm 1 năm ngày cưới đầy ý nghĩa.

Vợ chồng Hà Linh không phải blogger chuyên trải nghiệm du lịch, lại càng không phải dân chụp ảnh chuyên nghiệp, nhưng qua từng bức ảnh xinh xắn họ chia sẻ, ai cũng muốn xách vali lên và đắm mình trong nắng gió Bali.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 3.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 4.

"Mình và chồng chọn Bali cho kỷ niệm 1 năm ngày cưới bởi thấy Bali là một hòn đảo vừa có biển vừa có núi, vừa kết hợp nghỉ dưỡng lẫn khám phá, có rất nhiều hoạt động hay ho. 

Mình sẽ review đầy đủ từ tips du lịch cho đến cảm nhận của chuyến đi đến mỗi nơi để mọi người dễ đánh giá.

- Thời tiết: Nhà mình đi cuối tháng 4 là giai đoạn đã qua mùa mưa - tuy nhiên thời điểm đẹp nhất để đi Bali là tháng 7, 8 và tháng 10, 11. Nếu đi vào mùa mưa sẽ rất nhiều muỗi.

- Chuyến bay: Mình chọn đi Air Asia vì có chặng bay transit tiện nhất - thời gian transit giữa chặng đi qua Kuala Lumpur mất 2 tiếng. Đây cũng là phương án rẻ nhất sau khi mình tham khảo nhiều app tìm chuyến bay hay dùng nhưng không hiện ra Air Asia, phải vào trực tiếp trang Air Asia chọn ngày mới ra (sau khi search nhiều blogger chia sẻ thì mình ra hãng này). Quả thật chặng bay của Air Asia không phải ngủ qua đêm ở điểm transit nếu các bạn không muốn tranh thủ vào các thành phố trung chuyển chơi, vì chưa có bay thẳng đi Bali (điểm trừ lớn nhất là đây).

Tiền vé hơn 8 triệu/người - bay gần 1 ngày. Đến nơi là tối rồi nên các bạn chọn ở lại luôn biển Kuta cho gần sân bay.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 5.

- Trang phục: Do Bali là đảo có nhiều đảo nhỏ xung quanh và các bãi biển lớn, nên các bạn hãy lựa chọn thật nhiều trang phục càng mát mẻ càng tốt như kính bơi, đồ bơi mấy bộ, kem chống nắng, thuốc xịt chống muỗi là vật bất li thân, mũ các loại, kính, dép tông...

Lịch trình: 

- Tips: Sau khi search các từ khóa như "du lịch tự túc Bali", "du lịch Bali 6 ngày 5 đêm"... thì mình đã chọn ra 1 lịch trình thế này cho bản thân, và mình khá hài lòng với nó. Tuy nhiên mỗi người một sở thích, bản thân mình vẫn ưu tiên mục đích chuyến đi này để trải nghiệm nghỉ dưỡng, ưu tiên các nơi ở đẹp, ăn ngon và thưởng thức bãi biển của Bali, cùng khu vực núi non, kế đến mới là xen kẽ các hoạt động thăm thú danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đảo.

Ngoài ra, mình luôn Google trước xem các điểm đến cách xa sân bay bao lâu, hay di chuyển từ điểm này đến điểm khác hết bao lâu để dễ lên lịch chuyến đi, không bị hớ lịch trình.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 6.

- Tiền mặt: Các bạn đổi tiền USD mang theo để đến sân bay đổi một ít, rồi vào trong nội địa rất nhiều chỗ đổi tiền giá tốt hơn có niêm yết rõ trên biển quảng cáo. 

- Phương tiện đi lại trên đảo: Taxi rất nhiều nhưng các bạn dùng Grab Taxi rẻ và chuẩn giá, dịch vụ lái xe rất nice. Nếu phải đi taxi bạn check giá trước bằng Grab để dễ mặc cả vì lái xe ở đây taxi hay bắt mặc cả.

- Ngày đầu và ngày 2: Tận 6h tối máy bay mới hạ cánh, nên mình chọn ở lại bãi biển Kuta - chỉ 15 phút đi từ sân bay.

Mình chọn khách sạn Kuta Heritage Beach - giá phòng 1,6 triệu/đêm - nhưng mình check khách sạn này nếu đặt sớm chỉ tầm 50$/đêm. Chất lượng phòng sạch đẹp tiện nghi, dịch vụ rất tốt, và đặc biệt sang đường là biển luôn, bên cạnh cũng là hàng loạt nhà hàng lẫn điểm tiện lợi. Điểm đặc biệt thích ở Bali là massage chân siêu rẻ - chỉ tầm 100k/lần massage chân 60 phút, ngày nào các bạn cũng nên tận hưởng dịch vụ này.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 7.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 8.

- Đồ ăn: Các bạn nên tải app Trip Advisor để search các nhà hàng và review. Mình chọn Warung Chef Bagus - gần sân bay và đồ ăn đặc trưng của Bali là thịt xiên nướng các loại, từ thịt đến hải sản tôm cá. 2 vợ chồng ăn 2 đĩa no căng bụng và nước với chi phí tầm 300k rupeah (tương đương 500k VND) - không quá đắt. Nếu muốn rẻ hơn các bạn có thể gọi món Nasi Goreng/ Mie Goreng (giống kiểu cơm rang/mì xào ở Việt Nam), hương vị ổn, giá chỉ tầm 120k/người mà no căng bụng.

Tips: Các bạn nên xin soy sauce/muối tiêu chanh để pha riêng nước chấm mình hợp ăn sẽ vào hơn là cứ ăn cái nước sốt cà ri của họ. 

Ngày hôm sau mình ra bờ biển chơi. Bãi biển ở đây sóng to, nước rất ấm, người dân bản địa sẽ mời chào bạn dạy cách lướt ván, parasailing, jetski... những trò chơi phổ biến tại biển, nếu đi theo nhóm thì chơi càng vui.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 9.

- Chiều hai vợ chồng gọi Grab taxi và đến beach club mới nhất, nổi tiếng nhất tên là Omnia Club. Bạn nên đặt bàn trước trên mạng sớm, để chắc chắn có chỗ view đẹp. 2 người nên mình chọn sofa cube bed - khi đặt chỗ đến đây, club sẽ yêu cầu bạn phải trả tiền trước tại quầy, tầm 3 triệu cho 2 người, để chắc chắn bạn sẽ tiêu tối thiểu từng đó khi đến chơi ở đây.

Có thể gọi đồ ăn hay đồ uống tùy thích, nếu chỉ có 2 người thì các bạn cũng có thể thử liều đến thẳng nơi này, không cần đặt thì sẽ không bị giới hạn tiền tiêu nhiều như kia, và chỉ chụp ảnh đẹp rồi đi chơi tiếp chỗ khác. Nếu đi nhóm đông các bạn nên đặt luôn riêng 1 khu sofa có bể bơi riêng trước mặt, chơi cũng vui.

Nếu đặt Grab đến đây bạn nên hẹn luôn lái xe giờ quay lại để đón bạn hoặc xin số người ta để nhắn hẹn đến đón, giá sẽ rẻ hơn đi xe dịch vụ liên kết với club.

Đến Omnia, các bạn nên có mặt từ 3h30 để thưởng thức phong cảnh ngoạn mục ở đây từ lúc có nắng đẹp lung linh đến lúc hoàng hôn xuống, nhạc DJ chơi rất hay nên ngồi chơi ở đây cả chiều cũng thấy rất đáng. Thực đơn mình chọn thịt bò wagyu nướng, hàu sống, salad, và các loại mocktail đặc trưng - nhưng nhìn chung các món ăn phong phú dễ chọn.

Ở đây tầng 2 là nhà hàng Nhật 5 sao nổi tiếng, nếu thích trải nghiệm bạn nên đặt bàn sớm. 

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 11.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 12.

- Ngày 3: mình di chuyển đến Ubud từ sáng sớm vì đi đến đây hết 1,5 tiếng - và ở đây 1 đêm thôi nhưng thực chất là có 2 ngày chơi ở Ubud. Sáng hôm sau tranh thủ đi chơi thăm thú các điểm nổi bật ở Ubud. Mình thấy đây đúng là lựa chọn sáng suốt vì trong rừng thực sự là buồn, có thể do khu resort mình chọn là khu có view rất đẹp nên nó cũng không nằm ở vị trí trung tâm, tuy nhiên mình cũng đã lên kế hoạch là ngày thứ 4 sẽ dành để đi các điểm nổi tiếng. 

Mình chọn Resort Adiwana Dara Ayu Villas - phòng đặt là biệt thự biệt lập nên có giá 6 triệu/đêm. Khuyên các bạn nên chọn phòng thường, chi phí rẻ hơn hẳn, gần bể bơi treo vô cực view siêu đẹp. Đến đây chỉ cần dạo chơi ở trong khu resort đã rất nhiều cảnh đẹp, còn nếu không bạn nên hẹn luôn lái xe đã chở đến Ubud chở đi thăm các khu trò chơi đặc trưng ở đây như xích đu trong rừng, tổ chim, hoặc đi thác. Bali có rất nhiều thác nước đẹp - mọi người hỏi dân bản địa hoặc tài xế taxi để nhờ chỉ đường nhé.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 13.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 14.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 15.

Mặc cho người khen kẻ chê về Bali, cặp vợ chồng doanh nhân vẫn chọn hòn đảo thiên đường để kỷ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 17.

Các điểm bạn nên sắp xếp lịch trình tham quan: Điểm chơi Swing (đu dây trong rừng) chắc chắn nên thử, khám phá thác, thăm chợ Ubud Market. 

- Ngày thứ 4, 5: 

Sáng ngày 4, mình dậy sớm, đặt bữa sáng Floating breakfast tại Adiwana để tận hưởng nốt các dịch vụ ở đây, còn nếu ai không thích mà chọn đi đảo thì nên đi từ sáng sớm. Mình đi lần này không muốn di chuyển quá nhiều nên không chọn đi đảo - nếu có thời gian, thì các bạn nên chọn đi đảo Nusa Pedisa 1 ngày để khám phá.

11h mình check out khỏi khách sạn sau khi ăn sáng, và di chuyển sang khu biển khác cũng nổi tiếng tên Seminyak. Khu này tập trung nhiều hàng quán, club ở khu trung tâm hơn là Kuta, nhưng mọi thứ giá cả lại rẻ hơn. Ở đây mình chọn khách sạn mới tên Lloyds Inn Bali - nhỏ nhưng phong cách hiện đại. Dịch vụ cũng rất tốt và điểm cộng là cũng có thể sống ảo trăm kiểu ảnh chuẩn Instagrammer ở đây.

Giá 1 đêm ở Lloys là 1,8 triệu - hơi đắt so với chất lượng phòng, bé và cách âm chưa được tốt. Các bạn nên lựa chọn thêm khách sạn ở các khu khác đông đúc hơn, sầm uất và nhiều hàng quán, khu shopping hơn ở xung quanh. Từ khách sạn, 5 phút là đi bộ ra biển, bạn nên tranh thủ thăm biển rồi ăn tối các hàng xung quanh hoặc trong chính khách sạn.

- Sáng ngày thứ 5: Nếu dậy sớm được, bạn nên đi các đền nổi tiếng như Tanah Lot, cổng trời Pura Lempuyang. Khi đến các đền, cần để ý trang phục váy dài, áo có tay nhé. 

Mình để dành việc đi tour đảo và đi đền cho lần trở lại với bạn bè, nên 2 vợ chồng chỉ ra biển chơi, ra Beach Club Head Potato và dạo phố để không bị lịch trình quá dày đặc, vì sáng sớm ngày thứ 6 là hai vợ chồng phải bay về. Bãi biển ở đây rất đẹp và thành phố cũng có nhiều điểm để lang thang, nên cũng là lựa chọn không tệ.

Bali đẹp nhất là đi với nhóm bạn hoặc các đôi vợ chồng muốn đi đổi gió không có con cái bên cạnh, vì đường bay vất vả mà đồ ăn sẽ khó ăn với trẻ con!".

Thế nào, xem xong review chi tiết của Hà Linh, các chị em còn băn khoăn về việc đi hay không đi Bali nữa không? Hòn đảo xinh đẹp này là mơ ước 1 lần trong đời của rất nhiều cô gái yêu lãng mạn, nên nếu có điều kiện, chẳng tội gì không đến Bali. Tất nhiên Bali đẹp hay không tùy thuộc vào cảm nhận và cách trải nghiệm của từng người, không nên vì nghe quá nhiều nhận xét trái ngược nhau mà từ bỏ một chuyến đi hứa hẹn nhiều điều thú vị đến Bali, phải không nào?

Chia sẻ