Lưu Hương Giang: Mất 2 tháng để làm lành với Hồ Hoài Anh

,
Chia sẻ

"Mọi chuyện đến với tôi rất vô tình. Tôi không thích và không bao giờ muốn được chú ý bằng những chuyện như thế." - Cải bắp tâm sự.

- Sau chuyện ồn ào về tình cảm của chị với Hồ Hoài Anh, chị có vẻ không thích lên báo?

- Mọi chuyện đến với tôi rất vô tình. Tôi không thích và không bao giờ muốn được chú ý bằng những chuyện như thế. Vì vậy, tôi muốn im lặng một thời gian để dư luận có thể quên chuyện này đi. Và sau đó, mọi người sẽ nhìn tôi qua các sản phẩm âm nhạc. Khi có thông tin "Lưu Hương Giang chia tay Hồ Hoài Anh" anh ấy đã rất giận. Sau thời gian tôi đi lưu diễn ở Pháp về, anh ấy vẫn còn chưa nguôi ngoai. Phải mất 2 tháng chúng tôi mới làm lành. Đó cũng là thời gian chúng tôi giận nhau lâu nhất.
 

- Chị nghĩ sao khi 2008 là một năm khá đen đủi vì chị liên tiếp dính vào những chuyện không mấy tốt đẹp như tuột áo, gãy chân... ?

- Phải nói là năm ngoái tôi gặp rất nhiều rắc rối nhưng toàn là do vô tình. Tôi có cố ý để tuột áo đâu, mà có làm tôi cũng chẳng đủ bản lĩnh. Nếu đã cố tình thì tôi sẽ nhằm vào đúng hôm tường thuật trực tiếp chứ không phải hôm tổng duyệt. Tôi không phải là người mê tín và hay đi xem bói nhưng không hiểu sao năm ngoái tôi đi coi bói hết chỗ này đến chỗ khác. Họ nói, tôi sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại (cười). Tôi không sợ sự xô bồ của cuộc sống. Quãng thời gian tôi vướng vào những vụ rắc rối trên chỉ rất ngắn thôi. Bản chất con người tôi như thế nào mọi người xung quanh tôi và khán giả đều hiểu. Tôi coi đó là những sự cố nghề nghiệp.

- Sau khi đối mặt với những rắc rối như thế, chị có thay đổi nhiều?

- Tôi cẩn trọng hơn trong giao tiếp và các mối quan hệ xung quanh. Tôi có ít bạn thân, bạn trong giới lại càng hiếm. Tôi chỉ chơi với những người tôi cực kỳ tin tưởng. Bây giờ tôi sống rất đề phòng vì luôn có cảm giác, hễ mình sơ hở là bị người ta bắt lỗi. Trước đây, mẹ tôi thường nói, đừng động đến người khác, hãy làm việc của mình thôi. Nhưng bây giờ thì sao, kể cả tôi không động đến người ta mà người ta vẫn động đến tôi.

Tính tôi cũng vô tư, nhiều khi không để ý đến cách ăn nói nên vô tình làm mất lòng người này, người kia. Giờ thì trước khi nói chuyện với ai tôi đều suy nghĩ rất kỹ. Nhiều khi tôi cũng muốn quay lại quãng thời gian trước kia. Nhưng bây giờ tôi có nhiều thứ phải lo, phải nghĩ quá. Việc đó thì chẳng tốt cho phụ nữ chút nào vì nó làm cho mình nhanh già đi. Quan điểm sống của tôi có vẻ rất khắt khe, đặc biệt là cách sống. Dù sao mình cũng là người Á đông nên phải kín đáo. Đàn ông Á đông, nhất là đàn ông Việt khi chọn vợ cũng khắt khe lắm.
 

- Hồ Hoài Anh là mẫu người đàn ông như thế?

- Với những đối tượng không cần thiết, không liên quan thì anh ấy rất thoải mái. Nhiều khi anh ấy sống theo bản năng. Còn với những người quan trọng, anh ấy luôn cổ hủ và khắt khe. Đôi lúc tôi cũng hơi khó chịu với tính cách ấy. Có lần tôi mặc một chiếc áo cổ hơi khoét sâu một chút thôi là anh ấy nói ngay, “Giang ơi, anh không đồng ý cho em mặc như thế ra đường đâu nhé!”. Đến mẹ tôi cũng chẳng bao giờ khắt khe với tôi trong chuyện ăn mặc như thế. (Cười) Tôi mặc những trang phục rất thoải mái nhưng không quá hở hang vì khi ra đường người ta chẳng nhìn mặt mình đâu mà toàn để mắt vào những chỗ khác. Tôi chọn bộ đồ ôm lấy cơ thể để tôn lên những đường cong mà không hề hở hang một chút nào. Tôi phục những người có thể tự tin khoe cơ thể trước chốn đông người. Còn tôi thì không bao giờ tự biến mình thành kẻ lố bịch giữa hàng trăm con mắt.

- Chị và Cu Tí đã yêu nhau khá lâu. Đã bao giờ trong đầu chị nghĩ đến việc kết hôn?

- Trong cái nghề này, việc kết hôn sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều đến sự nghiệp. Bản thân tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đương đầu với cuộc sống gia đình. Tôi vẫn còn mải chơi và còn nhiều việc tôi phải làm. Bố mẹ tôi vẫn giục suốt đó chứ, nhưng chỉ nhắc trước mặt tôi thôi, chứ không bao giờ đả động đến chuyện đó trước mặt anh Hồ Hoài Anh. Mẹ tôi có tư tưởng khá cổ hủ, bà sốt ruột và lo lắng khi tôi cứ thường xuyên xách đồ đi diễn mà không nói gì đến chuyện cưới xin.

- Anh Hồ Hoài Anh thì sao?

- Anh ấy cũng không bao giờ nói đến chuyện này. Có lần tôi đọc trên báo, anh ấy trả lời phỏng vấn rằng, “Cô dâu đó còn ngại lên xe hoa hơn cả chú rể” (cười). Hiện tại, tình cảm của chúng tôi vẫn thế, còn 2-3 tháng sau như thế nào thì tôi không biết. Tôi nghĩ, kết hôn là duyên số và định mệnh.
 

- Quan điểm của chị thế nào về việc sống thử trước hôn nhân?

- Đã yêu nhau và xác định đi đến hôn nhân thì đằng nào hai người cũng sống cùng nhau, sống trước làm gì để nó mất thiêng. Nếu như thế, mình sẽ chẳng còn chút tâm trạng hồi hộp, lo âu của một cô dâu khi mới bước chân về nhà chồng. Sống thử rồi, lúc lấy nhau có khác gì đâu, các bạn chỉ thiệt thòi thôi. Việc sống thử không phải là chuyện quá to tát nhưng các bạn đừng nên làm chuyện đó. Hôn nhân là bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi người, nếu lúc lấy chồng mà không khác gì lúc độc thân thì buồn lắm.

-Lâu rồi không thấy Lưu Hương Giang xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, vì sao thế?

- Năm nay tôi không có chút hứng thú nào trong việc làm album mới, tôi chỉ muốn có một khoảng thời gian thật yên bình. Ca hát là nghề chính nuôi sống tôi chứ không phải cuộc dạo chơi, nhưng thị trường âm nhạc bây giờ quá ảm đạm, khiến tôi mất hết cảm hứng làm việc. Bây giờ để bỏ tiền ra vào đầu tư cho một dự án âm nhạc với tôi là quá mạo hiểm. Phải có lãi tôi mới làm, vì tiền là sức lao động của tôi qua những show diễn. Nếu cứ đua theo người khác ra album đều đặn, nhất là trong thời gian này thì tôi cần phải cân nhắc. Là nghệ sĩ thực thụ, bạn phải tìm cách để sống lâu trong lòng khán giả. Nhưng họ cần phải có một khoảng thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm, tìm cảm hứng mới cho sự sáng tạo và tránh vấp phải những sai lầm mà người khác đã đi trước đó.

Tôi là người rất thích đọc báo và hàng ngày tôi đều lướt qua các trang báo xem tin tức về tình hình âm nhạc trong và ngoài nước. Tôi thấy thế hệ các ca sĩ mới bước vào làng giải trí bây giờ phù phiếm quá. Cách sống quá buông thả của một bộ phận giới trẻ bây giờ cũng khiến tôi ngán ngẩm. Tôi không thể nhớ được tên các ca sĩ 9X và các bài hát hit của họ. Thậm chí khi tôi bật tivi lên, có quá nhiều gương mặt mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên. Nói thực, để tìm ra một ca sĩ trẻ có thực tài thì hiếm lắm. Họ lấy trang phục hở hang hay vũ đạo gợi cảm để lấp liếm đi giọng hát không mấy ấn tượng.
 

- Cách sống của giới trẻ làm chị chán nản, nghĩa là sao?

- Tôi thử lấy ví dụ thôi. Con gái Hà Nội trong mắt nhiều người vốn nổi tiếng là đoan trang, thanh lịch, đứng đắn. Thế nhưng, một số bạn ở Sài Gòn của tôi gần đây kêu ca rằng, sao con gái Hà Nội bây giờ bạo dạn quá, sống kiểu Mỹ quá. Các cô gái trẻ đẹp nhảy vào làng giải trí bằng cách tung ra những hình ảnh gợi cảm. Có một số người làm thế chỉ với mục đích lấy cái mác để được nhiều đàn ông có tiền, các đại gia săn đuổi. Có thể, một số cô gái thuộc thành phần cá biệt vô tình đã tạo nên trào lưu khoe hình ảnh hở hang. Khi mọi người chưa biết cô là ai thì đã thấy hàng loạt những bức ảnh khoe vòng 1. Thực sự, hình ảnh đó không hợp với lứa tuổi của họ. Ranh giới giữa sự gợi cảm và gợi dục rất mong manh. Hình ảnh không mấy tốt đẹp như thế sẽ làm ảnh hưởng đến giới trẻ. Tất nhiên, cũng có nhiều bạn trẻ văn minh, tạo ra những xu hướng mới, tích cực cho giới showbiz nhưng thành phần cá biệt thì nhiều quá. Nếu muốn trở thành một ngôi sao thì các thông tin về họ phải thực sự có giá trị, chứ không phải lúc nào cũng xuất hiện một cách bừa bãi. Vậy mà họ không quan tâm đến điều đó, chỉ cần có mặt trên báo là họ đã mãn nguyện rồi. Con đường họ đi như thế quá mong manh và dễ đổ vỡ.

Những ngôi sao trên thế giới như Britney Spears hay Madonna dù rất nổi tiếng bằng các scandal tình ái, nhưng ban đầu công chúng biết đến họ đều thông qua các sản phẩm âm nhạc đích thực. Còn ở Việt Nam thì sao, các cô gái trẻ nổi tiếng bằng những chuyện này, chuyện kia chứ không phải bằng tài năng. Bạn cứ để ý mà xem, những nghệ sĩ lao động đích thực trong thời gian này rất ít xuất hiện trên báo chí. Có thể họ cũng cùng tâm lý như tôi, không muốn đứng chung một sân chơi với những người không hề có tài năng. Nó làm cho hình ảnh và giá trị của mình giảm đi ít nhiều.

- Chị đâu phải là gương mặt xuất hiện quá nhiều, trong khi các gương mặt mới thì ngày càng gia tăng. Nếu năm nay im lặng như thế, chị có sợ mình sẽ bị lép vế và khán giả sẽ mau quên?

- Chuyện khán giả quên là điều đương nhiêu nếu tôi không xuất hiện thường xuyên. Nhưng tôi nghĩ, mình cần phải có một khoảng lặng như thế này. Tôi muốn khi xuất hiện, hình ảnh của tôi đã trau chuốt, mới mẻ hơn. Bây giờ tôi có quyền lựa chọn những chương trình tôi muốn tham gia, những địa điểm mà tôi muốn đến. Tôi không tham lam xuất hiện quá nhiều.
 
Theo Ngôi sao
Chia sẻ