Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường

Thu Thảo,
Chia sẻ

Với sự giúp sức của Thịnh Nhất Luân, Mã Tư Thuần đã thành công trong việc ép bạn thân phải cưới vợ giữa sa trường.

Tập 55 và 56 của webdrama Tướng quân ở trên, ta ở dưới tiếp tục nối dài chuỗi những tình tiết hấp dẫn quanh cuộc chiến giữa 2 nước Tống - Tây Hạ. Nhờ có sự giúp đỡ của Tích Âm (Vương Sở Nhiên), quân sư Hồ Thanh đã trốn khỏi nước Tây Hạ thành công. Trước đây, Hồ Thanh đóng giả làm người của Kỳ Vương, có liên minh với Tây Hạ trong mưu đồ lật đổ nhà Tống. Nhưng thực chất, Hồ Thanh lại là trung thần dưới trướng của tướng quân Diệp Chiêu (Mã Tư Thuần).

Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường - Ảnh 1.

Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường - Ảnh 2.

Tích Âm giúp đỡ Hồ Thanh trốn khỏi Tây Hạ thành công.

Vừa rời khỏi Tây Hạ, Diệp Thanh cùng người bạn Thu Lão Hổ đã đến biên giới để hội ngộ với Diệp Chiêu. Vì tưởng rằng Hồ Thanh - Thu Lão Hổ đã chết trên sa trường nên trong lần tương phùng này, Diệp Chiêu mừng đến rơi nước mắt. Tuy nhiên, cũng chính cuộc hội ngộ này làm cho Hồ Thanh rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Ấy là Hồ Thanh bị Triệu Ngọc Cẩn (Thịnh Nhất Luân) - chồng Diệp Chiêu đổ cho cái tội làm Thu Thủy - con gái Thu Lão Hổ có bầu.

Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường - Ảnh 3.

Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường - Ảnh 4.

Diệp Chiêu - Triệu Ngọc Cẩn đổ cho Hồ Thanh trách nhiệm làm Thu Thủy có bầu.

Thực chất, Triệu Ngọc Cẩn - Diệp Chiêu đều biết rõ chuyện Thu Thủy yêu thầm Hồ Thanh. Nay cả hai muốn gán ghép 2 người thành một cặp nên mới bày ra mưu kế khác người này. Dưới sự thúc ép, khua môi múa mép của Ngọc Cẩn, Thu Lão Hổ tức giận đuổi đánh Hồ Thanh. Đến khi Hồ Thanh sức càn lực kiệt, Diệp Chiêu mới đứng ra tuyên bố: Bắt Hồ Thanh cưới Thu Thủy ngay trên sa trường.

Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường - Ảnh 5.

Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường - Ảnh 6.

Hồ Thanh bị ép cưới con gái của Thu Lão Hổ.

Trong đêm động phòng, Thu Thủy nói cho Hồ Thanh biết nỗi tương tư của mình. Xúc động trước tấm chân tình của Thu Thủy, Hồ Thanh cũng ưng thuận sống bên nàng trọn đời trọn kiếp. Thế là từ chỗ bị ép cưới, Hồ Thanh - Thu Thủy nay đã có kết viên mãn.

Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường - Ảnh 7.

Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường - Ảnh 8.

Hồ Thanh và Thu Thủy trong đêm động phòng.

Về phần Phạm Trọng Yêm (Vu Ba), chàng đã liên kết với tướng quân Dương Văn Quảng triệt phá mưu đồ giết vua làm phản của phe cánh Kỳ Vương thành công. Sau khi khống chế được đám thích khách, Phạm Trọng Yêm đã lần lượt tra ra tội lỗi của bọn gian thần lộng quyền bấy lâu nay. Ban đầu, công tác điều tra gặp khá nhiều trở ngại, nhưng với tài trí của mình, Phạm Trọng Yêm đã dễ dàng xoay được thế trận.

Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường - Ảnh 9.

Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường - Ảnh 10.

Mã Tư Thuần mừng rơi nước mắt, ép bạn thân cưới vợ nơi sa trường - Ảnh 11.

Đám tay chân thân tín của Kỳ Vương đã sa lưới.

Hiện tại, đám gian thần thân tín của Kỳ Vương đã bị bắt vào ngục tối, riêng Kỳ Vương vẫn chưa bị "sờ tới" bởi hoàng đế có phần nương tay. Kỳ Vương là anh trai cùng cha khác mẹ của hoàng đế. Ngay từ nhỏ, hoàng đế đã rất yêu thương, quý trọng người anh này. Bây giờ, đứng trước cảnh cốt nhục tương tàn vì ngôi báu, hoàng đế không cầm được xúc động. Dẫu vậy, giang sơn xã tắc chỉ có thể tồn tại duy nhất 1 vua, nếu không nghiêm trị Kỳ Vương thì hoàng đế sẽ mất ngôi trong tích tắc.

Chia sẻ