DÁM THAY ĐỔI

Lý do khiến cô nàng y tá "một con trông mòn con mắt" quyết định PTTM dù không hề xấu

Minh Anh ,
Chia sẻ

“Mình nghĩ, phụ nữ dù có bận rộn đến đâu cũng nên dành ít nhất một ngày trong tháng cho riêng bản thân. Có thể đi cafe quên giờ, mua cái gì mình thích, sơn bộ móng tay, làm kiểu tóc đẹp... Chẳng phải cuộc sống sẽ bớt ngột ngạt hơn hay sao?

Phẫu thuật thẩm mỹ không phải vì mình xấu

23 tuổi, kết hôn được 3 năm và có 1 con gái 3 tuổi, cuộc sống gia đình với cô nàng Nguyễn Nga thực sự giống như giấc mơ mà cô từng ao ước. Cô có một người chồng kề vai sát cánh, ủng hộ trong mọi chuyện từ lớn tới nhỏ, thậm chí còn chiều cô như "chiều trẻ con".

Tự nhận hình thức của mình không phải là xấu, nhưng vì chưa thỏa mãn, muốn hoàn thiện bản thân nên cô nàng quyết định thay đổi. Cô ngỏ ý với chồng muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, ban đầu chồng ngăn không cho đi vì lo sợ hại sức khỏe, nhưng khi rồi người chồng hơn cô 8 tuổi cũng thuận theo ý vợ.

Bà mẹ trẻ chịu đau đớn PTTM:

Bà mẹ trẻ chịu đau đớn PTTM:
Bà mẹ trẻ trước khi phẫu thuật thẩm mỹ cũng không kém phần xinh đẹp.

Quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, Nguyễn Nga lường trước được những đau đớn sẽ xảy ra với mình và cả những rủi ro hay sự cố trong quá trình làm đẹp, kém may mắn thì “công lại hóa thành quạ”. Tuy nhiên, cô đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và quyết định thay đổi ngoại hình không một chút mảy may do dự.

Bởi Nga cho rằng, trong việc thay đổi bản thân hay trong công việc “nếu không dám bước qua sự sợ hãi, có lẽ sẽ không làm được gì hay ho cả. Làm gì cũng có rủi ro, nếu cứ lo sợ mãi thì ngay cả ăn uống bạn cũng sẽ chẳng dám ăn gì đâu”.

Ngăn vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ là vậy, nhưng khi đã chiều theo ý vợ, anh lại chu đáo đưa vợ đi đón vợ về, ở bên cạnh khi vợ trong phòng phẫu thuật, lại còn rút hầu bao của mình chi cho vợ làm đẹp.

“Chồng mình đầu tư cho mình mấy chục triệu đi làm mũi và mí mắt. Làm phẫu thuật xong, mình đau không đi lại được, anh là người chăm sóc cho mình “cơm bưng nước rót” đến tận miệng”, cô nàng cảm thấy hạnh phúc.

Bà mẹ trẻ chịu đau đớn PTTM:

Bà mẹ trẻ chịu đau đớn PTTM:
Cô nàng tự tin hơn sau khi phẫu thuật cắt mí và làm mũi.

Nói về lý do tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ, Nga chia sẻ, ngoài việc để mình xinh đẹp, tự tin hơn, thì còn có một lý do khác nữa, cô cho rằng “phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm thay đổi vận mệnh”.

"Cuộc sống này vốn đa sắc màu, mình lại là kẻ thích loè loẹt, nhưng loè loẹt một cách tinh tế! Mình không thể đợi đến khi khuôn mặt chẳng còn chút nồng son mới hong lại những thanh xuân. Hơn nữa , đôi mắt là biểu hiện của công danh. Trước đây, mí mắt của mình không rõ, không tốt cho công việc, nên mình sửa mí cho rõ hơn. Còn mũi mình vì bị gồ, không tốt cho vấn đề tình cảm nên mình sửa cho thẳng”.

Nga nói, theo duy tâm là như vậy, nhưng chuyện đó đúng sai không quan trọng. Điều mà cô hài lòng, là sau khi phẫu thuật thẩm mỹ mắt và mũi, cô thấy tự tin hơn khi đứng trước gương và đứng trước mọi người:“Tin tôi đi! Chỉ cần bạn đẹp, thì ít nhất buổi sáng khi đứng trước gương bạn cũng thấy cuộc đời tươi sáng hơn nhiều rồi!”

Bà mẹ trẻ chịu đau đớn PTTM:
Để xinh đẹp, bà mẹ trẻ tuổi đã phải trải qua một quá trình đau đớn mà nhiều người phụ nữ khác e dè.

Nhìn lại quá trình đau đớn khi đi thẩm mỹ, Nguyễn Nga vẫn chưa hết sợ: “Thực sự là rất đau!. Đau lắm! Lúc nằm trên bàn mổ tim mình đập loạn lên. Mình làm mí 2 lần, cảm nhận rõ lúc bóc tách mỡ mí, rồi khâu chỉ, mắt sưng húp cả chục ngày. Lúc làm mũi thì đau buốt tận óc. Bác sĩ mài xương mũi nghe thấy roạt roạt. Những ngày sau đó, mình phải nằm ở nhà, thở bằng miệng cả chục ngày”.

Khi ấy, Nga đã thầm nghĩ sẽ không làm gì nữa, tuy nhiên, sau khi thẩm mỹ xong, cô nàng thấy công việc và mọi thứ đều tốt đẹp, suôn sẻ hơn nên quyết định sắp tới sẽ đi làm một số phẫu thuật nữa cho đẹp hơn dù rất sợ đau:“Thực sự thì việc làm đẹp bằng dao kéo hay tiêm filler mình đều đã làm. Và tất nhiên là đau đớn. Nói đúng ra thì nó ảnh hưởng sức khoẻ, tâm lý và sinh hoạt. Nhưng mà khi nhìn mình trong gương thấy bản thân xinh đẹp hơn bạn sẽ nghĩ những điều đó cũng xứng đáng thôi”.

Bên cạnh những lời khen mình trẻ và xinh hơn, cũng có người nói là xấu hơn, nhìn cứng và giả tạo. Có người ủng hộ và hỏi mình địa chỉ, nhưng có những người lại buông lời ác ý”. Thế nhưng, Nga bỏ ngoài tai những lời xì xèo, bàn tàn đó, vì cô cho rằng: “Cuộc sống không phải là việc làm hài lòng tất cả mọi người và cuộc sống cũng quá ngắn để bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Vì thế hãy thưởng thức nó một cách chậm rãi. Bình tĩnh mà sống..."

Phụ nữ lúc nào cũng muốn được yêu chiều, thì ngày nào tự thân cũng phải xứng đáng để được yêu chiều

Bà mẹ trẻ một con cho rằng, là phụ nữ, ai cũng mong ngày nào cũng được yêu thương chiều chuộng. Nhưng không phải ai cũng xứng đáng để "hưởng" sự yêu chiều đó.

Bà mẹ trẻ chịu đau đớn PTTM:

Bà mẹ trẻ chịu đau đớn PTTM:
Phụ nữ đẹp thì sẽ được tôn vinh và cưng chiều.

"Các mẹ bỉm sữa thường hay có câu cửa miệng rằng: “Đầu tắt mặt tối với công việc, gia đình, con cái, cơm nước, giặt giũ quần áo…, thời gian đâu mà chăm chút cho bản thân. Vợ làm không hết việc, chồng ngồi chơi game, la cà bia cỏ thì làm sao mà nhỏ nhẹ dịu dàng được?”.

Thế nhưng, theo Nga, việc làm đẹp như ăn mặc hay phẫu thuật thẩm mỹ thì còn có thể nói phụ thuộc vào kinh tế mỗi gia đình! Nhưng tối thiểu thì một người phụ nữ phải sạch sẽ, gọn gàng.

Bà mẹ trẻ PTTM không phải vì mình xấu
Bà mẹ một con vẫn "trông mòn con mắt".

“Mình nghĩ, phụ nữ dù có bận rộn đến đâu cũng nên dành ít nhất một ngày trong tháng cho riêng bản thân. Có thể đi cafe quên giờ, mua cái gì mình thích, sơn bộ móng tay, làm kiểu tóc đẹp... Chẳng phải cuộc sống sẽ bớt ngột ngạt hơn hay sao? Khi mình yêu đời, tự khắc khuôn mặt thần thái cũng bừng sáng thu hút người đối diện, hấp dẫn chồng”.

Bà mẹ trẻ chịu đau đớn PTTM:

Bà mẹ trẻ chịu đau đớn PTTM:
Bà mẹ một con đã chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân để thay đổi.

Cô còn cho rằng: “Phụ nữ không nên an phận! Hãy cố gắng, cố gắng và cố gắng! Đừng bó hẹp bản thân trong căn bếp nhà mình. Là người nội trợ giỏi cũng rất đáng hoan nghênh. Nhưng nếu bạn có sự nghiệp nữa thì đó mới là phụ nữ hiện đại thành công”.

Chính vì vậy, ngoài việc dịu dàng với chồng, học cách nấu ăn ngon, Nguyễn Nga còn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình trong công việc của một y tá.

Với bệnh nhân của mình, cô nàng tâm niệm “cái tâm, sự tận tình và nụ cười” là 3 thứ quan trọng nhất để những bệnh nhân đang mệt mỏi với bệnh tật trở nên nhẹ nhàng và bớt căng thẳng hơn. Bà mẹ trẻ tin rằng, điều quyết định tới sự nghiệp, cuộc sống chính là sự nỗ lực của bản thân, thái độ và hành vi với người xung quanh. Còn xinh đẹp sẽ làm phụ nữ tự tin hơn trên con đường đi tới cái đích của cuộc sống.

Chia sẻ