Mã Tư Thuần nấc nghẹn khi biết thân thế kẻ đã bày mưu giết hại cha ruột

Thu Thảo,
Chia sẻ

Sau bao ngày tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng chân tướng kẻ giết hại cha của Mã Tư Thuần trong "Tướng quân ở trên, ta ở dưới" cũng bại lộ.

Tập 18 và 29 của webdrama Tướng quân ở trên, ta ở dưới tiếp tục mang đến cho khán giả loạt tình tiết hấp dẫn, hài hước. Ở tập này, Triệu Ngọc Cẩn (Thịnh Nhất Luân) chính thức nhận nhiệm vụ đi cứu tế. Vì lũ lụt nghiêm trọng, quan tham lộng hành nên hoàng đế đã cất công cử Triệu Ngọc Cẩn đi làm việc. Bên cạnh đó, hoàng đế cũng lệnh cho Diệp Chiêu (Mã Tư Thuần) theo sau bảo vệ Ngọc Cẩn. Ban đầu, Ngọc Cẩn cứ nghĩ đây là cơ hội để chàng ta thể hiện năng lực, nào ngờ lao vào hành trình cứu tế rồi Ngọc Cẩn mới biết, hoàng đế đã giao cho chàng một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Mã Tư Thuần nấc nghẹn khi biết thân thế kẻ đã bày mưu giết hại cha ruột - Ảnh 1.

Mã Tư Thuần nấc nghẹn khi biết thân thế kẻ đã bày mưu giết hại cha ruột - Ảnh 2.

Hoàng đế giao cho Triệu Ngọc Cẩn nhiệm vụ cứu tế dân nghèo ở vùng bị thiên tai.

Trên đường đi, Diệp Chiêu - Triệu Ngọc Cẩn vô tình gặp gỡ chàng trai tên là Chương Hoa Nam. Sau khi tìm hiểu, Diệp Chiêu mới biết Hoa Nam chính là con của Chương thái gia - vị quan đang nắm giữ quyền hành ở vùng Tụ Thủy Châu. Trong trận lũ lụt kinh hoàng vừa rồi, vùng đất này là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Bởi vì Chương thái gia chỉ lo vơ vét của cải nên mới để con đê bị vỡ, làm nước lũ tràn về, cuốn sạch tất cả nhà cửa, ruộng vườn.

Mã Tư Thuần nấc nghẹn khi biết thân thế kẻ đã bày mưu giết hại cha ruột - Ảnh 3.

Mã Tư Thuần nấc nghẹn khi biết thân thế kẻ đã bày mưu giết hại cha ruột - Ảnh 4.

Khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, Triệu Ngọc Cẩn - Diệp Chiêu mới phát hiện ra việc đây là việc làm vô cùng khó khăn.

Lo ngại Diệp Chiêu - Triệu Ngọc Cẩn sẽ làm ảnh hưởng đến việc vơ vét của cải của gia đình mình, Chương Hoa Nam bày mưu tính kế để hãm hại Diệp Chiêu. Đầu tiên, hắn thuê thích khách đột nhập vào phòng Diệp Chiêu. Sau đó, tên thích khách này để lại một món tiền lớn, hòng đổ vạ cho Diệp Chiêu trộm cắp. Nào ngờ, Diệp Chiêu kịp thời phát hiện và bắt sống được tên thích khách đó. Sau khi tra khảo, Diệp Chiêu phát hiện ra quỷ kế mà Chương Hoa Nam sắp đặt. Sẵn đang muốn hốt gọn ổ quan tham, Diệp Chiêu cùng bọn người của Triệu Ngọc Cẩn đã tương kế tựu kế rồi đưa cha con Chương Hoa Nam vào bẫy.

Mã Tư Thuần nấc nghẹn khi biết thân thế kẻ đã bày mưu giết hại cha ruột - Ảnh 5.

Chương Hoa Nam bày mưu tính kế để hãm hại Ngọc Cẩn.

Cùng lúc này, Hồ quân sư bất ngờ xuất hiện và nói cho Diệp Chiêu biết chuyện dân chúng đói khổ, lầm than còn có bàn tay ma quỷ của một kẻ khác, ấy là Kỳ Vương. Sau khi tìm hiểu rõ đường đi nước bước của Kỳ Vương, Hồ quân sư mới phát hiện ra rằng chính gã này đã làm cho cha và anh ruột Diệp Chiêu chết thảm. Năm xưa, trong trận chiến ác liệt ở thành Ung Quan, chính Kỳ Vương đã bí mật sắp xếp nhằm hãm hại trung lương.

Mã Tư Thuần nấc nghẹn khi biết thân thế kẻ đã bày mưu giết hại cha ruột - Ảnh 6.

Mã Tư Thuần nấc nghẹn khi biết thân thế kẻ đã bày mưu giết hại cha ruột - Ảnh 7.

Hồ quân sư nói cho Diệp Chiêu biết chuyện cha cô đã bị Kỳ Vương hãm hại.

Nghe Hồ quân sư nói, Diệp Chiêu vô cùng tức giận. Tuy nhiên, nàng chưa thể hành động lỗ mãn vì không có chứng cứ phạm tội của Kỳ Vương. Diệp Chiêu nấc nghẹn thề rằng chính tay nàng sẽ giết Kỳ Vương để trả thù cho cha và anh trai.

Mã Tư Thuần nấc nghẹn khi biết thân thế kẻ đã bày mưu giết hại cha ruột - Ảnh 8.

Kỳ Vương.

Ở một diễn biến khác, Chương Hoa Nam và Chương thái gia đã bị Diệp Chiêu cho người áp giải đến công đường thẩm vấn. Nắm giữ bằng chứng phạm tội của 2 cha con này trong tay, Diệp Chiêu bắt hắn phải thú nhận cái sai của mình. Tuy nhiên, Chương thái gia liên tục chối tội bằng luận điệu ranh ma, quỷ quyệt.

Mã Tư Thuần nấc nghẹn khi biết thân thế kẻ đã bày mưu giết hại cha ruột - Ảnh 9.

Mã Tư Thuần nấc nghẹn khi biết thân thế kẻ đã bày mưu giết hại cha ruột - Ảnh 10.

Diệp Chiêu lên công đường xét xử cha con Chương thái gia.

Chia sẻ