BÀI GỐC Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Chúng tôi vừa mới cưới và vẫn đang trong tháng "trăng mật". Cứ tưởng cưới xong, có "cái chăn 37 độ" để chống rét. Vậy mà mỗi khi tôi đòi “gần gũi”, vợ lại tìm cách cố thủ vì lạnh.

11 Chia sẻ

Lý do vợ Tú không chịu "chiều" chồng

,
Chia sẻ

“Cơm không ăn, gạo vẫn còn đấy” cơ mà. Sao phải vội vàng làm gì, cô ấy đã là vợ bạn, không “gần gũi” lúc này thì “ân ái” lúc khác.

Bạn Tú thân mến.

Khi xem câu chuyện “Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"” bạn viết, có lẽ đàn ông người nào cũng thông cảm với nỗi buồn khó nói của bạn.

Người đàn ông nào mới có vợ cũng nhiều ham muốn được gần gũi vợ mình và cũng có nhiều cô vợ hiểu được nhu cầu này của chồng nên sẵn sàng “đáp ứng”. Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp cá biệt hoặc do khách quan mang lại nên không thể hoặc không muốn “chiều” chồng.

Như trường hợp của Tú, tôi nghĩ đợt rét đậm, rét hại này là nguyên nhân chủ đạo. Rét quá nhìn mọi thứ còn thấy co lại nữa là con người. Mình mặc một đống quần áo trên người vẫn còn lạnh rùng mình. Chạm tay vào nước đã co rúm vì ngại. Chưa kể ngồi trong phòng cả ngày, chân đi hai đôi tất mà vẫn còn lạnh gan bàn chân. Thử hỏi việc không có cái quần áo nào trên người giữa buổi tối hoặc đêm để thực hiện “nghĩa vụ vợ chồng” trong trời rét 7 độ, hầu hết ai cũng ngại không cứ người phụ nữ đâu bạn nhé.

Thêm vào đó, vừa trải qua một thời gian dài chuẩn bị chuyện cưới hỏi chưa kể vẫn phải làm việc hàng ngày. Rồi bao nhiêu lo lắng kéo dài đến tận ngày vu quy, người trong cuộc nào cũng mệt và cần một khoảng thời gian để phục hồi sức khỏe, trở lại trạng thái cân bằng.

Vợ Tú chắc thể trạng cũng yếu, gặp trời lạnh cả chục ngày như thế nên cô ấy đã có một số triệu trứng của bệnh cảm lạnh. Khi cơ thể yếu, người ta đều không thiết làm gì, nói gì đến làm “chuyện ấy”. Khác nào cực hình hả bạn?

Đã là vợ chồng rồi cần tôn trọng quyết định của nhau đi bạn. Đặc biệt ở câu chuyện tế nhị này. “Cơm không ăn, gạo vẫn còn đấy” cơ mà. Sao phải vội vàng làm gì, cô ấy đã là vợ bạn, không “gần gũi” lúc này thì “ân ái” lúc khác. Ai cướp mất đâu mà lo.

Giờ biết vợ “cố thủ” và mình đã mắc lỗi như vậy nên tốt nhất động viên, chăm sóc vợ nhiều hơn. Đưa cô ấy đi chơi, về nhà mẹ cô ấy hoặc hai vợ chồng đi ăn uống với bạn bè. Tạo ra những cuộc họp mặt sôi nổi để vợ bạn phấn chấn, vui vẻ mà quên đi tình huống “ham hố” của bạn hôm trước, sớm trở lại cân bằng về tinh thần cũng như sức khỏe.

Đợt rét này cũng không kéo dài lâu nữa đâu. Gần tết là nắng ấm rồi, khi đó, cả hai vợ chồng đều dần phục hồi sức khỏe. “Chuyện ấy” sẽ lại đến và bạn sẽ có “đất” dụng võ. Trong không khí vui xuân tưng bừng, hưng phấn cao độ, hai vợ chồng sẽ cùng nhau thăng hoa và mãn nguyện với chuyện yêu thương của mình thôi.

Bình tĩnh nhé bạn!

Thân!     

Chia sẻ