“Lý Mạc Sầu” Tuyết Lê: Nỗi đau bị đàn ông ruồng bỏ trở thành ma nữ hận tình kinh điển nhất màn ảnh TVB

Đinh Hương,
Chia sẻ

Cũng chính vì từng trải nghiệm nỗi đau bị người đàn ông mình yêu thương làm cho đau lòng tột cùng, Tuyết Lê mới có được đầy đủ cảm xúc thật để lột tả trọn vẹn vai diễn Lý Mạc Sầu, trở thành phiên bản ma nữ hận tình kinh điển nhất trên màn ảnh nhỏ.

Tuyết Lê tên thật là Nghiêm Huệ Minh, em ruột của nữ diễn viên nổi tiếng Mễ Tuyết. Chính vì có một người chị minh tinh với mối quan hệ rộng rãi trong giới giải trí, ngay từ thuở niên thiếu, Tuyết Lê đã có cơ hội được tiếp xúc với những nghệ sỹ lớn Hong Kong và cũng sớm được trải đường bước vào thế giới showbiz.

“Lý Mạc Sầu” Tuyết Lê: Nỗi đau bị đàn ông ruồng bỏ trở thành ma nữ hận tình kinh điển nhất màn ảnh TVB - Ảnh 1.

Với lợi thế là một gương mặt khả ái, cộng thêm tính cách sôi nổi, hướng ngoại và khả năng diễn xuất tốt, Tuyết Lê từng được đánh giá là gương mặt tiềm năng, là một cái tên sẽ trở thành ngôi sao mới của làng giải trí và được đài TVB hết mực lăng xê. Cô từng có cơ hội được diễn xuất cùng những cái tên lớn như Châu Nhuận Phát, Huỳnh Nhật Hoa… Con đường tương lai của Tuyết Lê có lẽ sẽ rất rộng mở nếu như cô không bị tình yêu làm lu mờ ý chí, chỉ vì ôm mối tình với một người đàn ông đào hoa mà khiến cho sự nghiệp tiêu tan.

17 tuổi, mang tiếng “tiểu tam” cướp chồng

Ở độ tuổi thiếu nữ, trái tim non nớt của Tuyết Lê nhanh chóng bị hớp hồn bởi Từ Thiếu Cường - nam diễn viên võ thuật sáng giá của đài truyền hình lúc bấy giờ. Bất chấp khoảng cách tuổi tác 15 năm và sự phản đối từ gia đình, Tuyết Lê vẫn một mực kiên định với mối tình “chân ái” này. Cô từ bỏ mọi thứ hào quang danh vọng, để được sống cùng người đàn ông mà mình yêu thương nhưng cuối cùng lại trở thành mẹ đơn thân trong sự chê cười của người đời.

“Lý Mạc Sầu” Tuyết Lê: Nỗi đau bị đàn ông ruồng bỏ trở thành ma nữ hận tình kinh điển nhất màn ảnh TVB - Ảnh 2.

Năm 1983, Tuyết Lê mang thai đứa con trai đầu lòng. Những tưởng sự có mặt của đứa con sẽ là cơ hội tốt nhất để cô và Từ Thiếu Cường chính thức nên duyên vợ chồng, tạo nên một gia đình hạnh phúc hoàn hảo, nào ngờ cũng chính lúc này, Tuyết Lê mới phát hiện thì ra người đàn ông bên cạnh mình thực chất đã có vợ và lừa dối mình bấy lâu. Khi tin tức lan truyền, Tuyết Lê vấp phải làn sóng chỉ trích, phản đối của khán giả vì cho rằng cô là hồ ly tinh phá nát nhà người khác.

“Lý Mạc Sầu” Tuyết Lê: Nỗi đau bị đàn ông ruồng bỏ trở thành ma nữ hận tình kinh điển nhất màn ảnh TVB - Ảnh 3.

Ít lâu sau đó, Từ Thiếu Cường ly dị vợ, danh chính ngôn thuận qua lại với Tuyết Lê. Đến năm 1987, cô tiếp tục sinh thêm một đứa con gái nữa. Gần như suốt khoảng thời gian đó, sự nghiệp cô hoàn toàn đóng băng, cô cũng chẳng quan tâm nữa bởi cô đã có người đàn ông mình yêu nhất và hai đứa con xinh đẹp, khỏe mạnh. Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, Từ Thiếu Cường lại ngựa quen đường cũ, bản chất lăng nhăng không thể nào dứt được, ông công khai cặp kè tình mới. Cuối cùng không chịu nổi, Tuyết Lê quyết định chia tay, trở thành mẹ đơn thân nuôi cả hai đứa con nhỏ trong sự chê cười của người đời.

“Lý Mạc Sầu” Tuyết Lê: Nỗi đau bị đàn ông ruồng bỏ trở thành ma nữ hận tình kinh điển nhất màn ảnh TVB - Ảnh 4.

Lỗ sự nghiệp nhưng lãi hai đứa con

Tuổi đời còn quá trẻ, sự nghiệp lại chẳng còn gì, Tuyết Lê đã phải sống những ngày tháng chật vật để kiếm tiền nuôi con, trong khi Từ Quốc Cường không hề mảy may quan tâm hay chu cấp một đồng nào.

“Từ lúc sinh con đến lúc chia tay, tất cả đều do tôi tự quyết định và tôi tự chịu trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Tôi gặp phải người đàn ông không tốt nhưng bù lại tôi có hai đứa con thật đáng yêu, đó là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho tôi”.

Con đường quay lại giới giải trí của Tuyết Lê không hề dễ dàng bởi những tai tiếng khi xưa và cũng bởi cô đã bỏ qua cơ hội của mình từ rất lâu rồi. Cô chấp nhận đóng hết tất cả các vai dù là phụ đến siêu phụ cũng chẳng nề hà. Cô gửi hai đứa con sang Canada nhờ mẹ trông nom để có thể dễ dàng tập trung hơn cho công việc, đó cũng là điều khiến cho cô tiếc nuối mãi vì “khi chúng cần tôi nhất, tôi lại không thể ở bên cạnh”.

Suốt nhiều năm trời, tình cảm mẹ con chỉ duy trì qua những cuộc gọi đường dài. Cô kể lại: “Có lần sang Đài Loan đóng phim, nửa đêm thức dậy nhớ hai đứa con khôn xiết. Tôi chỉ biết khóc và tự dằn vặt mình, vì sao phải sống một mình khổ sở đến như vậy”.

“Lý Mạc Sầu” Tuyết Lê: Nỗi đau bị đàn ông ruồng bỏ trở thành ma nữ hận tình kinh điển nhất màn ảnh TVB - Ảnh 5.

Khoảng thời gian khó khăn từ sự bồng bột tuổi trẻ cũng là quá đủ, cô phải kiếm tiền nuôi con, phải tiếp tục cố gắng tìm lại cuộc sống có ý nghĩa của mình. Cô nói: “Giờ tôi mới hiểu thế nào là bể khổ. Không có chồng, cắp nách hai con nhỏ, mọi chuyện đều tự mình gánh lấy. Gần cả chục năm trời tôi chỉ ở nhà nấu cơm, chăm sóc các con với số tiền tiết kiệm ít ỏi”.

Sự đánh đổi này khiến cho ba mẹ con cô thường xuyên gặp phải những khoảng cách vô hình, tình cảm mẹ con lạnh nhạt. Càng lớn, hai người con mới hiểu được sự đau khổ hy sinh của Tuyết Lê nên đã cố gắng yêu thương, hiếu thảo với cô nhiều hơn. Dù sao họ cũng là người một nhà, thời gian sẽ giúp gắn kết tình thân lại với nhau.

Lý Mạc Sầu - Vai diễn cuộc đời

Đến năm 1995, Tuyết Lê được giao cho vai diễn Lý Mạc Sầu trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp. Đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời. Với vai diễn ma nữ hận tình, hận đàn ông, Tuyết Lê đã sử dụng chất liệu từ chính cảm xúc, câu chuyện thật của mình để hóa thân thật tròn vai. Phiên bản Lý Mạc Sầu của Tuyết Lê được khán giả cực kỳ yêu thích và đánh giá là giống với nguyên tác nhất. Cái kết bi kịch cùng nụ cười uất hận, bi thương đã khiến Lý Mạc Sầu của Tuyết Lê trở thành kinh điển nhất TVB, cho đến bây giờ cũng chưa ai có thể vượt qua được.

Bất ngờ trước sự thành công của vai diễn, Tuyết Lê từng chia sẻ: “Hóa thân vào Lý Mạc Sầu, tôi như được trở về chính mình”.

“Lý Mạc Sầu” Tuyết Lê: Nỗi đau bị đàn ông ruồng bỏ trở thành ma nữ hận tình kinh điển nhất màn ảnh TVB - Ảnh 6.

Năm 1997, Tuyết Lê một lần nữa trở thành Khang Mẫn đầy mưu mô hiểm độc trong Thiên Long Bát Bộ, cũng vì chữ tình mà mang lửa hận thù trong lòng. Năm 2001, cô hoàn thành vai diễn trong Cỗ Máy Thời Gian một cách xuất sắc, với nhân vật Triệu Nhã gánh lấy bi kịch cuộc đời cũng vì tình yêu.

Đó cũng là những bộ phim truyền hình cuối mà Tuyết Lê tham gia. Những năm sau này, cô tạm rời xa làng giải trí để có thêm thời gian chăm sóc, bù đắp cho hai con nhiều hơn và chỉ thỉnh thoảng mới quay lại nhận những vai nhỏ trong phim điện ảnh hoặc show truyền hình để đỡ nhớ nghề. Những bi lụy tình cảm, thù hận đã được Tuyết Lê vùi chôn vào quá khứ, thật may mắn vì cô đã không tự chọn một cái kết đau thương như Lý Mạc Sầu trong phim.

(Tổng hợp)

Chia sẻ