Ly hôn và ra đi với 2 bàn tay trắng, điều duy nhất mà tôi muốn mang theo có lẽ sẽ không ai ngờ tới

Hướng Dương,
Chia sẻ

Bố mẹ tôi đã kịch liệt phản đối sau khi biết chuyện này.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương.

Tôi đang soạn những dòng thư gửi chị trong tâm trạng rối bời. Bởi lẽ vợ chồng tôi sắp ly hôn. Đối với tôi mà nói, hôn nhân đổ vỡ là thất bại lớn nhất trong cuộc đời. Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng đó chỉ là tôi của trước kia mà thôi.

Cũng giống mọi người, vợ chồng tôi kết hôn khi trong tay chưa có thứ gì. Tôi đã cùng chồng gây dựng cơ nghiệp bằng tất cả tâm huyết của mình. Lúc ấy, vợ chồng tôi nghèo nhưng hạnh phúc lắm. Thế nhưng, người ta nói không sai chị ạ.

Đàn ông ấy mà, giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Công ty bắt đầu có tiếng tăm và lời lãi cũng là lúc chồng tôi bỏ bê gia đình. Anh không quan tâm đến vợ con, mẹ già. Thậm chí có những ngày, anh đi đêm về hôm, tất cả cũng chỉ vì nge lời dụ dỗ của người tình.

Ly hôn và ra đi với 2 bàn tay trắng, điều duy nhất mà tôi muốn mang theo có lẽ sẽ không ai ngờ tới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ cố gắng nhún nhường để giữ bố cho các con, giữ cả cơ đồ mà mình đã dày công gây dựng. Nhưng chồng tôi ngày càng quá quắt, anh u mê người tình đến độ bỏ mặc mẹ già ốm trong bệnh viện chỉ vì mẹ chồng tôi không đồng ý chuyện anh ngoại tình.

Chuyện đến nước này, tôi chẳng cần đến tiền mà chỉ mong 2 chữ bình yên. Tôi muốn ly hôn chồng và không mang theo bất cứ thứ gì khác. Tôi cũng không đòi hỏi thứ gì, chỉ mong có thể nuôi con và được phụng dưỡng mẹ chồng. 

Nhưng chị Hướng Dương ơi, ý định này của tôi bị bố mẹ tôi phản đối gay gắt. Bố mẹ tôi sợ tôi đang tự mua dây buộc mình. Nhưng tôi thương mẹ chồng và thật tâm muốn nuôi bà. Chẳng lẽ tôi làm vậy là sai sao chị?

Ly hôn và ra đi với 2 bàn tay trắng, điều duy nhất mà tôi muốn mang theo có lẽ sẽ không ai ngờ tới - Ảnh 3.

Chào bạn.

Hướng Dương thấu hiểu nỗi đau của bạn, khi mà bạn đã mất chồng, mất cả những năm tháng hạnh phúc của gia đình. Hướng Dương thật sự nể phục bạn. Vì bạn là một người phụ nữ quá bao dung và giàu lòng nhân ái.

Nếu là người phụ nữ khác, họ sẽ đòi những thứ vật chất họ cho là thuộc về mình. Họ cũng sẽ không nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng mẹ chồng vì suy cho cùng, ly hôn rồi, mẹ chồng cũng chỉ là mẹ chồng cũ. Chồng của bạn đã quá sai vì để mất một người vợ hiền như bạn.

Theo những gì bạn chia sẻ, Hướng Dương thấy bố mẹ bạn không phải là không có lý. Bạn là người rất có tình nghĩa khi chấp nhận nuôi mẹ chồng tuy nhiên bạn cũng nên nghĩ đến các con mình và những gì bạn đã hy sinh trong quá khứ. 

Theo Hướng Dương thấy bạn hoàn toàn có quyền được hưởng những thành quả mà mình đã làm trong quá khứ. Hướng dương hy vọng bạn sẽ không vì lòng tự trọng của mình mà cho đi những quyền lợi bạn đáng được hưởng. Khi đó bạn sẽ có cả tiềm lực kinh tế để nuôi các con và mẹ chồng. Chúc bạn luôn khỏe mạnh và bình an.

Hướng Dương.

Chia sẻ