Ly hôn 2 năm và có lúc còn ghét nhau nhưng cặp vợ chồng cũ vẫn gặp nhau để làm một việc vì con trai

Nắng,
Chia sẻ

Mỗi năm sau ngày ly hôn, cả hai đều hẹn gặp nhau để chụp những bức ảnh gia đình cùng cậu con trai của mình. Với quyết tâm dạy cho cậu bé ý nghĩa thực sự của một gia đình khi cậu lớn khôn.

Victoria Baldwin và Adam Dyson đã ly hôn tròn 2 năm. Trong thời gian kết hôn, cả hai đã có một cậu con trai mà họ yêu thương hơn mọi thứ trên đời. Mỗi năm sau ngày ly hôn, cả hai đều hẹn gặp nhau để chụp những bức ảnh gia đình cùng cậu con trai của mình. Với quyết tâm dạy cho cậu bé ý nghĩa thực sự của một gia đình khi cậu lớn khôn.

Gần đây, Victoria đã đăng tải câu chuyện của mình lên LovewhatMatters và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Nó khiến nhiều nhiều gia đình nhận ra giá trị của những người ta yêu thương dù cho cuộc sống có đổi thay.

Ly hôn 2 năm và có lúc còn ghét nhau nhưng cặp vợ chồng cũ vẫn gặp nhau để làm một việc vì con trai - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Victoria nói như sau về những bức hình trên: "Hai bức ở hàng trên chụp lúc tôi và Adam còn là vợ chồng. Hai tấm dưới chụp khoảng 1 năm sau khi ly hôn. Chúng tôi không còn yêu nhau, không còn là bạn, không phải lúc nào cũng đồng thuận với nhau, thậm chí có khi còn không ưa nhau, nhưng cả hai chúng tôi sẽ mãi mãi gắn kết với nhau nhờ cậu con trai đáng yêu, thông minh và vui tính của mình.

Ly hôn 2 năm và có lúc còn ghét nhau nhưng cặp vợ chồng cũ vẫn gặp nhau để làm một việc vì con trai - Ảnh 2.

(Ảnh: Internet)

Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, không ai trong hai chúng tôi cố giành quyền là cha mẹ của thằng bé cả. Cả hai chúng tôi cần phải có mặt vì con mình và cả hai chúng tôi xứng đáng được quyền giành thời gian của mình cho thằng bé.

Không ai trong chúng tôi đổ lỗi cho nhau về lối đi mà bản thân cả hai đã chọn, và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho nhau trước mặt thằng bé.

Ly hôn 2 năm và có lúc còn ghét nhau nhưng cặp vợ chồng cũ vẫn gặp nhau để làm một việc vì con trai - Ảnh 3.

(Ảnh: Internet)

"Adam và tôi không phải là những bậc phụ huynh hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã thỏa thuận với nhau trước khi ly hôn, đó là đặt con trai chúng tôi và hạnh phúc của thằng bé lên hàng đầu vì nhiều lí do.

Vâng, chúng tôi vẫn chụp ảnh gia đình, và tôi vẫn bỏ tiền ra để đóng khung, in và đặt từng bức ảnh trong phòng ngủ của con. Có thể thằng bé sẽ lớn lên với người cha và người mẹ không sống chung một nhà nhưng thằng bé sẽ lớn lên bằng tấm gương của sự tôn trọng, đồng cảm, tình yêu thương, thích ứng và hi sinh mà cha mẹ của nó đã đặt lên, và có thể nó sẽ học được cách yêu thương một ai đó mà không phải gặp kết cục chia li như chúng tôi".

Ly hôn 2 năm và có lúc còn ghét nhau nhưng cặp vợ chồng cũ vẫn gặp nhau để làm một việc vì con trai - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Nhiều người trong chúng ta mang trong mình những vết sẹo và trải nghiệm đau lòng trong cuộc đời. Tuy việc Victoria và Adam chia li thật đáng buồn, những nỗ lực mà họ bỏ ra vì đứa con trai của mình thật đáng ngưỡng mộ và thật đẹp đẽ. Có thể cậu bé phải lớn lên trong một gia đình đã chia li, cậu vẫn sẽ biết được giá trị của một gia đình lớn lao như thế nào.

(Nguồn: Inspiremore)

Chia sẻ