BÀI GỐC Đêm chồng vắng nhà, tôi đã gây chuyện tày đình và gặp kết quả không tưởng

Đêm chồng vắng nhà, tôi đã gây chuyện tày đình và gặp kết quả không tưởng

Không ngờ, 9 giờ tối hôm đó, anh V đi đâu đó uống rượu say rồi lại bấm chuông cửa nhà tôi. Lúc này tôi đã chuẩn bị đi ngủ nên chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng...

8 Chia sẻ

Ly hôn vợ ở quê, bạn trai cũ quay lại cầu xin chăm sóc mẹ con tôi

M.T,
Chia sẻ

Biết chuyện bạn trai cũ ly dị vợ vì mình, tôi không biết phải vui hay buồn. Buồn vì vợ con anh ở quê nào có tội tình gì, chỉ vì tính đèo bòng của anh mà giờ cũng bơ vơ.

Tôi mới ra trường, vào làm ở một công ty nhỏ, tương lai phía trước rộng mở. Bạn trai tôi là Trọng, một người đàn ông mạnh mẽ, từng trải, yêu chiều tôi. Một ngày, tôi nhận được tin nhắn của bạn trai nói anh ấy bị tai nạn khi đang làm việc tại công trình ở một tỉnh xa. Tôi lo lắng lập tức tìm đến để chăm sóc người yêu. 

Nhưng đến nơi tôi mới phát hiện ra  Trọng nói dối, anh ta bảo nhớ tôi, nhưng không thể bỏ dở công việc nên phải lừa như vậy thì tôi mới xuống thăm ngay. Sau đó anh năn nỉ tôi ở lại chơi với anh vài bữa. Nghĩ thương người yêu nên tôi đã đồng ý, một thời gian ngắn sống cùng anh tôi đã có thai. 

Khi trở lại thành phố, biết mình có em bé, tôi hoang mang tột đỉnh, chỉ ngồi một chỗ khóc. Trọng động viên tôi cố giữ thai và sẽ về nhà xin phép bố mẹ làm đám cưới. Nhưng tôi đợi mãi, cái thai trong bụng đã bước sang tháng thứ 5 mà vẫn chưa thấy Trọng đưa về ra mắt hai bên gia đình. Tôi không dám về thăm nhà và cũng chưa dám nói chuyện gì với ba mẹ. 

Cô bạn gái thân sống cùng nhà trọ lo lắng, sốt ruột tìm gặp Trọng thì anh ta dửng dưng trả lời bâng quơ khiến cô bạn gái của tôi tức tối có chửi thề vài câu. Hai người đó cãi vã rất gay gắt. Sau đó anh ta thú nhận là đã có vợ ở quê, không thể bỏ vợ con nên không thể cưới tôi. Anh ta bảo tại tôi ngốc nghếch không biết đường giữ gìn, giờ thì muốn làm gì cái thai thì tùy. 

Nghe lời bạc tình bạc nghĩa đó, tôi đã khóc suốt một đêm. Bạn thân thấy tôi đau khổ nên đã gọi điện thoại tìm cách níu kéo mối quan hệ này cho tôi. Nhưng Trọng không nghe máy, tìm đến công ty thì biết anh đã xin nghỉ việc. 

bạn trai

Hai năm qua, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc làm sao có đủ tiền để mua sữa và quần áo thức ăn cho con. (Ảnh minh họa)

Đó là quãng đời khó khăn, khốn khổ nhất của cuộc đời tôi. Bụng mang dạ chửa, phải giấu diếm tất cả mọi người nhất là những người thân trong gia đình. Tôi bịa ra không biết bao nhiêu lý do để không về nhà trong suốt gần một năm trời. Cô bạn thân và nhưng người bạn khác đều mới ra trường thu nhập ít, nhưng họ vẫn cố gắng chuẩn bị cho tôi sinh nở. 

Khó khăn chồng chất khi tôi sinh đôi hai cháu trai, và tôi càng xót xa khi bác sỹ nói một đứa bị tim bẩm sinh. Tôi nhìn con mà ứa nước mắt nhưng cũng bất lực... 

Hai năm qua, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc làm sao có đủ tiền để mua sữa và quần áo thức ăn cho con. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi và tôi đã bằng lòng với số phận và hai đứa con trai mặc dù tôi còn rất trẻ. Sau đó gia đình đã biết chuyện và tha thứ cho tôi. Bố mẹ rất thương tôi nhưng không thể làm gì nhiều vì cũng nghèo khó…

Trong khi đó, một đứa con của tôi đang cần tiền để phẫu thuật gấp. Bố tôi quyết định bán mảnh vườn lấy tiền cho cháu chữa bệnh. Nhưng cả nhà chưa kịp làm thủ tục sang tên đất đai thì Trọng xuất hiện.

Anh hỏi thăm và mò về tận quê tôi. Anh đã ly dị vợ và cầu xin tôi tha thứ để được chăm sóc ba mẹ con tôi. Tôi đuổi anh về, nhưng anh ta tìm cách để được gần gũi con và tôi. 

bạn trai

Biết chuyện bạn trai cũ ly dị vợ vì mình, tôi không biết phải vui hay buồn. (Ảnh minh họa)

Biết chuyện bạn trai cũ ly dị vợ vì mình, tôi không biết phải vui hay buồn. Vui vì nếu anh toàn tâm toàn ý đến với mẹ con tôi, thì chúng tôi đỡ khổ, bệnh tật của con tôi có người san sẻ cùng. Nhưng cũng buồn vì vợ con anh ở quê nào có tội tình gì, chỉ vì tính đèo bòng của anh mà giờ cũng bơ vơ.

Trọng hứa sẽ cố gắng làm ăn để trả hết nợ nần vay mượn vì bệnh trạng của con. Anh cũng thề thốt rất nhiều với tôi. Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Ông bà tự ái vì anh bỏ rơi tôi trong lúc tôi bụng mang dạ chửa, và ông bà giờ thà bán đất, bán nhà chứ không muốn cầm đồng tiền của anh.

Nhưng tôi thì muốn con mình có bố, được Trọng chăm lo. Bởi bố mẹ tôi đã khổ quá nhiều rồi, giờ mà bán đất đi thì ông bà sống bằng gì? Nhà tôi mấy ngày nay lúc nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng. Bố mẹ tôi không nhìn Trọng, nhưng cũng không cho tôi chuyển khỏi nhà theo anh. Còn Trọng thì đã dọn vào ở như con rể trong nhà và đang lo lắng làm thủ tục để con phẫu thuật sớm.

Tôi băn khoăn không biết nên nghe theo ai bây giờ? Làm thế nào để vẹn cả đôi đường? 

Chia sẻ