BÀI GỐC Dù đã chia tay nhưng thỉnh thoảng tôi lại phải "nộp" cho người yêu cũ tiền triệu, tất cả chỉ vì hắn có thứ này

Dù đã chia tay nhưng thỉnh thoảng tôi lại phải "nộp" cho người yêu cũ tiền triệu, tất cả chỉ vì hắn có thứ này

Người yêu cũ đe dọa sẽ phá hỏng hình tượng và sự nghiệp của tôi, nên tôi cứ liên tục phải dùng tiền để bịt mồm hắn.

3 Chia sẻ

Luôn là người nói lời xin lỗi trước, cho đến một ngày anh không chịu xin lỗi nữa thì tôi biết chuyện gì đã xảy ra

Hướng Dương,
Chia sẻ

Mỗi lần cãi vã, anh luôn là người xin lỗi trước, nhưng lần này thì khác...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Chào Hướng Dương,

Hiện tại em đang rất buồn. Em và anh quen nhau 3 năm, thời gian ngắn nhưng đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, anh luôn yêu thương và chiều chuộng em, tính em lại thích được anh dỗ dành và yêu thương nên em luôn bắt anh xin lỗi trước dù em sai.

Anh vẫn như thế cho đến một khoảng thời gian em và anh không gặp nhau. Sau đó anh nói lời chia tay. Em rất buồn khi thấy anh thay đổi nhanh đến chóng mặt. Em có nhiều lần muốn quay lại nhưng anh nhất quyết không gặp em. Thậm chí anh còn nói với em là anh đã yêu một cô gái khác.

Luôn là người nói lời xin lỗi trước, cho đến một ngày anh không chịu xin lỗi nữa thì tôi biết chuyện gì đã xảy ra - Ảnh 2.

Minh họa: Mete Kaplan Eker.

Em thật sự rất đau khổ, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó bạn bè của anh đều biết chuyện của em và anh, biết cả cô gái đó. Em có thăm hỏi bạn bè anh nhưng không ai nói cho em nghe sự thật.

Từ lúc im lặng cho đến hiện tại anh vẫn nhất quyết không gặp em. Đến ngày hôm nay khi em đến nhà anh, gặp anh, em khóc rất nhiều và hỏi: "Có thật là anh yêu cô gái đó không?" thì anh trả lời "có". Câu trả lời khiến em bật khóc, em vẫn hi vọng anh sẽ quay trở lại vì thật sự em cảm nhận được anh rất yêu em.

Em vẫn không tin là anh có thể thay đổi nhanh đến vậy. Em phải làm sao đây ạ?

Luôn là người nói lời xin lỗi trước, cho đến một ngày anh không chịu xin lỗi nữa thì tôi biết chuyện gì đã xảy ra - Ảnh 3.

Chào bạn,

Hướng Dương đọc tâm sự của bạn mà thấy vừa thương bạn, lại cũng giận bạn quá!

Thương bạn, vì bạn đã yêu một cách khờ khạo, thuần túy và hết mình quá nên cuối cùng mới nhận đau khổ đến thế. Bạn ạ, trên đời này khó có gì thay đổi nhanh bằng lòng dạ đàn ông. Hôm nay anh ấy có thể rất yêu bạn, nhưng ngay ngày hôm sau có thể đã là của một cô gái khác. Đấy là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà bạn bàng hoàng và vật vã khổ sở đến vậy? Chỉ có bạn là người đáng thương thôi.

Giận bạn, vì cách bạn phản ứng với chuyện thay lòng của một người đàn ông sao lại quá mất đi cái tôi của một người con gái như thế. Hướng Dương hiểu là vì bạn đau lòng quá nên mới phản ứng như vậy, nhưng bạn ạ, mình càng cầu xin và níu kéo, người ta càng chẳng thương mình mà quay lại đâu, trái lại chỉ cảm thấy mình thật thảm hại mà thôi.

Thôi thì bạn ạ, đến lúc cũng phải chấp nhận là người ta thay lòng thật rồi. Bạn nên bình tâm lại mà đối diện với sự thật này. "Ai rồi cũng không phải là ai của ai" - Không biết bạn đã nghe câu này chưa. Nhưng dù người ta yêu bạn đến đâu, cũng có thể mau chóng thuộc về người khác khi tình cảm thay đổi mà thôi. Trách nhau, tìm nguyên cớ mà làm gì, hết yêu thì là hết yêu thôi.

Mạnh mẽ lên cô gái, chỉ là đã đến lúc rồi thôi. Mong bạn sớm bình tâm. Thân thương!

Chia sẻ