Lục tìm những tấm ảnh xưa, mới thấy mẹ chúng ta cũng có một thời thanh xuân đẹp xinh đến thế

Minh Anh,
Chia sẻ

Trong những tấm ảnh ngày xưa mẹ đẹp quá. Thời gian và sự hy sinh đã hằn lên má mẹ những nếp nhăn, nhưng với con, mẹ ngày xưa hay bây giờ vẫn đẹp, vẫn là mẹ thương yêu nhất đời của con. Sắp đến Ngày của Mẹ, ngắm những hình ảnh này để thấy yêu mẹ hơn...

Có một người Mẹ mang tên Bà ngoại

Có sinh con mới hiểu thấu lòng mẹ có lẽ chẳng sai chút nào, kể từ khi chào đón thiên thần nhỏ bé đến với gia đình, cô nàng Mỹ Hạnh mới càng trân trọng hơn tấm lòng của mẹ, người đã nuôi nấng cô nên người, cho cô được như ngày hôm nay.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Người mẹ tuyệt vời của Mỹ Hạnh thời trẻ (bìa trái) và Mỹ Hạnh khi tuổi đôi mươi.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Mẹ của cô nàng khi chưa lấy chồng (bên phải) không môi son má hồng nhưng vẫn tươi tắn, rạng ngời sức sống tuổi trẻ.

Mỹ Hạnh đã viết cả một bức thư dài xúc động gửi tới mẹ mang tên Bà Ngoại cho con nghe nhân ngày 8/3 sắp tới: “Chuyện về bà ngoại thì dài lắm, kể hoài cũng không hết được... Mẹ chỉ kể ngắn cho Gạo như này thôi... Ông ngoại đi làm xa, bà đã hi sinh công việc bên ngoài, từ bỏ nghề y bao nhiêu năm bà theo học để về nhà buôn bán nhỏ, cái chính là có thời gian chăm lo con cái. Không quản nắng mưa, ngày đêm, bà đưa đón mẹ, rồi cậu Hà đi học. Bà chăm con từ những việc nhỏ nhất. Vậy mà vẫn nhiều lần mẹ làm bà buồn đấy... Bà mắng mẹ nhưng bà lại khóc trước, bà đánh mẹ nhưng bà lại đau trước...

Gạo ơi! Giờ làm mẹ, mẹ mới hiểu được con à... Ngày mẹ sinh Gạo, bà mất ăn mất ngủ luôn. Tháng đầu ở cữ, vì bà nội vẫn phải đi làm nên cứ đều đặn, cách 1 ngày bà lại lên chăm con chăm cháu. Có lẽ mẹ là bà đẻ may mắn nhất, vì mẹ chưa biết phải thức đêm chăm con là thế nào. Cái thức đêm đó có bà nội, bà ngoại gánh cho mẹ rồi.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Mỹ Hạnh chụp cùng mẹ khi mẹ 28 tuổi.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Và khi cô nàng đi lấy chồng sinh con, mẹ vẫn là người dõi theo từng bước chân.

Đầy tháng Gạo, ông bà ngoại đón về. Ôi còn hàng hoá gì nữa, bà chỉ dồn chăm lo con cháu thôi. Bà mải chăm con cháu quá, mà cũng quên mất rằng mìnhđang bị ốm. Thương bà nhiều vô ngần, còn 1 tháng nữa là mẹ đi làm. Vì bà nội chưa về hưu nên ông bà nội nhờ bà ngoại chăm bé hộ. Vậy là bà cũng thanh lý hết toàn bộ cửa hàng luôn, để toàn tâm toàn ý chăm cháu. Thế là bà hết hi sinh cho con, giờ lại hi sinh cho cháu nữa. Có một người mẹ mang tên Bà Ngoại”.

Mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất

Trong khi cả thế giới này, phải có điều kiện mới yêu con, thì bố mẹ lại là người yêu con vô điều kiện, làm tất cả vì con mà chẳng màng đến bản thân. Mẹ không chỉ là người dẫn dắt mà còn là người bạn cho con dãy bày tâm sự. “Mẹ mình giống như một người bạn ấy. Mình rất thích cách dạy con của mẹ. Luôn để con tự do, tự lập và rất tôn trọng con cái nữa”, đó là lời đầu tiên Quách Anh Trúc muốn nói khi nhắc tới người mẹ yêu dấu trong lòng mình.

Trúc Anh kể về mẹ với giọng đầy biết ơn và yêu thương: “Ngày xưa mẹ gầy lắm, có 38kg. Mẹ mang bầu mình là con đầu nên tăng được có mấy cân và khó sinh. Mẹ đau đẻ 3 ngày mới sinh được mình, mà bác sĩ lại bảo khó mà giữ được con nên mẹ mình khóc dữ lắm. Lúc sinh được thì bác sĩ tét mông mãi không khóc. Mẹ bảo nhìn mình vừa bé lại tím ngắt nên mẹ sợ ngất đi. May mà bác sĩ tét mãi cũng khóc.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Với Trúc Anh (phải), mẹ (trái)vừa là người sinh thành dưỡng dục, vừa là một người bạn.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Bố mẹ ngày ấy của một thời đã qua.

Ngày xưa gia đình mình khó khăn, mẹ chăm mình vì thế mà cũng thêm vất vả. Mình còn quấy khóc đành hanh, đanh đá không ai bằng nữa. Mẹ vừa đi học cao đẳng, vừa chăm con mọn vì bố làm ở gần nhà, còn mẹ thì học ở thành phố. Bố mình cũng vất vả, vừa nuôi vợ học, vừa nuôi con nhỏ. May mà bố mẹ cùng nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn”.

Và động lực khiến bố mẹ đồng cam cộng khổ, vượt sóng gió để tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp đoạn đường phía trước chính là tình yêu gia đình, tình yêu dành cho các con, vì các con mà dặn lòng mình phải phấn đấu, không được chùn bước.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Trong ngày cưới, mẹ thật xinh đẹp và xuân sắc.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Sau 20 năm ngày cưới, mẹ đã già hơn xưa nhưng vẫn đẹp và vẫn là mẹ đáng yêu của con.

Cứ mỗi lần nhắc lại chuyện xưa, cô nàng 9X lại rơm rớm nước mắt thương mẹ, thương cha. Tự đáy lòng mình, Anh Trúc muốn nói: “Mẹ ơi cho dù mẹ không còn trẻ đẹp như xưa nhưng với bố và chúng con, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất, cute nhất nên mẹ hãy cứ vui vẻ như bây giờ nhé! Con yêu mẹ! Mẹ mình đã dành tuổi trẻ và nhan sắc của mẹ để chăm lo cho chúng mình nên mình trân trọng và yêu mẹ nhiều. Mong rằng sau này sẽ được báo đáp mẹ thật nhiều”.

Nhờ có mẹ con mới trưởng thành hơn

Xúc động khi nhắc tới một tiếng Mẹ thiêng liêng, cô gái trẻ tuổi 20 Phương Nga nghẹn ngào nói: “Với mình thì mẹ là một người phụ nữ vô cùng tuyệt vời. Đôi vai mẹ yếu mềm nhưng lại gánh vác bao trọng trách nặng nề trong gia đình. Vì con cái, mẹ tất bật mưu sinh đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi. Thương mẹ rất nhiều!"

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Bây giờ tóc mẹ (mẹ ngày ấy và bây giờ mặc váy đen) ngắn không dài như xưa nhưng tình yêu của con dành cho mẹ luôn lớn dần theo năm tháng.

"Mình đi học ở xa nên không có nhiều thời gian ở bên giúp đỡ mẹ, chỉ mong sao mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân. Cảm ơn mẹ vì đã sinh thành và nuôi dưỡng mình được như ngày hôm nay, nhờ có sự nghiêm khắc của mẹ mà mình mới có thể trưởng thành”, Phương Nga tâm sự.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Mẹ thời thanh xuân chẳng kém gì hot girl thời nay của các mẹ.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Mẹ (bên phải) ngày nay vẫn rạng rỡ, xinh tươi nhưng đôi mắt đã in hằn dấu vết thời gian và những đêm thức trắng vì chồng vì con.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Nói về mẹ (trái), Thu Hương (phải) giọng đầy tự hào: "Trong gia đình, mẹ mình là một người vô cùng quan trọng, đúng là người giữ lửa của tổ ấm luôn. Mẹ nấu ăn ngon, rất thân thiện, thương người, khéo léo trong giao tiếp và thường không để mất lòng ai. Ai ở phố cũng quý mẹ mình lắm".

Mẹ chồng cũng tuyệt vời chẳng khác gì mẹ đẻ

Không chỉ biết ơn mẹ đẻ, các cô nàng cũng không quên bày tỏ tình yêu thương và quý trọng với mẹ chồng, người đã sinh ra chồng cho mình.

Có một người mẹ đẻ tuyệt vời, mẹ chồng cũng trên cả tuyệt vời, Nhàn Phạm cảm thấy hạnh phúc và vô cùng biết ơn cả 2 mẹ đã ở bên mình những lúc khó khăn.

“Mẹ chồng mình à? Tuyệt vời luôn. Mẹ chồng mình rất thoải mái, trẻ trung và tâm lý. Mỗi lúc mình ốm, mẹ chồng chăm sóc cơm nước chua đáo, quan tâm hỏi han. Trước khi lấy chồng, nghe mọi người nói nhiều về định kiến mẹ chồng – nàng dâu là chuyện muôn thuở, mình cũng lo lắng và rất sợ. Thế nhưng, khi ở với mẹ chồng, mình thấy mẹ chồng cũng chẳng khác gì mẹ đẻ. Hai mẹ con chưa bao giờ xích mích, lại hay đi shopping cùng nhau. Cảm ơn mẹ vì đã thương con như con gái và còn sinh ra cho mình một người chồng cũng tuyệt vời”.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Vài chục năm trước, mẹ chồng cô nàng Nhàn Phạm là người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Vài chục năm sau, mẹ trở thành mẹ chồng tuyệt vời nhất trong mắt cô.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Các cô nàng cũng nhân dịp này khoe ảnh xưa của Mẹ. Ba mất năm cô nàng Khánh Linh học lớp 5, một mình mẹ nuôi cô với anh 2 từ đó tới giờ là 12 năm rồi. Giờ cô nàng này chỉ chỉ mong làm ra tiền để cho mẹ cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Mẹ ngày ấy và bây giờ vẫn luôn nở nụ cười nhưng khuôn mặt đã nhuốm màu tuổi tác.

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
Mẹ thật đẹp trong mắt bao người.

Bố mẹ e đây. Hồi đấy vẫn còn xì tin băng đô các kiểu
"Bố mẹ em đây. Hồi đấy vẫn còn xì tin băng đô các kiểu".

Nhìn ảnh ngày xưa với bây giờ mới thấy mẹ chúng ta đã hi sinh tuổi thanh xuân thế nào
"Bố mẹ mình cách đây 30 năm trước".
Chia sẻ