Mặc áo phông đến nhà người yêu ăn cơm, tôi bị cô em chồng bĩu môi khinh bỉ: Già mà còn cưa sừng làm nghé!

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Tôi hơi bất ngờ vì nó soi mói tôi tới vậy. Tôi mặc quần baggy cùng áo phông dáng rộng vì tôi không phải lần đầu tới đây. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mặc gì thoải mái để dễ nấu nướng thôi, nào ngờ…

Tôi 27 tuổi, yêu Lãm cũng được gần 1 năm. Tình yêu của những người trưởng thành thường khá bình ổn, nhẹ nhàng chứ không nồng nhiệt và dữ dội như thời trẻ. Chúng tôi cũng xác định cưới nên đã về ra mắt gia đình hai bên.

Lãm cũng 31 tuổi, chẳng trẻ trung gì nên thấy anh đưa người yêu về, bố mẹ mừng ra mặt. Hai bác khá quý tôi, lịch sự mà vẫn niềm nở. Ngược lại, bố mẹ tôi cũng quý anh ra mặt, vì dù gì thì anh cũng có đủ điều kiện của một chàng rể hiền, người chồng tốt.

Thế nhưng, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi lần về nhà anh tôi gặp cô em chồng. 3 lần trước tôi tới thì con bé đều đi học xa không về, tôi chỉ đôi khi trò chuyện qua zalo hoặc facebook. Cho tới lần này, tôi mới có dịp trực tiếp diện kiến "giặc bên Ngô".

Lan – em của Lãm kém anh cả chục tuổi, nó đang học đại học ngoài Hà Nội có khi cả tháng mới về một lần. Nó sắc sảo, đanh đá và ăn chơi. Đó là theo cảm nhận ban đầu của tôi. Còn trên facebook, nó có vẻ rất được đàn em yêu quý vì xinh đẹp, thời thượng, chịu chơi.

Mặc áo phông đến nhà người yêu ăn cơm, tôi bị cô em chồng bĩu môi khinh bỉ: Già mà còn cưa sừng làm nghé! - Ảnh 1.

Cô em chồng sành điệu và xinh đẹp. (Ảnh minh họa)

Buổi sáng hôm ấy, sau khi ăn sáng, tôi và Lãm đi chợ rồi xách đồ tới nhà anh làm cơm. Con bé thấy tôi từ ngoài cửa nhưng nó không nói gì, chỉ giương mắt lên nhìn. Cho tới khi tôi hơi ngượng, phải cất tiếng chào trước:

- Lan về nhà chơi lâu không em? Lần đầu gặp em ở ngoài nhìn xinh không kém gì ảnh nha!

Tôi chẳng ngờ chỉ một câu nói đó khiến con bé sa sầm mặt, nó đáp trả:

- Chứ chị nghĩ ai cũng sống ảo trên facebook như chị à?

- Lan, không được hỗn. - Lãm quát con bé.

- Em hỗn gì, em định khen chị ấy chụp ăn ảnh đó. Ảnh trên facebook chị rõ là xinh, ngoài thì…

Nó bỏ dở câu nói rồi quay ngoắt lên phòng trong sự sững sờ của tôi. Lãm hơi bối rối, giải thích với tôi:

- Chắc nó vừa bị mẹ anh mắng nên trút giận lên em rồi! Em đừng chấp nó trẻ con nhé! Thôi mình mang đồ vào bếp đi, tí anh phụ em làm cơm!

Tôi chỉ thở dài, nhìn theo bóng nó khuất dần nơi cầu thang. Không biết, tôi mà về đây sống thì nó sẽ hành tôi đến thế nào!

Mọi thứ cũng không đáng bàn, bữa ăn nó chỉ xị mặt ra, bố mẹ anh hỏi nó mới trả lời, tôi hỏi nó bơ đi coi như không thấy rồi quay sang nói chuyện với bố mẹ. Cả gia đình họ lại tíu tít vui vẻ, hỏi chuyện của con bé khiến tôi thấy hơi chạnh lòng. Họ quan tâm tới con út trong nhà cũng đúng thôi, nhưng mà bỏ mặc tôi thế này thì sao không buồn được.

Mặc áo phông đến nhà người yêu ăn cơm, tôi bị cô em chồng bĩu môi khinh bỉ: Già mà còn cưa sừng làm nghé! - Ảnh 2.

Tôi bất ngờ trước thái độ của cô em chồng. (Ảnh minh họa)

Tới khi dọn dẹp xong xuôi, tôi xin phép ra về thì con bé nó đòi ra tiễn. Trong khi chờ Lãm lấy xe thì nó rảo bộ theo tới cổng, khuất hai bác thì nó mới nói:

- Sao chị 3 chục tuổi đầu rồi không có tí chín chắn nào thế? Già rồi còn thích cưa sừng làm nghé à mà mặc áo phông? Không ai nói với chị tới nhà người yêu phải trau chuốt từ cái mặc cho tới lời ăn tiếng nói à?

Tôi hơi bất ngờ vì nó soi mói tôi tới vậy. Tôi mặc quần baggy cùng áo phông dáng rộng vì tôi không phải lần đầu tới đây. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mặc gì thoải mái để dễ nấu nướng thôi, nào ngờ…

- Chị đừng tỏ ra coi thường tôi, tôi rất có tiếng nói trong nhà này đấy! Anh Lãm chỉ cần tôi giới thiệu thì không thiếu gì gái vừa xinh, vừa ngoan sẵn sàng làm vợ ảnh đâu. Chị biết điều chút đi!

Lúc ấy, Lãm phi xe tới, cười:

- 2 chị em nói chuyện gì mà mặt mũi căng thẳng thế?

- Không, em chỉ dạy chị cách ăn mặc cho đẹp mắt hơn thôi. - Lan lạnh lùng đáp.

Tôi chẳng biết nói gì, leo lên xe về mà chỉ lặng thinh. Tôi không biết có nên nói cho Lãm về cô em đanh đá của anh không nữa. Nhưng tôi thoáng lo lắng, mẹ chồng có khi còn chẳng đáng sợ bằng bà cô bên chồng. Tôi có nên suy nghĩ lại chuyện kết hôn với anh chỉ vì cô em chồng không?

Chia sẻ